-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Giới trẻ
09/11/2024 15:08Cặp đôi cùng tên, cùng tuổi, cùng lớp... về cùng một nhà
Gần 20 năm quen biết
Có những cặp đôi như sinh ra để dành cho nhau bởi giữa họ có quá nhiều điều trùng hợp. Lương Hằng Hải (24 tuổi) và Lê Trần Nhật Hải (24 tuổi), cùng quê Ninh Bình là một cặp đôi như thế.

Giữa họ có nhiều điểm chung đến ngỡ ngàng như: Cùng tên, cùng tuổi, cùng quê, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn. Và giờ đây, họ đã về chung một nhà sau 6 năm yêu nhau và hơn 10 năm quen biết.
Hằng Hải và Nhật Hải quen nhau từ năm học lớp 2, khi cùng học thêm lớp tiếng Anh. Dù học khác trường nhưng mỗi dịp nghỉ hè, họ đều có cơ hội gặp nhau tại lớp học thêm ấy.
Bước vào cấp ba, cả hai học cùng trường, cùng lớp, thậm chí ngồi cùng bàn. Để phân biệt giữa hai người bạn cùng tên, bạn bè trong lớp đặt cho Hằng Hải biệt danh “Hải tặc”, còn biệt danh của Nhật Hải là “Hải bi”.
Đôi bên từng ghét nhau đến mức hễ chạm mặt là buông lời trêu chọc.
Năm lớp 12, Hằng Hải vì học quá sức mà bị ngất xỉu tại trường. Nhật Hải đã cõng cô đi cấp cứu. Sự nhiệt tình của Nhật Hải khiến Hằng Hải cảm động và đó là lần đầu tiên, cô dám đối diện với tình cảm thật của mình.
“Thực ra, hai đứa mình thích nhau nhưng không dám nói ra. Vào sinh nhật mình, anh mạnh dạn tỏ tình. 'Anh muốn bảo vệ em’, chỉ một câu đó thôi đã khiến mình theo anh đến tận bây giờ”, Hằng Hải cười chia sẻ.

Yêu nhau vào năm cuối cấp, tình yêu của cặp đôi bị gia đình phản đối. Tuy vậy, cả hai đã dùng kết quả học tập để chứng minh, tình yêu là động lực để họ cùng cố gắng, không phải lý do khiến họ sao nhãng học hành.
Hằng Hải và Nhật Hải sau đó thi đỗ vào đại học, một người theo ngành âm nhạc, một người theo nghành công nghệ thông tin. Tình yêu thời sinh viên dù có lúc thiếu thốn nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc.
“Chúng mình có nhiều điểm chung nên đi đến đâu cũng giới thiệu một tràng ‘chúng em cùng tên, cùng tuổi, cùng quê, cùng lớp, cùng bàn...’. Mọi người nghe xong rất bất ngờ.
Mình thấy may mắn khi có một tình yêu như vậy. Anh ấy thương mình, thương đến mức có thể thay đổi mọi thứ vì mình. Chúng mình không dư giả nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, thì dù cơm tự nấu hay vài món ăn vỉa hè cũng khiến tụi mình hạnh phúc”, Hải tâm sự.
Hội hôn ngạc nhiên vì cô dâu – chú rể trùng tên
Ngày 13/10/2024, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 6 năm yêu. Đối với Hằng Hải, đây giống như một giấc mơ có thật.

“Chúng mình gắn bó từ thuở học trò cho đến lúc trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, tụi mình vẫn sánh bước bên nhau. Giống như một giấc mơ, chàng trai bên cạnh năm 17 tuổi giờ đây đã là chồng mình”, cô tâm sự.
Cùng tên, cùng tuổi, cặp đôi gặp nhiều tình huống hài hước trong quá trình tổ chức đám cưới. Từ việc in thiệp cưới, phông cưới cho đến tên trong ảnh cưới, cả hai đều phải rất cẩn trọng để tránh nhầm lẫn.
Trong ngày cưới, ngoài những người anh em, bạn bè thân thiết, hầu hết quan khách đều ngạc nhiên bởi cô dâu, chú rể trùng tên. Hằng Hải lại có dịp “tua lại” câu nói quen thuộc: “Vợ chồng mình cùng tên, cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn... và giờ thì về cùng một nhà”.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng Hằng Hải xưng hô với nhau là “cậu – tớ”, thi thoảng gọi nhau là “anh – em”. Gia đình hai bên phải gọi cả tên đệm lẫn tên chính của cả hai để tránh nhầm lẫn.
Với Hằng Hải, những điều trùng hợp là gia vị khiến chuyện tình yêu của họ thêm thú vị. Thế nhưng, điều cốt lõi khiến họ sẵn sàng bước vào hôn nhân là tình cảm chân thành và sự bao dung, thấu hiểu dành cho nhau.
“Anh ấy không phải là một người chồng hoàn hảo và lý tưởng nhưng là người tốt bụng, biết yêu thương, chăm lo cho gia đình. Đặc biệt, anh ấy luôn để mình ở vị trí ưu tiên, chấp nhận vì mình mà thay đổi.
Điều đó khiến mình cảm thấy được trân trọng”, Hằng Hải tâm sự.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (20:00)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (37 phút trước)
- Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!” (43 phút trước)
- Nam sinh 29 điểm không thể học trường quân đội được tiếp nhận vào ĐH Vinh (1 giờ trước)
- Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu (1 giờ trước)
- Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư (1 giờ trước)
- Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối (1 giờ trước)
- Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy (1 giờ trước)
- Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ (2 giờ trước)




