-
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu -
Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm -
Nga Sumo liên tục bị gọi tên sau khi vợ chồng Hải Sapa bị bắt, hiện ra sao?
Giới trẻ
27/02/2025 16:20Cặp đôi nhà sát vách lấy nhau, đám cưới khách ngồi nhầm tiệc, bỏ nhầm phong bì
Yêu thầm cô gái nhà bên
Gần 3 năm qua, thi thoảng trong những bữa cơm gia đình, Nguyễn Thành Đạt (SN 2002) và Tạ Thị Ánh Tuyết (SN 2003, cùng quê Bắc Ninh) vẫn nhắc lại hình ảnh hai chiếc cổng cưới nằm gần nhau vào năm họ chính thức về chung nhà.
Hai nhà sát vách, từng là bạn bè chung trường từ cấp 1 đến cấp 3, cặp đôi từ yêu thầm rồi hẹn hò và kết duyên vợ chồng. Nhiều năm bên nhau, họ vẫn luôn tin đây là mối duyên định mệnh.
Đạt kể, lúc còn nhỏ, hai người chơi với nhau một cách vô tư, đôi khi còn trêu chọc, đùa bỡn nhau nên có thời điểm “ghét nhau như mẻ”. Lớn lên, họ chơi thân với nhau hơn, thi thoảng còn đèo nhau đi học.
Đạt thừa nhận, bước vào cấp 2, anh đã có chút rung động trước cô hàng xóm nhưng không dám thổ lộ. Anh giấu kín tình cảm đơn phương, chỉ thi thoảng gây chú ý với đối phương bằng những trò nghịch dại.
Năm Tuyết học lớp 11, Đạt chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Trong một bữa nhậu, hai ông bố ngỏ ý để con trai – con gái của mình tìm hiểu nhau.
Đạt mừng như mở cờ trong bụng vì đã yêu thầm Tuyết từ lâu nhưng cô nàng một mực từ chối. Dẫu vậy, Đạt vẫn quyết tâm phải cưới được cô về làm vợ.
“Trong khoảng 2 năm, mình nhiệt tình ‘tấn công’ cô ấy. Thời gian đầu, tìm hiểu rất khó khăn, mình cứ sang nhà chơi là cô ấy kiếm cớ ra ngoài. Nhưng mình quyết tâm lắm, ngày nào cũng sang, mỗi lần lại đem theo đồ ăn, thức uống.
Dần dần, mình mới rủ được cô ấy đi chơi riêng”, Đạt kể.
Lần đầu tỏ tình, Đạt bị từ chối thẳng thừng. Lần thứ hai thổ lộ tình cảm, anh đã nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương. Đạt thừa nhận, khoảnh khắc đó anh vui sướng vô cùng.
Hai bên gia đình biết chuyện cũng phấn khởi và chỉ 2 tháng sau, hai nhà đã xem ngày đẹp để tổ chức đám cưới.
Đám cưới lắm chuyện bi hài
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 6/2022. Một bên làm cổng cưới với hoa màu đỏ, còn một bên lấy tông màu chủ đạo là hồng, trắng.
Thời điểm đó, video quay lại hình ảnh hai chiếc cổng cưới nằm gần nhau do thợ chụp ảnh đăng tải bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.
“Chuyện tình sát vách” của cặp đôi cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng.
Đạt kể, trong ngày cưới hai bên gia đình gặp nhiều chuyện éo le.
“Đơn vị làm tiệc cưới giao nhầm đồ ăn của nhà trai sang nhà gái. Khách khứa của hai bên ngồi nhầm nhà, ăn nhầm cỗ thậm chí còn bỏ nhầm phong bì. Sau này khi kiểm kê, hai bên gia đình phải hỏi nhau để trả phong bì về đúng chỗ”, Đạt kể.
Nhà trai đi bộ vài bước chân là có thể sang nhà gái đón dâu.
Tối trước ngày cưới chính thức, Đạt và các chị em đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 ngày cưới cho bố mẹ. Người thân, khách khứa của bên nhà gái cũng sang chung vui. Đó là kỷ niệm khiến Đạt nhớ nhất trong đám cưới của mình.
“Khách đến ăn cưới bảo ‘chưa bao giờ đi đám cưới mà nhà trai, nhà gái gần nhau như vậy’, rồi trêu vợ mình ‘thế này thì sao được biết cảm giác ngồi xe hoa’.
Có một điểm thú vị nữa là mẹ và vợ mình trùng họ, trùng tên. Giờ ở nhà, mọi người phải gọi vợ mình là ‘Ủn’ để đỡ nhầm tên với mẹ chồng”, Đạt chia sẻ.
Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại quê nhà. Việc được làm dâu – làm rể sát nhà khiến hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ thêm suôn sẻ, thuận lợi.
Đạt kể: “Mỗi ngày, vợ chồng mình có thể sang nhà nội – ngoại cả chục lần. Đôi bên có món gì ngon đều đem biếu nhau. Mình cũng mừng cho vợ khi có duyên lấy chồng gần như vậy.
Lúc sinh nở có mẹ đẻ bên cạnh, khi bố mẹ đau ốm bản thân cũng có thể kề cạnh chăm sóc. Thú vị nhất, là mỗi khi có việc phải ra ngoài, vợ chồng mình có thể gửi con cho cả hai bên ông bà”.
Thời điểm mới cưới, cặp đôi cũng có lúc bất đồng quan điểm, xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, cả hai thống nhất với nhau giải quyết mọi chuyện trong sự bình tĩnh, thấu đáo để không ảnh hưởng đến hai bên gia đình.
“Vợ chồng vừa là lựa chọn, vừa là duyên số. Đến giờ, chúng mình vẫn thấy may mắn vì đã cưới được nhau”, Đạt nói.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (15:26)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (15:25)
- Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới (15:24)
- Cà phê decaf loại bỏ 97-99% caffeine: Vì sao vẫn chưa chắc tốt hơn cà phê thường? (15:15)
- Lần nào về quê, mẹ chồng cũng xin tiền, tôi góp ý và nhận câu trả lời khiến mình im lặng (15:03)
- Cậu bé 7 tuổi sở hữu IQ 154 gây sửng sốt khi đi học tại đại học top đầu châu Á (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan thừa nhận ĐT Việt Nam mạnh nhất tại ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Cô gái Trung Quốc suýt bị đưa sang Myanmar, 4 người Thái Lan bị bắt (1 giờ trước)
- Hòa Minzy thử thai 1 vạch, lập tức lên mạng “xin vía” chị em (1 giờ trước)
- Lốc xoáy quét qua miền Nam nước Pháp, 41 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà hư hại (1 giờ trước)