-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Giới trẻ
07/01/2025 22:42Cậu bé ở Quảng Nam bị thú hoang cắn 1 chân: Phép màu sau 19 năm khiến ai nấy rơi nước mắt tự hào
Gần 19 năm trước, câu chuyện "chú lính chì" Thiện Nhân bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra ở Núi Thành (Quảng Nam), bị thú hoang cắn mất một chân và bộ phận sinh dục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
3 ngày sau khi bị bỏ rơi, Thiện Nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Khi người ta tìm thấy, người cháu be bét máu và đầy kiến bu, da tím ngắt không còn một chút sự sống.
Khi em hơn 9 tháng tuổi, chị Trần Mai Anh (46 tuổi, trú Hà Nội) đã lặn lội vào Quảng Nam thăm và ngay từ giây phút nhìn thấy Thiện Nhân, chị đã muốn được nuôi nấng, chăm sóc cậu bé. Chị hoàn thành thủ tục nhận nuôi và đưa Thiện Nhân ra Hà Nội sống cùng gia đình khi bé được hơn 1 tuổi.
Gần 20 năm gắn bó, mặc dù không phải con ruột nhưng tình mẫu tử giữa chị Mai Anh và Thiện Nhân đã khiến nhiều người khâm phục. Chị đã nhận nuôi Thiện Nhân, dạy cậu bé tập ăn, tập nói, kiên trì tìm bác sỹ chữa chạy cho "chú lính chì" những chứng bệnh từ nhỏ (ghẻ lở, viêm đường ruột...) và nhẫn nại, bền bỉ song hành cùng con quá trình chạy chữa, tái tạo bộ phận sinh dục kéo dài nhiều năm, phải đi tới nhiều quốc gia xa xôi như Italy, Đức, Mỹ...
Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Thiện Nhân đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Ngoài tính cách vui vẻ, lạc quan, Thiện Nhân còn là một cậu bé sống tình cả, biết lo lắng cho mẹ. Mẹ Mai Anh từng chia sẻ, nhân dịp năm học mới, Thiện Nhân không đòi mua những đồ mới hay những thứ giới trẻ yêu thích. Ngược lại, cậu khiến mẹ Mai Anh vô cùng mát lòng.
"Mẹ Còi bảo vào năm học mới ai cũng mua một món đồ gì mới cho thích đi. Mẹ cũng thích được mua cho các con thế. Nhưng đi cả tối Nhân và anh Minh bé không mua gì cả, hỏi giày mới chỉ xem xem rồi lắc, hỏi balo mới cũng từ chối", chị Mai Anh kể lại.
Không những thế, Thiện Nhân còn chấn chỉnh lại cách sống của mẹ Mai Anh. Từ ngày nhận thêm Thiện Nhân, chị Mai Anh đã cố gắng nuôi dạy 3 con trai chu toàn nhất. Vì vậy, Thiện Nhân luôn lo lắng cho mẹ.
Chị Mai Anh vui vẻ cho biết: "Nhân bảo mẹ tiết kiệm đi, cái gì không cần thiết thì thôi, từ từ tiết kiệm mỗi ngày một ít. Mà mẹ cũng đừng đầu tư làm ăn gì, làm gì là phải tính, đừng có làm cái gì được ăn cả ngã về không... Mà mẹ cũng nghỉ ngơi dần đi, mẹ đầu tư vào mấy anh em ăn học là được rồi".
Thiện Nhân bé nhỏ ngày nào đã trưởng thành, giành được học bổng xịn sò
Mới đây, Thiện Nhân đã trở thành tân sinh viên tại Vin University - ngành khoa học máy tính & trí tuệ nhân tạo. Với hồ sơ dày thành tích học tập và hoạt động đã miệt mài chuẩn bị suốt ba năm trung học, Thiện Nhân được nhà trường cấp học bổng ở mức 85%.
Nhân viết: "Sống với một chân, tôi vẫn đến trường mỗi ngày, được thôi thúc bởi niềm đam mê học hỏi và ước mơ nghiên cứu AI. Tôi tin rằng AI có thể cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống nhiều người, giống như cuộc sống của tôi đã được cứu, được thay đổi nhờ bàn tay các bác sĩ và tiến bộ y khoa.
Mục tiêu của tôi là áp dụng AI để tạo ra các giải pháp giúp những bệnh nhi có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Từng là một bệnh nhi - bệnh nhân suốt cả đời mình, tôi tin mình hiểu nhu cầu người bệnh và có thể tìm được nhiều giải pháp tốt".
Suốt gần 19 năm, Thiện Nhân đang từng ngày viết thêm những phép màu cho cuộc đời mình. Xin chúc mừng Thiện Nhân. Mong hành trình sắp tới em sẽ tiếp tục tỏa sáng và đầy ắp những thành công mới, để em có thể truyền cảm hứng về sự lạc quan và nghị lực sống cho nhiều người khác, đặc biệt là những ai đang phải chiến đấu với nghịch cảnh. Em đã chứng minh rằng, dù cuộc sống có đưa chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn, gian nan đến đâu, chúng ta vẫn có thể đứng dậy mạnh mẽ và tỏa sáng.
Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Số)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (20:29)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (1 giờ trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (1 giờ trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (2 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (2 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (3 giờ trước)