Giới trẻ

Câu chuyện đầy nước mắt của cô gái mặc váy cưới giơ bảng “cần chồng”

Thời gian gần đây cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh cô gái mặc váy cưới nước mắt giàn giụa, cầm trên tay chiếc bảng “cần chồng".

Thời gian gần đây cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh cô gái mặc váy cưới nước mắt giàn giụa, cầm trên tay chiếc bảng “cần chồng".
Dù bệnh tình đang diễn biến xấu nhưng Đinh Trân vẫn xuống đường giương bảng "cần chồng" với mong muốn tìm lại người cha của con mình. (Ảnh: Internet)

Để chữa bệnh, gia đình Đinh Trân đã gom góp tất cả tiền tiết kiệm, trong đó chủ yếu là tiền vay mượn từ bạn bè và người thân. Đinh Trân chia sẻ: "Sau khi phát hiện tôi mắc căn bệnh quái ác, tiền tiết kiệm bấy lâu nay của hai vợ chồng anh đã cất riêng, không có lấy một xu cho tôi thuốc thang điều trị. Anh cho rằng, tôi là gánh nặng lớn với anh nên đã trốn tránh trách nhiệm".

Có ai ngờ rằng trong những lúc Đinh Trân suy sụp nhất thì chồng của cô lại nhẫn tâm bỏ đi. Người đầu ấp tay gối trong suốt 6 năm qua đã tuyệt tình đâm đơn li dị 3 lần lên tòa ngay sau khi biết cô mắc phải bệnh bạch cầu cấp tính. Dù hiện nay tòa vẫn chưa chấp thuận yêu cầu li hôn, nhưng có mất mát nào lớn hơn trong những lúc cần người cạnh bên, thì chồng mình lại nhẫn tâm phủi sạch trách nhiệm lẫn tình yêu vun đắp 6 năm qua.
 


 

 
Nước mắt giàn giụa khi cầm tay trên bức ảnh con mình. (Ảnh: Internet)

Đang từng ngày chống chọi với bệnh tình thì giờ đây cô còn phải đối diện với mất mát lớn lao hơn trong tâm hồn. Sức khỏe không ổn định, Đinh Trân đang cố gắng với công việc làm thêm với mức lương vừa đủ chi tiêu. Bệnh tình diễn biến ngày càng xấu, các bác sĩ khuyên Đinh Trân nên làm phẫu thuật cấy ghép tủy xương. Nhưng cô không còn nơi trông cậy, chi phí của cuộc phẫu thuật với cô là con số khổng lồ.


 
Nhiều người không cầm được nước mắt với câu chuyện buồn của cô gái 28 tuổi. (Ảnh: Internet)

“Cho đến hiện tại, con trai là niềm động viên duy nhất để tôi mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tình. Gần 6 tháng nay, tin tức về anh đều biệt tăm. Nếu đã không chấp nhận tôi vì gánh nặng, thì con tôi vẫn cần có cha, đứa bé là vô tội. Dù biết việc mặc váy cưới và phát tờ rơi có thể vô vọng nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ quay về thăm con trai của mình". Không ít người cảm động trước câu chuyện đẫm nước mắt củaĐinh Trân, thử gọi vào số điện thoại của chồng cô nhưng vẫn không thể nào liên lạc được.

Theo Bảo Ngọc (Thegioitre.vn/Infonet.vn)