-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Giới trẻ
17/07/2018 22:02Cậu em trai 22 tuổi được 11 chị gái góp tiền tổ chức đám cưới cả tỷ đồng gây sốt MXH Trung Quốc
Cao Hạo Trân, 22 tuổi đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là con út trong 1 gia đình có đến 11 người chị gái. Đám cưới vừa mới diễn ra gần đây của Cao Hạo Trân tốn đến 320.000 tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng), bao gồm tiền cỗ cưới, sính lễ và 1 ngôi nhà tân hôn, được chu cấp hoàn toàn bởi các chị của anh chàng.

Bức ảnh các chị em gái nhà họ Cao mặc chiếc áo phông đỏ được đánh số từ 1 đến 11 trong đám cưới của em trai được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến câu chuyện này nhanh chóng gây được chú ý của dư luận.
Nhiều người tỏ ra bất bình vì anh chàng này đã 22 tuổi nhưng chuyện trọng đại của đời mình lại để các chị gái phải gánh vác. Có người lại thắc mắc không hiểu sao gia đình này lại nuôi nổi tới 12 người con khi vào giai đoạn trước tại Trung Quốc, luật "sinh 1 con" được chính phủ ban hành và thực hiện rất chặt chẽ .

Trả lời phỏng vấn với tờ Paper.cn, Cao Ngọc - 1 trong số những người chị cho biết việc chi trả toàn bộ cho đám cưới của em trai là thành ý và tâm nguyện của các chị gái, họ hoàn toàn tự nguyện khi làm vậy.
Theo lời kể của Cao Ngọc, mẹ cô bắt đầu sinh đứa con đầu tiên vào năm 20 tuổi, sau đó sinh thêm 11 đứa nữa trong vòng 27 năm, với Cao Hạo Trân là người con cuối cùng. Cô cũng cho hay bố mẹ mình đã phải đóng 1 khoảng tiền phạt khổng lồ vì nhiều lần vi phạm luật "sinh 1 con" của đất nước thời bấy giờ.
"Thời đại của các cụ ngày xưa rất coi trọng con trai. Bố mẹ tôi chỉ chấp nhận dừng đẻ khi đã "nặn" được 1 chàng quý tử mà thôi", Cao Ngọc chia sẻ.

Cao Ngọc nhấn mạnh tất cả anh chị em trong nhà đều được bố mẹ yêu thương như nhau, nhưng do điều kiện khó khăn nên chỉ có cô là người duy nhất học được đến cấp 3. Gia đình thậm chí còn có 2 chị em khác chưa từng được đến trường.
Khi biết được câu chuyện của gia đình mình trở nên nổi tiếng trên mạng theo nhiều cách khác nhau, các thành viên nhà họ Cao tỏ ra rất bối rối và bày tỏ nguyện vọng không muốn bị đào bới sâu hơn.
Theo Mây (Helino)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




