-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giới trẻ
27/03/2021 15:50Cậu nhóc lớp 1 trả lời thẳng tưng 'tác hại của việc không biết chữ', đọc hợp lý đến mức giáo viên cũng phải cười lăn
Trẻ con vốn được biết đến thật thà, trong sáng đúng lứa tuổi của mình. Nhiều câu hỏi được những đứa trẻ Tiểu học trả lời trớt quớt nhưng cũng hết sức thực tế, khiến dân tình phải cười lăn.
Mới đây, nhiều người đã không khỏi giật mình với câu trả lời siêu chân thật của một nam sinh Tiểu học. Cụ thể, cô giáo yêu cầu học sinh: "Viết 1 - 2 câu về con đường em đến trường. Gợi ý: Đường em đến trường xa hay gần. Em nhớ nhất điều gì về con đường đó".
Thay vì viết những thứ hay ho và bay bổng về con đường đi học như "em rất thích con đường này vì nó dẫn em đến trường" hay "con đường gợi cho em nhiều kỷ niệm"...
Cậu học trò đã miêu tả chân thật đúng theo lời gợi ý của cô giáo: "Con đường em đến trường gần. Em nhớ nhất hàng bánh ngọt".
Chưa hết, ở phía dưới khi được yêu cầu: "Đọc câu chuyện Gà Con Đi Học. Cho biết tác hại của việc không biết chữ", cậu nam sinh trả lời thẳng tưng: "Thì không đọc được".
Đúng là trẻ con vô tư và không biết nói dối. Ai cũng bật cười trước sự thẳng thắn của cậu bé Tiểu học, đồng thời cho biết chắc nam sinh nay mai sẽ theo khối Tự nhiên thì mới trả lời được những câu thẳng tưng, không chút cảm xúc văn chương nào như vậy.
Tuy nhiên, cũng có một số góp ý chữ viết cũng như khả năng sử dụng từ của cậu bé lớp 1. Nam sinh này làm bài ghép từ vẫn còn sai sót nhiều, điền từ không đúng ý cô giáo. Bên cạnh đó, chữ viết cũng còn nhiều lỗi chính tả, viết xấu. Đây là điểm mà nam sinh này cần được cha mẹ và giáo viên uốn nắn thêm trong tương lai.
Theo Vân Trang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)