-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giới trẻ
07/07/2021 16:29Chân dung người ký họa đằng sau những bức vẽ chống dịch 'gây bão' mạng xã hội
Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 trên khắp đất nước đang trải qua những ngày dài nóng bỏng nhất, quyết liệt nhất. Sự hợp sức của toàn Đảng toàn dân đã thôi thúc mỗi cá nhân đều đồng lòng vào cuộc để quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Nhằm tuyên truyền, lan tỏa những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, tiếp sức cho cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Đạo Nhất Đan 28 tuổi (cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) đã thực hiện ý tưởng vẽ tranh để ghi lại nhật ký chống dịch trên khắp 3 miền đất nước.
Khi những bức vẽ về hình ảnh em nhỏ 5 tuổi một mình lên xe cách ly được truyền tay nhau chia sẻ lại trên một diễn đàn, người ta mới biết đến nhiều hơn đến những bức tranh mà Nhất Đan đang ký họa.
Ý tưởng vẽ "Nhật ký chống dịch" đến với Đan khi anh tình cờ ngồi xem thông tin về hành trình chống dịch của các y, bác sĩ tuyến đầu. Và để lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy, Đan quyết định lập một trang mạng xã hội để chia sẻ tới cộng đồng mạng.

"Có rất nhiều câu chuyện ấm áp, tích cực từ mọi miền, từ tuyến đầu cho đến hậu phương, từ các em nhỏ cho đến người già... Mình đọc được nhiều câu chuyện như vậy mà muốn tạo một fanpage ghi lại những câu chuyện đó, như một cách tri ân và chia sẻ đến những người khác", Nhất Đan bày tỏ.
Khi mới thành lập, những bức vẽ của Đan chưa được biết tới rộng rãi và chỉ thu về vài chục đến vài trăm lượt yêu thích. Nhưng chỉ sau 1 tháng, các bài đăng trên fanpage đều viral nhanh chóng và nhận được hàng nghìn lượt likes và chia sẻ.
Tuy nhiên, Đan cũng nói rõ, mục đích của anh không phải để "câu likes, nổi tiếng" trên mạng xã hội. Nam thanh niên muốn chung tay vào cuộc chiến chống dịch bằng cách thể hiện gián tiếp bằng ngòi bút vẽ.
Từ những bức vẽ đầu tiên cho đến hiện tại, Đan vẫn vẽ về những câu chuyện chống dịch và tìm nguồn ý tưởng từ các trang báo lớn uy tín hoặc do bạn bè gửi lại. Khi thì họa lại những giấc ngủ trưa ngắn ngủi của các y bác sĩ tình nguyện, có khi khác lại là hình ảnh em bé khóc khi thấy mẹ đang làm nhiệm vụ chống dịch trên tivi.
Nhưng bức vẽ khiến Đan nhớ nhất, dành nhiều tâm huyết nhất là khoảnh khắc các chiến sĩ tuyến đầu không thể về chịu tang khi có người thân ra đi. "Mình cảm thấy đó là một sự hi sinh rất lớn và đáng được trân trọng", chàng trai chia sẻ.

Đam mê làm họa sĩ của chàng trai học... sư phạm
Ít ai biết, người đứng đằng sau những bức tranh ấm áp này không phải là một chàng họa sĩ mà là một nam thanh niên đang làm công việc văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh.
Từng học ngành Sư phạm tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM thế nhưng khi ra trường, Đan lại định hướng theo con đường vẽ tranh minh họa tự do. Chàng trai 28 tuổi chia sẻ, vẽ là đam mê từ nhỏ của anh. Dù không học theo một ngành nghề về vẽ song 4 năm đại học đã cho Đan nhiều trải nghiệm để chàng trai lấy đó làm bàn đạp, giữ lửa đam mê.
"Với 4 năm đại học thì mình không tiếc, vì khoảng thời gian đi học cùng cho mình rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, dù không liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại nhưng vẫn giúp ích rất nhiều cho mình".
Thời điểm mới ra trường, Đan gặp nhiều áp lực về kinh tế vì muốn phụ giúp phần nào cho gia đình. Hàng tháng không gửi được tiền về phụ thêm cho cha mẹ khiến Đan từng rối trí, mất phương hướng.
"Ra trường một vài năm, mình có làm vài công việc khác như marketing, quảng cáo. Nhưng về sau thì chuyển sang hẳn vẽ truyện tranh minh họa. Dù được làm công việc yêu thích nhưng mình cũng gặp một số khó khăn trong việc quản lí thời gian, sắp xếp khi công việc ở tình trạng quá tải", Đan nói.

Khi những bức vẽ được nhiều người biết tới hơn, lan tỏa được năng lượng tích cực tới nhiều người, Đan cảm thấy công việc mình làm càng thêm ý nghĩa. Nói về dự định sắp tới, chàng trai trẻ chưa có kế hoạch sẽ theo đuổi nghiệp họa sĩ lâu dài.
Anh mong sẽ hoàn thiện thêm kỹ năng nghề nghiệp vẽ hình minh họa (Illustrator) và hi vọng những sản phẩm làm ra sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn nữa.
"Mình muốn gửi thông điệp đến mọi người, hãy giữ tinh thần lạc quan tích cực nhất có thể để cùng nhau vượt qua đại dịch lần này. Và cùng nâng cao ý thức để đóng góp chung cho việc chống dịch".
Theo Thủy Tiên (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha đại thắng 9-1 để giành vé World Cup (16/11/25 23:00)
- Mailisa nhập loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán 2,3 triệu/bộ rồi đột ngột gỡ khỏi website (16/11/25 22:26)
- An Giang: Cụ ông 66 tuổi bị bạn gái 28 tuổi lừa tình vào nhà nghỉ rồi mượn xe máy mang đi cầm cố (16/11/25 22:08)
- Người đàn ông mới 30 tuổi đã tử vong vì tiểu đường, bác sĩ cảnh báo loại đồ ăn "tồi tệ" nhiều người mê mẩn (16/11/25 21:49)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (16/11/25 21:07)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (16/11/25 20:56)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (16/11/25 20:55)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (16/11/25 20:43)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (16/11/25 20:31)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (16/11/25 20:15)