-
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình -
Thực hư nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung ở Quảng Ninh đòi bồi thường 400 triệu/người -
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt?
Giới trẻ
21/03/2022 22:20Chàng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mang áo cử nhân đi 'khoe' khắp các tỉnh, thành đất nước
Nguyễn Tuấn Khanh là sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Nhà hàng và Ăn uống của Trường Đại học Hoa Sen. Để ghi lại dấu ấn cho sự kiện tốt nghiệp Đạ học quan trọng, Tuấn Khanh đã mang áo cử nhân đi khắp các tỉnh, thành như Sapa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Yên Bái, Hà Nội, TP.HCM.
Đặc biệt, Tuấn Khanh đã mặc Lễ phục tốt nghiệp chinh phục 2 đỉnh núi lớn là Fansipan- nóc nhà Đông Dương, Sống Lưng Khủng Long và đỉnh Tà Xùa của tỉnh Yên Bái.
Khanh chia sẻ, Lễ tốt nghiệp là cột mốc quan trọng với bản thân, do đó, nam sinh này đã mặc lễ phục để khám phá và chinh phục nhiều địa điểm nổi tiếng trên khắp Việt Nam như một cách để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Được biết, những bức ảnh này được Khanh ghi lại trước khi Lễ tốt nghiệp diễn ra khoảng 1 tuần. "Là một thành viên của khoa Du lịch, cùng với đam mê thích di chuyển và thích năng động, em luôn tìm kiếm và khám phá những điều mới cho bản thân.
Khi nhận được tin ngày 19/3 sẽ được làm lễ tốt nghiệp, em muốn mang niềm tự hào khi mặc chiếc áo cử nhân của HSU đi đến các tỉnh khác, trải nghiệm ở những vùng cao, đặc biệt là khi chinh phục đỉnh Fansipan dưới thời tiết khoảng 2 độ C. Mặc trên người bộ đồ cử nhân thì em cảm thấy như mình đang sống lại thời sinh viên, không chỉ chinh phục một tấm bằng đại học danh giá mà còn cả những thử thách mới", nam sinh tự hào chia sẻ.
Không chỉ thể hiện niềm tự hào và ghi lại khoảnh khắc đẹp, những chuyến đi của Tuấn Khanh còn giúp nam sinh này khám phá, chinh phục thêm nhiều địa danh, văn hóa, lối sống của nhiều vùng miền.
Kể thêm về kỷ niệm đáng nhớ khi mặc áo cử nhân đi khắp đất nước, Tuấn Khanh không giấu được sự vui mừng khi nam sinh được các sinh viên và cựu sinh viên HSU nhận ra. Tại khoảnh khắc ấy, Khanh và các thành viên của HSU lại có thêm một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và ý nghĩa.
"Điều đặc biệt là khi em mặc bộ đồ cử nhân chinh phục đỉnh Tà Xùa, rất nhiều người nhận ra đây là lễ phục tốt nghiệp của HSU. Vô tình ở trên đó cũng có rất nhiều bạn là sinh viên và cựu sinh viên Hoa Sen. Bọn em được một cuộc hội ngộ ngay trên đỉnh núi, nó như là một dấu ấn riêng, thể hiện đam mê và sở thích xê dịch mà đa phần các bạn sinh viên khoa du lịch đều có", Khanh chia sẻ.
Về thành tích học tập trong những năm tháng Đại học, Tuấn Khanh là một trong những sinh viên tiêu biểu của khoa Du lịch. Trong suốt quá trình học tập tại HSU, Khanh đã tham gia rất nhiều hoạt động đoàn hội, dành được 2 suất học bổng của trường.
Tuấn Khanh cũng là một trong số ít đại diện của sinh viên Việt Nam tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là Trưởng ban tổ chức của đề án The Future Chef Contest – đề án có bề dày hơn 10 năm của sinh viên HSU.
Đặc biệt, Khanh tốt nghiệp loại giỏi và hiện đang làm việc trong lĩnh vực sự kiện tại Tập đoàn giáo dục nổi tiếng. Ngoài công việc chuyên môn, Khanh vẫn dành thời gian cuối tuần để thực hiện công việc dẫn tour du lịch để thỏa mãn đam mê di chuyển và khám phá nhiều vùng đất mới.
Những hình ảnh ấn tượng khác của Tuấn Khanh khi mang đồ cử nhân đi khắp đất nước:
Theo Phương Linh (Saostar.vn)
- Nam Em gây chú ý khi đăng loạt triết lý ẩn ý về sự cô đơn và lòng tử tế (14:51)
- Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” (14:47)
- Bé trai 3 tuổi rách giác mạc sau khi bị que xiên thịt đâm vào mắt (14:43)
- Xe tay ga Kymco KR125 ra mắt với ABS 2 kênh, giá chỉ dưới 38,8 triệu đồng (14:14)
- Bên trong biệt thự xa hoa phủ đầy cây xanh, có thang máy riêng của Mr. Siro (14:02)
- Chỉ hơn 1 giờ, Nguyễn Hoàng Ân gây 4 vụ cướp, xâm hại cô gái rồi lấy 500.000 đồng (14:01)
- NXB Giáo dục Việt Nam yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa (14:00)
- Canada cam kết hỗ trợ phòng không, dành 30% UAV mới cho Ukraine (1 giờ trước)
- Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị (1 giờ trước)
- Kyle Colonna chính thức nhập tịch Việt Nam, rộng cửa lên tuyển (1 giờ trước)