-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Giới trẻ
13/12/2023 17:55Chàng trai An Giang 3 tuổi thích mặc váy, làm công nhân kiếm tiền chuyển giới, xúc động khi bố khen xinh
Mẹ ủng hộ con trai mặc váy, chơi búp bê
Là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, nhưng từ lúc 3 tuổi, Trần Quân (sinh năm 2003, quê ở An Giang) chỉ thích mặc váy, chơi búp bê. Quân thích có một cơ thể đẹp như búp bê, mái tóc dài, thích có nhiều váy áo đẹp. Biết cậu con trai út của mình thích làm con gái, nhưng mẹ Quân không phản đối, thậm chí còn chiều theo ý con. Bà mua búp bê cho con trai chơi, mua váy cho con mặc mà không sợ người ngoài nói này, nói kia.
Hành động của mẹ Quân khiến ba và họ hàng vô cùng tức giận, khó chịu. Trong suy nghĩ của mọi người, vì mẹ nên Quân mới thành ra như vậy. Quân nghĩ rằng, một phần lý do là vì mình mới dẫn đến cuộc ly hôn của bố mẹ.
Cho đến tận bây giờ, khi nói đến Quân, mọi người trong gia đình vẫn nghĩ lỗi là do mẹ. Mặc dù vậy, mẹ không bao giờ trách, trái lại vẫn yêu thương và bảo vệ cô. Nhiều cô, bác họ hàng cấm con của họ không được chơi với Quân vì sợ sẽ bị lây.
Bố mẹ đường ai nấy đi, Quân sống với bà nội. Những năm tháng tuổi thơ thiệt thòi, nhiều lần tủi thân vì không có bố mẹ đưa đón đi học, đi họp phụ huynh đã khiến Quân vô cùng tổn thương. Nhưng nhờ đó, hoàn cảnh đã tôi luyện nên một Trần Quân mạnh mẽ, lạc quan, luôn tiến về phía trước. Điều này đã giúp hành trình chuyển giới của Quân sau này diễn ra thuận lợi hơn.
Khoảng năm 16 tuổi, Quân đã bắt đầu thay đổi ngoại hình, mỗi ngày nữ tính hơn một chút. Ba của Quân cũng dần dần chấp nhận. Khi nghe người ta đàm tiếu về con mình, ba của Quân đi từ chỗ khó chịu đến dành cho con lời khen: “Quân là con trai mà lúc thành con gái nó đẹp quá”.
Mặc dù ba của Quân vẫn còn những sự dè chừng nhất định song chỉ bằng đó cũng đủ khiến cô vô cùng xúc động. Mãi tới sau này, khi Quân chuyển giới thành nữ thì ba có cái nhìn khác hoàn toàn về cô. “Hiện tại, ba mẹ rất tự hào về mình”, Quân hạnh phúc nói.
Dọn toilet, làm công nhân kiếm tiền chuyển giới
Nói về hành trình chuyển giới, khó khăn lớn nhất với Quân nằm ở yếu tố kinh tế. 16 tuổi, Quân bắt đầu tìm hiểu về chuyển giới và chủ động nhắn tin cho những người chuyển giới nữ để hỏi thêm kinh nghiệm.
Vì điều kiện gia đình, Quân không thể đi học mà đi làm từ sớm, phụ quán cafe, dọn toilet, lau cầu thang,... để kiếm tiền. Sau đó được người chị giới thiệu, Quân đi làm công nhân ở một xưởng sản xuất ô tô. Ở đó, Quân gặp những người đồng nghiệp tốt. Họ không kỳ thị cô, trái lại còn giúp đỡ, tạo động lực cho Quân được sống đúng với con người của mình.
18 tuổi, sau khoảng thời gian chăm chỉ làm việc, dành dụm, Quân mượn thêm tiền để đi phẫu thuật chuyển giới.

“Lúc đi mình gần như giấu tất cả mọi người, chỉ nói là đi làm ngực. Khi lên bàn mổ mọi người cũng không ai biết, vì vậy mình chẳng có người thân nào ở bên cạnh chăm sóc trong khoảng thời gian thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Nhưng đó là ước mơ của mình nên mình chấp nhận.
Đến hiện tại, nhiều người hỏi mình chuyển giới có đau không? Mình trả lời luôn là không. Vì ước mơ của mình đã thành sự thật, sao lại than phiền về nó được?”, Quân bộc bạch.
Phẫu thuật chuyển giới được khoảng 1 tháng, Quân đi làm trở lại và được công ty sắp xếp cho làm một công việc của nữ giới. Được đồng nghiệp ủng hộ, Quân quyết định ghi danh lại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Tại cuộc thi này, Quân với chiều cao 1m78, số đo 3 vòng 84-60-89cm cùng gương mặt đẹp như búp bê đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.


Không có tiền để đầu tư đi học catwalk, nên để có được những bước đi uyển chuyển, Quân đã mang theo đôi giày cao gót đến nhà xưởng, tranh thủ tập luyện mỗi khi rảnh rỗi. Chung cuộc, Trần Quân lọt top 10 và giành giải thưởng Best Face - Gương mặt đẹp nhất. Sau cuộc thi, cô gái xinh đẹp đã có nhiều cơ hội phát triển hơn, tham gia làm người mẫu, mẫu ảnh. Nhan sắc của Quân cũng được khen ngày càng thanh tú, hoàn thiện hơn.
Nguồn: Come out, Ảnh: FBNV
Theo Lam Giang (Đời Sống và Pháp Luật)
https://soha.vn/chang-trai-an-giang-3-tuoi-thich-mac-vay-lam-cong-nhan-kiem-tien-chuyen-gioi-xuc-dong-khi-bo-khen-xinh-20231212161840324.htm
- Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam (20:01)
- Thông báo khẩn tới 2 thành phố (29 phút trước)
- Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ (41 phút trước)
- Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với Vingroup (59 phút trước)
- Vụ một phụ nữ đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm: Lực lượng chức năng vận động vào bờ nhưng nạn nhân không vào (1 giờ trước)
- Cảnh báo khẩn về chất liên quan tới hơn 50.000 ca ung thư: "Lẩn trốn" trong loại thịt nhiều người mê (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Ca sĩ Siu Black nguy kịch (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Điều tra vụ sập tường rào Đắk Lắk khiến 5 người thương vong nghiêm trọng (2 giờ trước)