-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Giới trẻ
30/05/2016 15:04Chàng trai Bến Tre hai lần gặp Tổng thống Obama
![]() |
Phạm Hoàng Mẫn, chàng trai Bến Tre 2 lần được gặp Tổng thống Mỹ. ẢNH: NVCC |
Tháng 11.2015, Hoàng Mẫn cùng 34 thủ lĩnh trẻ của Việt Nam tham dự buổi đối thoại trực tiếp của Tổng thống Mỹ với 500 thủ lĩnh trẻ của khu vực Đông Nam Á tại Đại học Taylor, Kuala Lumpur, Malaysia. Ngày 25.5 vừa qua, Mẫn gặp lại người đàn ông quyền lực nhất thế giới khi ông có buổi trò chuyện với hơn 600 bạn trẻ YSEALI (Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á), ở GEM Center, TP.HCM.
“Về ngoại hình, ngài đã già đi ít nhiều song cách nói chuyện vẫn không đổi: thân mật, chân tình nhưng đầy ‘lửa’ như thế”, Mẫn cảm nhận về Tổng thống Mỹ trong lần thứ 2 gặp mặt.
Obama ‘địa phương hóa’ khi đến Việt Nam
Hai lần gặp gỡ Tổng thống Mỹ diễn ra trong thời gian khá gần nhau nên Hoàng Mẫn không khó để nhận ra những điểm tương đồng và khác biệt trong cách ứng xử, giao tiếp… của Tổng thống Obama với bạn trẻ Malaysia và Việt Nam.
Theo Mẫn, dù ở đâu, ông chủ Nhà Trắng cũng đều khiến bạn trẻ ấn tượng bởi sự am tường về văn hoá, nếp sống… của từng vùng miền ngài đặt chân đến để có cách ứng xử phù hợp nhất.
Clip: Tổng thống Obama chia tay giới trẻ sau buổi giao lưu - Thực hiện: TNO |
Song nếu như ở Malaysia, Obama thể hiện mình là một vị tổng thống toàn cầu quan tâm đến các vấn đề vĩ mô của kinh tế khu vực, đặt trọng trách phải thay đổi và phát triển vai lên các thủ lĩnh trẻ, thì khi đến Việt Nam, ông lại chủ yếu chia sẻ về những kỳ vọng của mình vào thế hệ chủ chốt của đất nước. Ông Obama nói nhiều về những phẩm chất đạo đức, đức tính mà ông tin sẽ trở thành chìa khóa thành công cho người trẻ, trong xu hướng toàn cầu hóa.
“Khi nói chuyện với những người trẻ Việt, tổng thống cho thấy mình rất hiểu biết về xu hướng âm nhạc, nghệ thuật khi nhắc đến các hit của Sơn Tùng M-TP hay Trần Lập… Ở một góc độ nào đó, tôi thấy Tổng thống Obama dành nhiều tình cảm cho bạn trẻ Việt bằng cách địa phương hóa cách tiếp cận của chính mình”, Hoàng Mẫn nhận xét.
![]() Hoàng Mẫn (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh cùng Thư ký Vụ Giáo dục Mỹ (bìa trái), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, Giám đốc hành chính YSEALI - ẢNH: NVCC |
Tham dự các buổi nói chuyện của Tổng thống Obama với giới trẻ ở cả hai đất nước, chàng trai 9X này khám phá ra nhiều điều thú vị về người đàn ông đứng đầu nước Mỹ.
Hoàng Mẫn kể: “Trong cuộc gặp ở Malaysia, khi tổng thống nghe một bạn trẻ người Campuchia đặt câu hỏi: Thế hệ người già như tổng thống trông chờ gì ở người trẻ như chúng tôi, ông đã tròn xoe mắt và nói: Tôi ghét ai kêu tôi già lắm nhé! Dù sợ già nhưng tôi không hề nhuộm tóc như các vị tổng thống tiền nhiệm, nhưng đừng có hỏi tôi tổng thống nào đã nhuộm tóc, tôi không nói đâu!”.
“Còn khi đến Việt Nam, vẫn phong thái thân thiện như thế, ông đi và bắt tay từng người một. Bên cạnh những chia sẻ chân thành về định hướng phát triển cho giới trẻ, ngài Obama còn hài hước khoe rằng mình cũng phải trầy trật lắm mới cập nhật được từ con gái những xu hướng giải trí mới”, chàng trai Bến Tre nói thêm.
Vươn mình ra thế giới nhưng không ảo tưởng
Năm 2015, Phạm Hoàng Mẫn giành học bổng toàn phần “Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” (YSEALI) và có cơ hội giao lưu, học tập tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của Mỹ. Tại đây, chàng trai 9X đã được nghe nhiều “giai thoại’ về Tổng thống Obama trong quá trình làm việc cùng cấp dưới của ông như Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Đông Nam Á, Giám đốc hành chính YSEALI, Thư ký trợ lý vụ giáo dục…
“Tôi đặc biệt ấn tượng với giai đoạn tuổi trẻ cơ hàn của Obama. Ông đã bôn ba nhiều nơi, làm nhiều việc để kiếm sống, cuộc sống thiếu vắng tình thương của cha và nhiều thiệt thòi khác nữa… Tôi nghĩ, chính điều này là nhân tố hình thành nên tính cách của Obama và những việc ông làm ở hiện tại. Vì hiểu được những nỗi cơ cực của người nghèo nên ông mới chăm lo tốt cho họ, phấn đấu tìm một con đường mới giúp đỡ họ. Bằng chứng là chương trình Obamacare (bảo hiểm sức khỏe bắt buộc của Chính phủ Liên bang dành cho những gia đình, cá nhân có thu nhập thấp..)”, Hoàng Mẫn chia sẻ.
![]() Sinh ra là người Việt, Hoàng Mẫn muốn được lập nghiệp và phát triển trên mảnh đất quê hương- ẢNH: NVCC |
Cũng như bao bạn trẻ có xu hướng vươn mình ra thế giới, 9X đã hơn một lần chìm đắm trong “giấc mơ Mỹ”. Song, khi có cơ hội sang Mỹ để học tập và làm việc, Mẫn nhận ra: “Việc ra quốc tế học hỏi giao lưu là điều cần thiết với bạn trẻ trong thời đại kinh tế toàn cầu hoá này, nhưng chúng ta cũng đừng nên màu hồng hóa cuộc sống ở nước ngoài nói chung và của người Mỹ nói riêng. Họ cũng đang ngày ngày đối điện với thực trạng thất nghiệp, kinh tế bất ổn, nợ xấu ngân hàng…”.
Hoàng Mẫn khẳng định: “Sinh ra là người Việt, dẫu thế nào tôi vẫn muốn được lập nghiệp và phát triển trên mảnh đất quê hương xứ dừa của mình”. Với suy nghĩ ấy, nên dù có nền tảng kiến thức khá tốt nhưng Mẫn không chọn làm việc cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà quyết định gắn bó với Trường ĐH Tân Tạo, “cái nôi” để anh trưởng thành như hôm nay.
Thành tích của Phạm Hoàng Mẫn: - Tốt nghiệp cử nhân thủ khoa ngành Kinh Tế Quốc tế của Trường ĐH Tân Tạo, năm 2015. Vinh dự được gặp gỡ Tổng Thống Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. |
Theo Lê Ái (Thanh Niên Online)








- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (1 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (1 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (2 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (3 giờ trước)




