-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Giới trẻ
06/03/2025 09:36Chàng trai bị mẹ giục lấy vợ gây 'bão' mạng 5 năm trước: Cuối năm cưới thật, nhờ nghe lời mà phất lên
"Tháng 10 mà không cưới là không xong với mẹ"
Cách đây 5 năm, đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi giữa đôi vợ chồng trung niên về vấn đề cưới vợ cho con trai đã gây sốt cõi mạng. Trong đoạn clip, người bố thì bày tỏ quan điểm sống “thoáng”, để con cái tự quyết định vấn đề hôn nhân, song người mẹ lại phải ứng rất quyết liệt: “Không, nay là 6 năm rồi, mình cứ đợi nó có mà đến già. Nó phải có gia đình thì mới đàng hoàng. Tôi không muốn cứ Tết đến về nó loạng quạng, loạng quạng. Tháng 10 năm nay dứt điểm là tôi cưới vợ cho nó đấy. Không cưới không được với tôi”.
Người mẹ tiếp tục quay sang nói với con trai: “Tháng 10 năm nay mà không cưới thì mày không xong với tao. Tao tự lo cho mày, mày phải cưới cho xong đi. Mày mà không cưới là mẹ không ở nhà nữa đâu”.


Đoạn clip khiến nhiều người bật cười vì sự hài hước. Không ít nam thanh nữ tú thì bày tỏ sự đồng cảm vì áp lực bị phụ huynh giục cưới dường như đã trở thành thông lệ mỗi dịp Tết đến Xuân về trong nhiều gia đình.
Người con trai bị giục cưới trong đoạn clip là anh Nguyễn Thành Đạt (34 tuổi, quê Nam Định, làm việc trong lĩnh vực bất động sản). Mẹ anh Đạt là cô Nguyễn Kim Loan (63 tuổi) Gia đình anh Đạt hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Đoạn clip nói trên được quay vào Tết năm 2020. Chiều lòng mẹ, tháng 10 năm đó, anh Đạt đã tổ chức đám cưới.
Kể cụ thể về câu chuyện của mình, anh Đạt tâm sự thời điểm quay clip trên, anh và bạn gái là chị Lương Thị Mây (quê Hà Giang, làm việc trong lĩnh vực làm đẹp) đã yêu nhau được 6 năm. Tuy nhiên, cả hai muốn ổn định kinh tế rồi mới tổ chức.


“Tết năm đó về quê, mình đi chơi với bạn bè nhiều quá, không ai quản lý nên mẹ không yên tâm và bắt mình lấy vợ. Năm đó mình cũng 29 tuổi rồi, mẹ muốn mình lập gia đình để sớm ổn định. Bố thì quan điểm là kệ các con tự quyết. Lúc quay clip thì mẹ cáu nhưng sau lại vào phòng nịnh, bảo: “Các con cứ cưới, mẹ lo cho hết, các con không phải lo gì”.
Mình đợi 1 tháng xem ý mẹ như thế nào. Thấy bà vẫn cương quyết nên mình phải nghe theo. Mẹ thấy mình đồng ý cưới thì vui lắm, vì đúng ý nên bà cười tít mắt”, anh Đạt kể.
"Quyết định nghe lời mẹ là đúng 100%"
Hiện tại, vợ chồng anh Đạt, chị Mây đã kết hôn được gần 5 năm và có 1 bé gái. Tuy nhiên, khi em bé được 1 tuổi thì bố của anh Đạt đã qua đời.
Sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của anh Đạt gặp không ít sóng gió bởi đó cũng là thời điểm bùng phát dịch Covid-19, ảnh hưởng nhiều đến công việc của 2 vợ chồng. Trong khó khăn, cả 2 cố gắng tìm cách, chung sức, đồng lòng để vượt qua, dần dần mọi việc ổn định, gia đình vui vẻ thuận hòa, con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Anh Đạt nhận ra: “Quyết định nghe lời mẹ là đúng 100%”, bởi có vợ có chồng, cả 2 chung mục tiêu, là bệ đỡ cho nhau, tin tưởng nhau, sống trách nhiệm thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua.


Trước đây, cô Loan sống cùng gia đình con trai lớn. Từ ngày anh Đạt lập gia đình, cô chuyển sang ở với vợ chồng anh Đạt, chăm lo con cháu. Từ khi chị Mây có bầu, một tay cô Loan chăm sóc con dâu, rồi lại chăm cháu từ lúc lọt lòng.
Nói về mối quan hệ giữa mẹ và vợ, anh Đạt hạnh phúc chia sẻ: “Mẹ mình hiền và chiều con dâu lắm, bênh con dâu hơn con trai. Nhiều khi mình hay trêu: “Mây là con đẻ của mẹ à?”. Từ việc chăm cháu, đến quần áo, cơm nước,... bà lo hết. Mẹ nói còn sức khỏe thì hỗ trợ để các con tập trung làm ăn.
Mẹ mình hay kể với bạn là : “Con dâu là con đẻ của tôi. Nhà người ta nuôi lớn lên rồi mang về nhà mình, mình phải yêu thương nó”.


Anh Đạt và chị Mây quen nhau khi chị còn đang học đại học. Lúc đó, chị Mây là khách mua đồng hồ anh Đạt bán. Ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo của chị, anh đã chủ động làm quen.
Điều mà anh thích nhất ở vợ là chị Mây rất yêu thương mẹ chồng, luôn quan tâm, chu đáo với mẹ cũng như trong việc nuôi dạy con. Chị cũng là người vợ luôn lắng nghe, chia sẻ những vất vả, mệt mỏi trong công việc với anh.
Nhờ được gia đình tạo điều kiện, vợ chồng đồng lòng mà sau 5 năm kết hôn, vợ chồng anh Đạt đã gặt hái nhiều thành công trong công việc, tậu nhà, sắm xe hơi, phát triển được 4 cơ sở làm đẹp.
Qua câu chuyện của mình, anh Đạt muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: “Cuộc sống sau hôn nhân thường sẽ có nhiều khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng, cố gắng vượt qua giai đoạn đó thì mọi thứ sẽ ổn. Mình thấy người xưa có câu: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” cũng rất đúng, khi tình yêu đủ chín thì các bạn hãy tự tin tiến xa hơn”.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (16 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (28 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (40 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)




