-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Giới trẻ
08/12/2024 15:16Chàng trai Đà Nẵng đưa mẹ đi du lịch Mỹ 1 tháng, tiết lộ lý do xúc động phía sau
Mùa hè vừa qua, Nguyễn Trọng Luân (28 tuổi, họa sĩ game pixel ở Đà Nẵng) cùng mẹ là bà Ngọc Anh (62 tuổi) có chuyến du lịch Mỹ kéo dài 1 tháng. Đồng hành cùng 2 mẹ con trong chuyến đi còn có Phú Anh - bạn thân của Luân.
Luân cho hay, chuyến “xuất ngoại” lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp để 9X trở lại nơi từng theo học mà còn là cơ hội thay người bố đã khuất thực hiện lời hứa ngày trước với mẹ - đưa bà tới xứ cờ hoa để tham quan, trải nghiệm và gặp gỡ bạn bè cũ.
“Mẹ mình có nhiều bạn bè ở Mỹ. Đây cũng là nơi bố mẹ thường thấy khi xem các bộ phim Hollywood trên tivi. Bố còn từng tâm sự rằng, khi có tiền sẽ đưa mẹ tới đó.
Dù bố không còn nữa nhưng mình đã thay bố thực hiện lời hứa năm nào, cùng mẹ khám phá từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ. Chuyến đi này có lẽ là hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của 2 mẹ con”, Luân tâm sự.
Trước khi tới Mỹ, Luân từng đưa mẹ đi du lịch Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) cũng như khám phá một số tỉnh thành trong nước.
Chia sẻ với PV VietNamNet, Luân cho biết, trước chuyến đi Mỹ, anh cùng bạn thân phải lên kế hoạch từ lâu. Trong đó, lịch trình được cân nhắc kỹ sao cho có thể thăm thú nhiều nơi nhưng vẫn đảm bảo sắp xếp được công việc cá nhân và tối ưu chi phí.


Hành trình của họ bắt đầu từ bờ Tây (bang California), lên bang Nevada và Utah để thăm lại trường cũ mà Luân từng theo học nhờ học bổng toàn phần, sau đó qua bang Texas rồi cuối cùng đặt chân tới các bang ở rìa bờ Đông như Virginia và New York.
“Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Phú Anh, chúng mình đã lái xe đưa mẹ đi phượt nhiều nơi để mẹ có thể nhìn ngắm nước Mỹ một cách trọn vẹn nhất.
Mẹ cũng được gặp lại những người bạn, người quen xa cách đã lâu hay ghé thăm một số điểm đến mới chỉ thấy trên phim như Nhà Trắng, Quảng trường Thời Đại… Mình còn đưa mẹ tới thăm ngôi trường mình từng học nữa, chỉ cho mẹ xem bãi cỏ mình hay ngồi học bài”, Luân nhớ lại.

Chàng trai trẻ cũng bày tỏ sự mãn nguyện về chuyến đi tới vùng đất xa xôi này. Bởi anh không chỉ thực hiện được dự định dang dở của bố mà còn giúp mẹ lấy lại tinh thần sau những năm tháng vắng bóng trụ cột của gia đình.
Trong suốt chuyến du lịch Mỹ, bà Ngọc Anh tràn đầy niềm vui, tò mò mỗi khi đặt chân đến vùng đất mới.
Thậm chí, mỗi lần đến địa điểm tham quan nào, gặp những ai, ăn món gì, bà đều về “kể” lại cho chồng nghe bằng loạt tin nhắn “chỉ gửi đi chứ chẳng có hồi âm”.
“Mẹ vẫn nhắn tin đều đặn cho bố mỗi ngày, suốt 8 năm qua luôn như vậy. Mẹ kể cho bố nghe mọi chuyện và nói nhớ bố chừng nào. Mình rất xúc động về điều đó, cảm giác bố luôn hiện hữu trong cuộc sống và cả tâm trí của mỗi thành viên”, chàng họa sĩ game 28 tuổi bày tỏ.


Để có đủ kinh phí thực hiện chuyến đi Mỹ, Luân gần như “bán mình” cho công việc, làm đủ 7 ngày/tuần, bất kể dịp nghỉ lễ hay Tết. Có hôm, 9X còn tăng ca 14-16 tiếng/ngày và trở về nhà khi mọi người đã say giấc.
“Nhiều người nghĩ mình có gia đình hậu thuẫn, điều kiện khá giả nên việc đưa mẹ chu du thế giới là bình thường nhưng không phải vậy. Bố mẹ mình cưới nhau xong, cuộc sống khó khăn nhưng luôn cố gắng làm việc để nuôi nấng con cái.
Lúc còn sống, bố là trụ cột kinh tế của gia đình nhưng khi bố mất đi, cuộc sống của cả nhà trở nên thiếu thốn đủ đường. Mẹ mình, anh trai rồi mình và cả em gái phải chật vật từng ngày để trang trải cuộc sống. Mình cũng trải qua thời điểm rất khó khăn, nhất là khi du học xa nhà, vừa học vừa làm rồi tích cóp tiền từ việc làm thêm đó”, chàng trai Đà Nẵng giãi bày.

Gần đây, bà Ngọc Anh không may gặp tai nạn giao thông, không tiện đi lại. Song, Luân bày tỏ rằng chờ khi mẹ hồi phục trở lại, anh sẵn sàng cùng mẹ thực hiện những chuyến du lịch nước ngoài tiếp theo với điểm đến dự kiến là Nhật Bản hoặc Trung Quốc.
9X thừa nhận, dù kinh phí cho mỗi chuyến đi khá tốn kém nhưng anh thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. “Bởi tiền thì có thể kiếm lại được nhưng thời gian còn cha mẹ ở bên thì không”.
Theo Thảo Trinh (VietNamNet)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (1 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (2 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (3 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (3 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (5 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (5 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (5 giờ trước)