-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Giới trẻ
21/09/2015 16:38Chàng trai đạp xe đến châu Phi sau tranh cãi với người yêu
Ganhui lựa chọn giải pháp đạp xe đường dài để "hạ hỏa" sau những cuộc tranh cãi với người yêu. Anh từng thực hiện hành trình từ Trung Quốc đến Kenya, Châu Phi.
![]() |
| Ganhui từng thực hiện hành trình kéo dài 2.200 km tới Bắc Kinh sau khi tranh cãi với người yêu. |
Ganhui chia sẻ: “Trong cơn nóng giận, tôi mượn xe của bạn và đạp đến Bắc Kinh. Đó là chuyến đi đầu tiên. Quãng đường 2.200 km là điều tôi không dự kiến trước. Khi ấy, thậm chí, tôi còn không biết cách xử lý lốp xe bị xì hơi”.
Sau khi gọi điện và biết điều điên rồ Ganhui đang làm, bạn gái anh đã đạp xe đuổi theo anh. Cặp đôi di chuyển dọc theo bờ biển phía Đông Trung Quốc, qua Thượng Hải, một số tỉnh miền Đông như Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang và cuối cùng, dừng chân ở Bắc Kinh.
“Điều bất ngờ là chúng tôi không xảy ra bất cứ cuộc tranh cãi nào trong suốt chặng đường dài” - Ganhui nói. Trải nghiệm đó mang đến cho anh niềm đam mê với môn đạp xe đường trường.
Tuy nhiên, cặp đôi lại xảy ra một cuộc cãi vã lớn vào năm 2013. Ganhui quyết định đạp xe đến Châu Phi cùng một người bạn. Sau khi tới thành phố Trùng Khánh, họ tiếp tục tiến về Tây Tạng, vượt qua biên giới Nepal và kết thúc hành trình tại Kenya.
Ganhui nhớ lại: “Khi đến Kenya, tôi không tìm được chỗ ở. Tôi và bạn phải ngủ trước nhà một vị tộc trưởng. Người dân ở đó nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ từ thế giới khác đến”. Chúng tôi buộc phải trở về nhà sau khi hành lý, xe đạp bị mất trộm ở Zambia.
Theo Hường Vũ (Zing.vn)
- Sạt móng nhà hàng xóm, cha và con gái tử vong thương tâm (17:21)
- Xôn xao clip "tố thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ": Kết quả xác minh ban đầu (17:12)
- Người Việt “ăn” 11g nhựa mỗi tháng mà không hay biết: Thủ phạm nằm ngay trong bữa cơm hằng ngày (17:02)
- Bé gái sơ sinh có trái tim nằm bên phải lồng ngực (1 giờ trước)
- Ai "hưởng lợi" sau vụ cướp hơn 100 triệu USD ở bảo tàng Louvre? (1 giờ trước)
- Lộ số tiền giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes với MU (1 giờ trước)
- Chuyện hy hữu : "Xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất của người khác ở TPHCM (1 giờ trước)
- Chuyện gì đang xảy ra với iPhone 17 Pro Max màu Cam ở Việt Nam? (1 giờ trước)
- Bất ngờ danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ" (2 giờ trước)
