-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Giới trẻ
11/05/2020 14:43Chàng trai đầu tư 300 triệu decor nhà đi thuê, sở hữu 3000 cuốn sách truyện và vô số đồ đạc nhưng vẫn gọn gàng hết nấc
"Khi nào mình có nhà riêng, mình sẽ..." - Đây chắc chắn là suy nghĩ của rất nhiều người đang sống cảnh đi thuê nhà, đi thuê phòng trọ. Ai cũng thích ở trong một căn nhà xinh xắn và thoải mái nhưng việc còn ở thuê khiến nhiều người lo nghĩ, ngần ngại khi bỏ 1 số tiền ra để trang trí, sắm sửa.
Tuy nhiên, vẫn có không ít người không chịu cảnh sống tạm bợ mà chấp nhận đầu tư cho căn nhà không phải của mình để đổi lấy một không gian sống như ý. Bỏ tiền đáng hay không đáng thì chỉ người trong cuộc mới biết. Và với Phúc Du - anh chàng đã bỏ ra 300 triệu để sắm sửa cho căn nhà đi thuê của mình thì điều này là một khoản đáng để đầu tư.
Phúc Du (29 tuổi) là một Contents Supervisor (người giám sát nội dung) từng tham gia sản xuất album "Hoàng" của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Những câu chuyện của anh chàng gắn với căn nhà đi thuê vô cùng xinh xắn chắc chắn sẽ tạo động lực để bạn F5 lại ngay "cái ổ" của mình.
Không giàu nhưng không tiếc 300 triệu cho căn nhà ở thuê
Mình ở một chung cư cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số, nhưng thực chất thời gian đi vào trung tâm cũng không quá lâu - chỉ tầm 20 phút. Nhà mình thì khoảng 75 m2, có 2 phòng ngủ và 2 toilet.
Không gian sống với mình có ý nghĩa rất quan trọng, nó phải tạo được cảm giác là "nhà". Hoàn cảnh gia đình mình không tốt lắm nên thời còn sống chung với gia đình mình chỉ muốn ở ngoài. Thế nên khi dọn ra ngoài rồi thì mình sẽ chăm chút cho căn nhà hết sức, để nó là nơi mình nghĩ đến đầu tiên sau khi bước ra khỏi công ty.
Dù đi ở thuê nhưng hiện tại, mình đã đầu tư hết khoảng 300 triệu cho nội thất và việc decor, trang trí nhà. Vì mình phải mua toàn bộ khi ra ở riêng từ giường, nệm cho đến máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tivi, lò nướng… Mình cũng không phải giàu có gì nhưng mình ưu tiên cho không gian sống, nó khiến mình có cảm hứng làm việc hơn rất nhiều. Toàn bộ tiền mình mua ra là cho vật dụng hoặc những món đồ lắp đặt thiết yếu, đơn giản. Nếu dọn đi mình có thể mang hết theo. Chỉ là tiền chuyển nhà chắc chắn sẽ rất đắt.
Trong nhà, mình cũng rất thích khu vực phòng khách. Ở đây mình có một tủ sách lớn đựng hơn 2000 cuốn truyện tranh và cả nghìn quyển tiểu thuyết. Mình còn đầu tư một chiếc tivi 55inch để xem phim nên ở phòng khách sẽ có đủ mọi thứ để giải trí.





Nhà đẹp khi nó ngăn nắp, gọn gàng chứ không phải trống trơn
Quan niệm của mình trong việc trang trí nhà cửa là đề cao sự ngăn nắp và tiện lợi. Mấy năm trước khi chưa ra riêng, mình cũng thích phong cách tối giản. Nhưng sau khi tìm hiểu kĩ thì mình nhận ra thật sự cốt lõi của sống tối giản không chỉ là bỏ hết đồ đạc. Ví dụ như mình, sách và CD rất nhiều, chẳng lẽ mình phải bỏ hết, chúng không có tội. Thế nên mình buộc phải tìm cách để căn nhà thật đẹp nhưng vẫn có nhiều đồ. Và mình nhận ra là căn nhà đẹp nhất là khi nó được ngăn nắp, gọn gàng chứ không phải trống trơn. Việc sắp xếp này thực sự khó, không đơn giản chút nào. Nhất là với khu vực bếp. Mình tự hào là mình có một căn bếp khá tiện nghi nhưng vẫn gọn gàng.
Để giữ cho nhà cửa sạch sẽ thì bản thân mình phải gọn gàng sạch sẽ trước đã. Mình biết nhiều người họ đã quen xuề xoà với bản thân họ (ví dụ như mở túi xách ra là đồ đạc lung tung lộn xộn, file trên máy tính thì nằm tràn lan đại hải..) thì chắc chắn sẽ rất khó để họ giữ cho căn nhà gọn gàng. Mình sống cùng bạn nên vấn đề này càng phải thống nhất kĩ càng ngay từ đầu. Bọn mình chia lịch ra để làm việc nhà, có những quy tắc để giữ kỉ luật và sẵn sàng đối thoại khi thấy có vấn đề.
Với những bạn nuôi mèo như mình thì các bạn nên đầu tư một con robot hút bụi và chiếc máy hút bụi cầm tay. Robot sẽ đỡ đần cho bạn rất nhiều trong việc giải quyết sàn nhà, thảm. Còn chiếc hút bụi cầm tay sẽ tiện cho bạn giải quyết những tủ, kệ trên cao, drap giường.
Nếu bạn có điều kiện thì hãy mua mọi thứ nội thất và đồ decor một lúc, để thống nhất về màu sắc và style, nhất là nếu bạn thích đồ gỗ. Còn nếu không có điều kiện mua đồ gỗ và phải mua nhiều thứ lắt nhắt thì hãy chọn những vật dụng có thiết kế và màu sắc đơn giản, dễ phối và mix, ví dụ như đồ decor của Muji, Ikea … Chúng đều có thiết kế thân thiện, màu sắc trung tính và dễ kết hợp với nhau.





Tips của Phúc Du trong việc chọn nhà chung cư để thuê:
- Cái ưu tiên nhất khi mình chọn nhà để thuê có vẻ hơi khác mọi người: cách ứng xử của người xung quanh/hàng xóm. Ví dụ như khi đi xem nhà, mình sẽ xem luôn những lối thoát hiểm được xây dựng thế nào, có bị chèn đá vào chân cửa để… gió lùa cho mát không. Mình nhất quyết sẽ không chọn thuê ở những chung cư mà mọi người chấp nhận việc làm nguy hiểm như thế.
- Cái ưu tiên thứ hai của mình chính là giá tiền và điều kiện trong nhà. Mình chỉ thích thuê nhà có nội thất cơ bản (toilet, bồn rửa bát, bếp…) vì đồ đạc của mình khá nhiều. Nếu thuê những căn có sẵn tủ, giường thì chắc chắn sẽ rất khó để bày trí, chưa kể đa số những căn nội thất có sẵn đầy đủ lại không hợp gout mình lắm. Vì vậy nên vấn đề giá tiền cũng khá quan trọng, có khi một căn nhà tốt theo ý mình không có nội thất gì nhưng cũng không rẻ hơn full nội thất chả bao nhiêu.
- Nếu bạn có nuôi thú cưng thì phải tìm hiểu thật kĩ quy định nữa.
Theo Nấm Nguyễn (Tổ Quốc)
- Hai dấu hiệu khi đi bộ cảnh báo nguy cơ suy thận (5 phút trước)
- Nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong sau mâu thuẫn với người lạ (11 phút trước)
- Trần Tú: Từ cậu bé "Bố ơi mình đi đâu thế" đến vai chính điện ảnh đầu tay bên cạnh người cha nổi tiếng (12 phút trước)
- Clip: Nữ du khách nước ngoài "diễn xiếc" trên mô tô ở Khánh Hòa (19 phút trước)
- Xe máy chở ba thiếu niên va chạm với ô tô tải, một người tử vong (21 phút trước)
- Tuyển thủ U22 Việt Nam trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh siêu mượt, trên sân "chất" miễn bàn (28 phút trước)
- Galaxy Z TriFold cháy hàng, Samsung tạo cơn sốt hiếm thấy (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn lên đỉnh điểm: Vợ chồng David Beckham chính thức "cạch mặt" con trai cả trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên có "lời đáp trả" thuyết phục sau khi bị lãnh đạo nhắc nhở đến bật khóc (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết cách kiểm soát thông tin đăng ký xe và vi phạm qua ứng dụng VNeID và VneTraffic (2 giờ trước)