-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Giới trẻ
07/11/2017 20:40Chàng trai 'fan cuồng' trong talkshow với Jack Ma tiết lộ: Bạn bè ai cũng nói tôi giống ông ấy!
Trong buổi đối thoại cùng Jack Ma diễn ra vào chiều ngày 6/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), khán giả chương trình cùng nhiều người xem video livestream bất ngờ trước sự xuất hiện một một chàng trai lạ. Anh được BTC trao micro vì nghĩ rằng anh muốn đặt câu hỏi cho Jack Ma. Tuy nhiên, khi cầm được chiếc micro trên tay anh bỗng hét lớn: "Tôi, chúng tôi yêu Jack Ma".
Chàng trai lạ mặt này không hề giới thiệu tên tuổi cũng như cho biết mình đến từ đơn vị nào. Sau màn thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ khiến Jack Ma ngồi trên sân khấu cũng phải tròn mắt giật nảy mình, anh rút ra một chiếc túi đựng những món quà nhỏ (không nhìn rõ là thứ gì) và một bức thư. Anh muốn trực tiếp tặng nó cho vị tỉ phú nhưng đã bị BTC chương trình ngăn lại.

Chàng trai bước ra khỏi chỗ ngồi dưới hàng ghế khán giả và làm động tác chắp tay trước ngực quỳ, lạy Jack Ma. Hành động này khiến những người chứng kiến sửng sốt, gọi anh là "fan cuồng". Trong khi đó, Jack Ma liên tục nói "cảm ơn", "xin cảm ơn" để che đi sự bối rối trước tình huống khó xử, đến bất ngờ.
"Bạn bè ai cũng nói tôi rất giống Jack Ma"
Danh tính anh chàng kỳ lạ trong sự kiện chiều 6/11 nhanh chóng được tìm thấy. Anh là Lê Minh Đức (sinh năm 1988, quê gốc ở Huế). Minh Đức cho biết mình đang là MC tự do và đào tạo MC, ca sĩ, làm về truyền thông.
"Tôi đã gửi những món quà tặng Jack Ma cho người của tập đoàn FPT nhưng không biết hiện tại họ đã đưa đến tay tỉ phú hay chưa. Họ hứa sẽ đưa và nghe nói là đã đưa rồi. Tôi đã tặng cho Jack Ma 4 món quà bao gồm tỏi Lý Sơn, tinh bột nghệ Phú Quốc, trà cung đình Huế và bánh đậu xanh Hải Dương. Kèm theo những sản vật trên là một bức thư được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt", Minh Đức tiết lộ.
Minh Đức đã thuộc lòng nội dung bức thư anh gửi cho tỉ phú Jack Ma. Anh đọc lại nguyên văn như sau:
"Ngày 6/11/2017, là một ngày rất đặc biệt với tôi.
Tôi được gặp một người rất đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Bạn bè tôi thường nói rằng tôi có rất nhiều điểm giống Jack Ma. Tôi rất thích điều đó. Thậm chí tôi đã chọn cho mình cái tên là Barack Ali, ghép từ tên vị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và tập đoàn Alibaba.
Khi vừa được biết Jack Ma sẽ đến Việt Nam, tôi đã ngay lập tức đặt vé máy bay từ TP.HCM để đến với thần tượng của mình. Và tôi có món quà sức khỏe tặng đến ông, đó là tinh bột nghệ được sản xuất tại hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc và tỏi Lý Sơn của Việt Nam. Đây là sản phẩm tôi tin dùng mỗi ngày.
Nó cho tôi năng lượng lớn mỗi ngày. Và tôi cũng rất mong ông sẽ mang hai sản phẩm tuyệt vời này đến với thế giới. Cảm ơn ông, chúc ông luôn tràn đầy sức khỏe để tiếp tục đem năng lượng của mình ra thế giới, đặc biệt là những người bạn trẻ như tôi".
Minh Đức nói thêm, bức thư của anh được viết bằng 4 màu mực (gồm màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu vàng), thể hiện 4 tính cách của một con người. Một người thành công phải thể hiện đầy đủ 4 tính cách này. Minh Đức nhận mình thừa hưởng những tư tưởng của nước ngoài, nên suy nghĩ có phần không giống số đông.
Chàng MC sinh năm 1988 không học đại học. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex. Tháng 8 năm nay, Minh Đức tiếp xúc với nghề MC và theo nghề từ đó.
"Tôi biết mình là người có tầm ảnh hưởng"
Các món quà Minh Đức mang đến tặng Jack Ma đều được tận tay anh lựa chọn tại nơi sản xuất, mua loại hảo hạng nhất.
Anh chàng so sánh mình với Jack Ma: "Năm nay, tôi có dịp về Huế nên tôi mua loại trà cung đình này. Tôi cũng rất thích uống trà. Jack Ma cũng có hai sở thích đó là thích uống trà và thích ca hát. Tôi cũng có hai đặc điểm này. Một điểm khác biệt giữa tôi với Jack Ma đó là ông khởi nghiệp ở ngành du lịch còn tôi lại khởi nghiệp vào ngành MC và được mọi người yêu quý trong nghề MC".
Minh Đức cho biết anh làm nghề MC tùy tâm, không đòi hỏi cát xê. Họ lì xì bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu.
"Trong lá thư đó đã có đầy đủ tâm ý của tôi rồi, nên tôi chỉ muốn tặng cho ông ta phần quà đó. Tôi muốn ổng đọc lá thư đó, chứ không muốn hỏi gì thêm. Vì tôi sợ rằng lá thư của tôi sẽ không đến được tay Jack Ma nên tôi mới phải làm những động thái như vậy để BTC phải chú ý và đưa phần quà của tôi cho tỉ phú. Quan trọng là lá thư đó! Tôi muốn đưa những sản phẩm tốt đẹp của người Việt Nam mình ra với thế giới", Minh Đức giải thích lý do anh có những hành động lạ ở sự kiện.
Nam MC cũng chia sẻ thêm về hành động chắp bàn tay trước ngực và quỳ lạy Jack Ma khi rời khỏi hàng ghế. Anh nói rằng anh không hề quá khích như mọi người nhận xét, đó đơn giản là hành động để anh thể hiện sự biết ơn và vô cùng cảm ơn Jack Ma.
"Tôi thấy có một số người nói hơi quá. Tôi không hề khóc mà người ta nói tôi khóc. Tôi có một phần phấn khích nào đó nhưng không hề quá khích. Tôi hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội gặp nhiều người tài giỏi như thế nữa. Tôi biết, nếu lá thư của tôi đến tay Jack Ma thì tôi chắc chắn sẽ có cơ hội gặp ổng lần thứ hai để trò chuyện", Minh Đức tự tin.
Mới vào nghề MC được 3 tháng nhưng Minh Đức thấy mình như "cá gặp nước", tìm được đúng nghề khơi dậy những tố chất tiềm ẩn của bản thân. Anh thấy cái máu nghệ thuật trong mình sục sôi và sự nghiệp phát triển không ngừng.
"Tôi có khả năng hát, đạo diễn chương trình, khả năng giảng dạy, đào tạo. Tôi đã bộc lộ ra hết tất cả khả năng đó, dù từ xưa giờ tôi đã có tất cả những cái đó, nhưng vì sợ mà không dám làm. Tôi đã có dịp đi hát với diva Thanh Lam, làm chương trình ở chùa. Tôi ấp ủ giấc mơ mở một mái ấm chăm sóc cho trẻ em mồ côi. Khi xưa, tôi cũng như trẻ mồ côi vậy, phải ra đời bươn chải từ năm lớp 7, lớp 8.
Sau bao biến cố cuộc sống, tôi nay không còn sân si nữa. Tôi ở đâu là gây tầm ảnh hưởng ở đó. Trong tương lai, tôi biết chắc mình sẽ gây tầm ảnh hưởng cả Việt Nam và trên thế giới", Minh Đức nói.
Theo Thiên Ái (Trí Thức Trẻ)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (19/09/26 22:34)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (19/09/26 22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (19/09/26 21:49)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (19/09/26 21:41)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (19/09/26 21:23)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (19/09/26 20:55)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (19/09/26 20:43)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (19/09/26 20:36)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (19/09/26 20:00)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (19/09/26 19:59)