Giới trẻ
17/07/2015 10:19Chàng trai hai lần đoạt HCV quốc tế và chiếc vali hỏng khóa
Đi thi Olympic Toán quốc tế, Nguyễn Thế Hoàn mang theo chiếc vali cũ hỏng khóa. Chàng trai nghèo quê Thái Bình nhất định không để bố mua vali mới mà dùng keo dán lại những vết hở.
Thành công ngoài tưởng tượng
Chàng trai gây chú ý trong Đoàn Việt Nam đoạt HCV Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2015 là Nguyễn Thế Hoàn - người từng đạt HCV Olympic quốc tế năm 2014.
Hai lần đoạt HCV, nam sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) mang lại niềm tự hào cho gia đình nghèo nơi quê lúa. Chia sẻ về thành công, Hoàn khiêm tốn, nói: “Em lại gặp may thôi”.
Cậu chia sẻ: “Tối 14/7, chúng em nhận được kết quả thi. Em rất bất ngờ khi điểm của mình vượt 5 điểm so với mức giành HCV, vì chỉ dự tính khoảng 26 điểm. Tuy nhiên, lúc báo điểm, em đạt 31".
|
Nguyễn Thế Hoàn (thứ hai từ phải sang) nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Ảnh: Quyên Quyên. |
Người cha phụ hồ thương con và chiếc vali hỏng khóa
Phía sau sự thành công của chàng trai với 2 HCV Olympic Toán quốc tế là sự hy sinh, vất vả của người làm cha mẹ. Năm 2014, câu chuyện về ông Nguyễn Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thảnh khăn gói từ vùng quê nghèo Thái Bình lên Hà Nội làm nghề phụ hồ kiếm tiền nuôi con ăn học, khiến nhiều người xúc động.
Sau một năm, con trai giành chiếc HCV Olympic Toán quốc tế lần thứ hai, đôi vợ chồng nghèo bảo, những giọt mồ hôi, nước mắt thấm đẫm vất vả của họ đã không vô ích. "Lần này, gia đình tôi đi đón con đông lắm, hơn 10 người, cả các bác, chú... trong họ", người cha nghèo nở nụ cười mãn nguyện, nói.
Nhắc về con, ông Hòa xúc động: “Học hết lớp 9, Hoàn một mình lên Hà Nội học. Thương con tuổi còn nhỏ, sớm xa nhà, tôi thường nghĩ ngợi nhiều”.
Trước khi Nguyễn Thế Hoàn sang Thái Lan dự thi Olympic Toán quốc tế, gia đình mua cho cậu vài vật dụng cần thiết như mỳ tôm, khăn mặt... Hoàn mang theo chiếc vali nhỏ, sử dụng từ kỳ thi Olympic quốc tế năm ngoái, nay đã hỏng khóa.
“Thương con, tôi bảo mua chiếc vali mới nhưng cháu không chịu. Hoàn bảo: Bố mẹ tiết kiệm tiền còn lo nhiều việc, con ít quần áo bỏ vào vali này cũng đủ. Rồi hai bố con tôi dán keo vào những vết hở", ông Hòa kể.
Biết bố mẹ vất vả nên Nguyễn Thế Hoàn rất tiết kiệm. Cậu ở trong ký túc xá của trường, nhịn ăn sáng và dành số tiền thưởng sau mỗi kỳ thi đưa cho mẹ. “Có lần cháu ốm nhưng giấu không nói cho bố mẹ. Chỉ đến khi bạn bè ở ký túc xá gọi điện, vợ chồng tôi mới biết, vội đến đưa con vào bệnh viện", bà Nguyễn Thị Thảnh, mẹ Hoàn, nhớ lại.
|
Nguyễn Thế Hoàn bên bố mẹ. Ảnh: Quyên Quyên. |
Hiện tại, ông Nguyễn Văn Hòa vẫn làm phụ hồ tại Hà Nội. Chia sẻ về công việc, ông Hòa bảo, “3 năm nay, vợ chồng tôi rong ruổi làm phụ hồ ở Hà Nội để lo họ cho con. Nghề này vất vả, nhất là vào mùa hè oi bức, mệt đến nỗi không ăn cơm nổi. Tôi bảo vợ về quê làm việc cho đỡ vất, còn trông nom nhà cửa".
|
Nguyễn Thế Hoàn tại lễ đón của Bộ GD&ĐT tối 16/7. Ảnh: Quyên Quyên. |
Ước mơ du học Mỹ
Chàng trai vàng Toán học cho biết, bước ngoặt theo đuổi ước mơ là khi theo học THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – nơi có nhiều học sinh đoạt giải cao thi Olympic quốc tế như Ngô Bảo Châu, Lê Hùng Việt Bảo, Ngô Đăng Tuấn…
Sau lần đoạt HCV năm 2014, dù được Đại học Quốc gia Singapore tuyển thẳng với hỗ trợ 100% học phí, nhưng Hoàn từ chối, quyết tâm lấy học bổng tại trường top trên của Mỹ. Suốt một năm qua, bên cạnh việc theo học ở THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hoàn rèn luyện tiếng Anh theo chương trình học bổng được trao năm 2014.
Cô Hà Hồng Nhung - giáo viên dạy tiếng Anh của Hoàn tại Học viện IvyPrep tâm sự: "Ngoài sự thông minh, Nguyễn Thế Hoàn còn cho người khác thấy cách làm việc và suy nghĩ khoa học. 'Tinh thần Toán' được em thể hiện khá rõ nét trong những giờ học tiếng Anh. Em hay dùng các ký hiệu của Toán học khi phải ghi tốc ký trong giờ luyện nghe. Ở những bài luận, Hoàn luôn thể hiện tư duy logic tốt, lối suy nghĩ mạch lạc".
Nguyễn Thế Hoàn (sinh năm 1997, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), vừa kết thúc năm học lớp 12 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế Hoàn hai lần đoạt HCV Olympic Toán học quốc tế. Năm 2014, em trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam (đang học lớp 11) tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế và là một trong 3 học sinh mang về HCV cho đoàn. Năm 2015, Hoàn một lần nữa đoạt HCV danh giá kỳ thi này. Trước đó, Thế Hoàn giành nhiều học bổng, bằng khen: Học bổng Phát triển Toán học Quốc gia của Viện Toán học, Học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt, Học bổng Shinnyo-En của Nhật Bản…, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội. Em cũng là một trong những Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014. |
Theo Quyên Quyên (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cựu sao Arsenal bị truy tố tội hiếp dâm, tấn công tình dục (04/07)
-
Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong (04/07)
-
Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt (04/07)
-
Du khách 'tố' bị 'chặt chém' ăn 5 suất bún, cháo hết 810.000 đồng ở Bãi Cháy (04/07)
-
Tố bác sĩ tắc trách, người nhà làm náo loạn Trung tâm y tế để lễ 'trục vong' (04/07)
-
Đêm nay và ngày mai, nhiều nơi mưa to (04/07)
-
Việt Nam có ‘kho vàng đen’ 274.000 tấn, Mỹ mua lượng lớn bất ngờ (04/07)
-
Chạy ngược chiều, người đi xe máy nghênh ngang thách thức 'tử thần' (04/07)
-
Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới (04/07)
-
Gắn giỏ hàng trên TikTok phải đóng thuế ra sao? (04/07)
Bài đọc nhiều





