Giới trẻ

Chàng trai không có mũi tự tin selfie sau ca mổ ghép

Bị bố mẹ bỏ rơi vì bề ngoài dị dạng, Li Ming (Trung Quốc) giờ đây đã có chiếc mũi như người bình thường sau khi trải qua 3 cuộc phẫu thuật.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì bề ngoài dị dạng, Li Ming (Trung Quốc) giờ đây đã có chiếc mũi như người bình thường sau khi trải qua 3 cuộc phẫu thuật.

Khuôn mặt dị dạng trước đây của Li Ming. Ảnh: Chinanews.


Theo People's Daily, Li Ming được một người dân Thành Đô nhận nuôi sau khi bị bố mẹ bỏ rơi ngay lúc chào đời. Vì biến dạng hiếm gặp trên khuôn mặt, anh luôn sống trong sự kỳ thị.

Tháng 6/2015, với hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, Li Ming chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm của dư luận. Một bệnh viện ở Thành Đô đã đồng ý phẫu thuật miễn phí cho chàng trai.

Chàng trai 23 tuổi hạnh phúc với chiếc mũi mới. Ảnh: Chinanews.


Trải qua 3 ca mổ, Li Ming dần có được chiếc mũi mới. Tuần trước anh đã xuất hiện trước công chúng để công khai quá trình biến đổi của mình. Li Ming cho biết anh sẽ chụp ảnh selfie để đăng lên mạng bởi đó là điều trước nay anh chưa bao giờ dám thực hiện.

"Tôi tự tin hơn trước nhiều. Tôi không còn phải chịu những ánh mắt soi mói khi giao tiếp với khách hàng mà có thể mỉm cười với họ", Li Ming hạnh phúc chia sẻ.

Theo Minh Nguyên (VnExpress.net)