-
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài
Giới trẻ
01/11/2017 17:33Chàng trai mang 21 câu chất vấn: “Sau chương trình, Trang bỏ lại lời chúc trên bó hoa tôi tặng”
Chương trình Bạn muốn hẹn hò số 323 mới đây phát sóng màn mai mối cho cặp đôi Sơn Thạch - Thu Trang. Tuy không có được cái kết đẹp nhưng bất ngờ, việc cặp đôi này không đến với nhau lại được khán giả đồng tình mạnh mẽ vì màn nói chuyện của cặp đôi không hề diễn ra trong không khí lãng mạn mà ngược lại, giống như một buổi chất vấn.

Sơn Thạch khiến khán giả truyền hình choáng váng khi mang theo 3 tờ giấy A4 chép kín đặc 21 câu hỏi dành cho đối tượng tìm hiểu là Thu Trang (28 tuổi, quê Hà Nội). Chưa ai từng chứng kiến một buổi mai mối lại giống như phỏng vấn tuyển việc làm như vậy. Kết thúc chương trình, việc Sơn Thạch thẳng thừng không bấm nút và nói do “không cảm xúc” cũng khiến dư luận tranh cãi kịch liệt.

Cùng trò chuyện với nam MC gốc Thái Bình để hiểu hơn về những nguyên nhân sâu xa phía sau hậu trường Bạn muốn hẹn hò:
Sau khi tập Bạn muốn hẹn hò số 323 phát sóng và gây chú ý, cuộc sống của anh có nhiều xáo trộn không?
Hiện giờ cuộc sống tôi vẫn đang rất ổn. Tôi không quan tâm đến lời bình luận của cư dân mạng vì họ chỉ có xem phần video ngắn và không đầy đủ rồi có những đánh giá chưa khách quan. Cảm xúc của tôi là rất vui và hạnh phúc vì qua chương trình, tôi có cơ hội nhìn thấy “tấm gương” phản chiếu về bản thân để xem mình còn thiếu điều gì, cần bổ sung sửa đồi điều gì.
Việc chuẩn bị giấy cùng các câu hỏi khi đi hẹn hò qua mai mối có phải là "bệnh nghề nghiệp" của MC?
Nếu nói là bệnh thì không phải, là thói quen thôi và vô tình thói quen đó của tôi đã làm cho chương trình mất tự nhiên. Một chương trình như thế này có lẽ không nên chuẩn bị điều gì. Lẽ ra tôi nên tạo ra một buổi hẹn hò thật tự nhiên, thật hài hước, thật vui tươi hơn là những gì đã thể hiện. Bản thân tôi thấy mình đã thiếu sót điều đó.

Anh có nghĩ các cô gái sau khi xem Bạn muốn hẹn hò sẽ cho rằng anh có phần nguyên tắc quá rồi thành không dám hẹn hò?
Mỗi cái nhìn đều cho ra một kết quả, cũng giống như một bản nhạc có người thích có người không thích. Nó phản chiếu đúng tính cách và thị hiếu của họ. Một số cô gái cho tôi là cứng nhắc nhưng một số lại tỏ ra thân thiện hơn khi tiếp xúc với tôi. Nó khác xa so với những gì phản chiếu tại chương trình.
Những khoảnh khắc nào trong buổi quay hôm đó khiến anh cứ "tụt cảm xúc" dần?
Khoảnh khắc 1: Trang đưa tấm hình ra và soi đúng vào tấm hình tôi chọn để phản chiếu gương mặt của một cô gái mà tôi không thích. Có nhiều cách mà có thể làm cho nó nhẹ nhàng đi thay vì một lời bình phẩm.
Khoảnh khắc 2: Việc soi mói trong công việc vốn là chuyện của nghề nghiệp riêng, cái "soi mói" của tôi nói ở đây là hay xét đoán người khác, hay để ý những điểm chưa được của người khác để đem ra bàn tán bình luận. Thay vì tập trung phát triển và hoàn thiện bản thân để lan tỏa giá trị cho người khác.
Khoảnh khắc 3: Trang muốn đọ chiều cao và muốn người con trai như tôi phải cao hơn nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng là khi tôi nghe cô ấy nói: “Em còn muốn đi chơi chưa muốn kết hôn” (cười).

Có thông tin cho rằng Thu Trang đã thẳng thừng vứt lại bó hoa anh tặng sau khi buổi ghi hình kết thúc?
Thu Trang không vứt lại bó hoa. Tuy nhiên trên bó hoa tặng Trang tôi có chuẩn bị một lời đề từ rằng “Chúc em sức khỏe thành công xinh đẹp và hạnh phúc. BMHH 22.08.17- SOT”. Khi chương trình kết thúc, tôi thấy lời chúc này đã được tung ra khỏi bó hoa và tôi nhặt nó lên, nâng niu mang về!

Anh có còn tin vào yêu đương qua mai mối hay dự định sau này sẽ để tùy duyên dẫn lối?
Là một MC dẫn chương trình và làm các chương trình xã hội nên tôi được nhiều anh chị quý mến, làm mai không ít lần. Vậy nhưng tôi không có đủ thời gian cho những cuộc mai mối đó. Để tìm hiểu một người là cả quá trình chứ không phải là một thời gian ngắn.
Sau chương trình, cũng có nhiều bạn muốn làm quen và ngỏ ý muốn hẹn hò nhưng tạm thời tôi chỉ nói chuyện với họ như nhưng người bạn đáng mến vì thời gian này tôi đang rất bận. Có cơ hội và gặp được ai đó hợp thì mình sẽ lên kế hoạch tổ chức những buổi cà phê, xem phim hay đi ăn để tạo dựng một tình bạn trước khi ngỏ ý tới chuyện yêu đương.
Xin cám ơn anh đã chia sẻ!
Theo Hạ Mây (Khampha.vn)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (15:00)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (15:00)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (27 phút trước)
- Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng (33 phút trước)
- Tổn thất cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games (39 phút trước)
- Harry Potter đời đầu viết tâm thư cho người kế nhiệm, xúc động khi thấy dàn diễn viên mới quá nhỏ (40 phút trước)
- Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp (48 phút trước)
- Thiếu niên 15 tuổi đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy (57 phút trước)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (59 phút trước)
- Điều gì xảy ra khi bạn duy trì thói quen ngủ đến trưa mỗi ngày? (1 giờ trước)