-
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 28/6/2026: Tị suôn sẻ, Mùi nóng tính -
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời
Giới trẻ
22/02/2024 17:20Chàng trai sống bằng nghề phụ hồ đỗ ĐH top 1 châu Á giờ ra sao?
Lâm Vạn Đông (2001) sinh ra ở ngôi làng miền núi nghèo tại Tuyên Uy (Vân Nam, Trung Quốc). Ký ức tuổi thơ của Vạn Đông là những ngày cùng anh chị chạy khắp vùng quê, cười nói vui vẻ.
Đến tuổi đi học, anh nhận ra những khó khăn về tài chính của gia đình. Ông nội già yếu, còn bố Vạn Đông lại mất khả năng lao động vì bị tai nạn. Do đó, gánh nặng kinh tế của gia đình đổ lên mẹ anh. Để gia tăng thu nhập cho gia đình, mẹ Vạn Đông phải làm việc cật lực ở công trường.
Thời gian trôi qua, áp lực cuộc sống ngày càng nhiều khiến mẹ anh mệt mỏi. Nhiều lần Vạn Đông và anh chị đề nghị chia sẻ gánh nặng với mẹ, bằng cách ra ngoài làm việc để phụ giúp kinh tế gia đình. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, mẹ anh kiên quyết ngăn cản các con.
Để trang trải chi phí cho gia đình, mẹ Vạn Đông đảm nhận cả việc nặng nhọc không kém công nhân nam. Chỉ trong 4 tháng bà sụt 15kg, thương mẹ, Vạn Đông cũng đến công trường để phụ giúp.
Mỗi ngày, mẹ anh vác khoảng 300 tấm xi măng và 7,5 tấn cát, còn Vạn Đông sẽ xếp gạch. Nhiều lần bà khuyên không đến công trường, nhưng anh lắc đầu. Nam sinh cho hay, muốn phụ giúp vì khối lượng công việc của mình chỉ bằng 1/3 mẹ.
Suốt 3 năm trung học, Vạn Đông chưa từng ngủ một đêm trọn vẹn. Anh thường dậy lúc 4h và đi ngủ vào 1h. Trong mắt bạn bè, Vạn Đông là mọt sách vì lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở. Bởi anh hiểu nếu việc lơ là trong học tập sẽ khó thực hiện ước mơ.
"Tương lai gia đình cần phải cải thiện, bằng sự nỗ lực không ngừng tôi mới mang lại hy vọng cho người thân và tạo ra những cơ hội không giới hạn trong tương lai", Vạn Đông chia sẻ.
Sự cố gắng được đền đáp bằng kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019, Vạn Đông đỗ vào Đại học Thanh Hoa với số điểm 713. Sau đó, câu chuyện chàng trai chuyển gạch bật khóc ở công trường vì nhận được giấy trúng tuyển đỗ đại học top 1 châu Á khiến nhiều người quan tâm.
Thời điểm đó, phần lớn mọi người gửi lời chúc mừng Vạn Đông. Nhưng có một số người cho rằng, nam sinh xuất phát điểm thấp kém vào Đại học Thanh Hoa không giải quyết việc gì. Không để tâm đến ý kiến tiêu cực, anh điều chỉnh tâm lý chuẩn bị bước chân vào đại học. Quá trình này giúp anh rèn luyện được tính kiên trì và ví bản thân như 'cỏ mọc trong khe đá'.
Cầm trên tay giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, anh biết đây là niềm hy vọng về tương lai của cả bản thân và gia đình. Tuy nhiên, niềm vui chưa lâu Vạn Đông lo lắng không đủ tiền vào đại học. Nhiều đêm không ngủ, anh nghĩ cách theo đuổi ước mơ. May mắn thời điểm này, Đại học Thanh Hoa triển khai chương trình vay vốn và trợ cấp chi phí sinh hoạt và ăn ở cho sinh viên nghèo.
Vào đại học, Vạn Đông tiếp tục đối mặt với thách thức chọn ngành. Ban đầu, anh chọn Quản lý tự động, tuy nhiên ngành này yêu cầu trình độ sử dụng máy tính thành thạo. Sinh ra ở vùng núi nghèo, Vạn Đông không được tiếp xúc với máy tính, nên kiến thức còn hạn chế.
Biết được hoàn cảnh, nhà trường đồng ý hỗ trợ anh đổi sang ngành Quản lý thông tin. Để theo kịp bạn bè, Vạn Đông dành ra 3 tiếng/ngày trong phòng máy để học lập trình và cách sử dụng Word, Powerpoint và Excel,...
Nỗ lực ngày đêm, anh cũng bù đắp được những khiếm khuyết và có sự tiến bộ nhanh chóng. Ngoài việc chăm chỉ học tập, anh dành thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Do đó, Vạn Đông không chỉ tiếp thu được kiến thức phong phú, còn rèn luyện được thể chất và trở nên hoạt bát hơn.
Tháng 9/2023, Vạn Đông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ngành Quản lý thông tin. Sau đó, nhiều người cho rằng anh sẽ ở lại thành phố làm việc, nhưng Vạn Đông quyết định về quê nộp hồ sơ thi công chức vào vị trí đặc biệt có điều kiện tuyển chọn khắt khe.
Trên thực tế, nếu ở lại trường học thạc sĩ hoặc đi làm ở các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định về quê thi công chức. Hiện tại, Vạn Đông đã thi đỗ công chức và trở thành Ủy viên Văn phòng thành ủy Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc).
Về quê làm việc, anh phải đối mặt với khó khăn như vị trí địa lý và môi trường khắc nghiệt. Nhiều người bất ngờ trước quyết định của Vạn Đông. Họ cho rằng, việc quay lại vùng đất cằn cỗi đồng nghĩa anh từ bỏ tương lai tươi sáng. Nhưng với anh, lựa chọn về quê để cống hiến là quyết định đúng đắn.
Nói về lý do, anh cho hay: "Sự giàu có và thành đạt không phải điều tôi mong muốn. Tôi muốn trở thành ngọn lửa cháy âm ỉ truyền được hơi ấm". Dù có nhiều lựa chọn theo đuổi ước mơ, nhưng với Vạn Đông ngay cả trong bùn cũng phải nhìn lên bầu trời, lúc đó sẽ tìm thấy ánh sáng.
Trong khi đó, mọi người lại cho rằng với năng lực của Vạn Đông để tìm việc tại thành phố hoặc đi theo con đường nghiên cứu là điều dễ dàng. Nhưng với anh, lựa chọn về quê không sai. Bởi anh xuất thân ở miền núi, nên hiểu rõ khó khăn và biết điều họ cần hoặc muốn.
Theo Thắm Nguyễn (VietNamNet)
- Mặc "ngắn" ngày hè, nữ influencer bị hãng bay chặn cửa vì trông "như khỏa thân" (08:20)
- Iran bất ngờ tuyên bố sẽ độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong 30 ngày tới (08:15)
- Iran tuyên bố san phẳng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ đẩy khu vực vào "địa ngục" chiến tranh (08:00)
- Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Miền Bắc đón mưa lớn sầm sập, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (35 phút trước)
- Thảm án tại Hưng Yên: Gây chiến với nhà vợ, anh rể dùng hung khí đâm hai người thương vong (46 phút trước)
- Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước (55 phút trước)
- Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup (1 giờ trước)
- Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương xem xét kháng cáo của Hậu "pháo" và 414 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup (1 giờ trước)