-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
05/06/2021 14:00Chàng trai 'tôi chiều em quá nên em hư' trở lại đường đua thả thính với màn ăn vải 'chụt choẹt' gây sốc MXH
Vào thẳng vấn đề luôn này, hẳn bạn chưa từng quên anh chàng Khoa Vương với câu nói viral ám ảnh nhất nhì năm 2020: "Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư rồi phải hông" chứ? Mới đây trên TikTok, chàng trai này đã trở lại thậm chí còn lợi hại hơn về độ "nổi gai ốc" khi tung ra clip vừa thở dốc vừa ăn vải.
Chẳng biết trong đám đông có ai rụng tim khi nghe chàng trai này thả thính hay chưa, chứ tình hình là cõi mạng đang rần rần đem clip này ra mà... "doạ" nhau rồi đấy.
Trai đẹp "thả thính" Khoa Vương đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều |
Chẳng là một cư dân mạng trong giây phút khó hiểu nào đó của cuộc đời đã trót dại để lại bình luận "ăn vải thiều không chú", thế là Khoa Vương nghĩ luôn ra được content "thả thính bằng trái vải". Tiếp tục với tông giọng trầm ấm, kèm theo đó là những âm thanh "ngượng tai" khi ăn vải, thanh niên này tiếp tục vừa trả lời bình luận - vừa nhai vải trong miệng và nói:
Tôi đã có rồi, nhưng mà nếu cháu cho thêm, thì tôi cũng không từ chối!
Nói đúng 1 câu đó thôi mà rất đông cư dân mạng bị... ám ảnh. Bên dưới là một vài bình luận tiêu biểu đây:
- Ông này nói chuyện bình thường không được cứ phải thì thầm thì thầm nhột tai quá trời ơi.
- Tôi đang định mua 1kg vải để ăn, tôi sẽ cân nhắc lại.
- Đừng như thế chứ mùa vải năm nay còn chưa ăn được kg nào đó!!!
- Thôi quay lại với "tôi chiều em quá nên em hư" còn đỡ hơn.
- Ăn vải là cứ phải "chụt chụt choẹt choẹt" ám ảnh vậy sao.

Về phần mình, các bạn nghĩ sao về màn thả thính này?
Theo Thế Huân (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (51 phút trước)




