-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Giới trẻ
15/02/2024 15:37Châu Bùi và Binz yêu nhau, netizen hứng được cả rổ quote: Tình yêu là thế, luôn là mình cố một tí đến khi không thể cố được nữa
“Tôi thích ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau, thấy họ hạnh phúc, tôi cũng bất chợt mỉm cười” - một dòng bình luận đâu đó trên mạng, dưới những bài đăng về tình yêu và nhận được nhiều lượt yêu thích.
Nghe có vẻ là sở thích kỳ lạ nhưng ngẫm kỹ cũng thấy đúng. Những người đang yêu, họ luôn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực, ấm áp. Có thể không phải lúc nào cũng cười toe toét nhưng nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được niềm hạnh phúc lấp lánh, ngập tràn trong họ.
Bởi tình yêu ấy mà - thứ vô hình nhưng lại len lỏi ở khắp mọi nơi, nằm trong từng chi tiết nhỏ, không cần đao to búa lớn vẫn có thể cảm nhận được. Tình yêu là những phút yên bình ở bên nhau và ta biết rằng mình an toàn khi có bên cạnh dáng hình đó. Tình yêu là khi cho dù ta chẳng còn gì để tìm hiểu ở đối phương nữa, thì như một thói quen, ta vẫn muốn kề bên để cùng nhau đón lấy những bất ngờ trong cuộc sống.
Với Châu Bùi và Binz cũng vậy. Họ đã từng trải qua một hay nhiều mối quan hệ trước khi “va” vào nhau. Nhưng đôi khi, chuyện tình cảm hơn nhau ở chỗ “đúng người đúng thời điểm”. Châu Bùi và Binz gặp nhau khi cả hai đã đủ trải, có những khoảng lặng trong tim và hướng đến những điều bình yên, an toàn hơn.
Ai cũng nói Binz “bad boy”, ai cũng đoán “cuộc tình dài nhất chỉ đến nửa năm thôi” nhưng giờ họ đã cùng nhau đi qua cột mốc 1 năm, 2 năm, 3 năm và giờ là 4 năm. Gần nửa thập kỷ đồng hành, chỉ Châu Bùi mới hiểu Binz thật sự có tính cách thế nào và cũng chỉ Binz mới nhìn thấy được những khoảnh khắc “chạm đáy” của người yêu.
Một “nhà thơ” - có cách yêu nhẹ nhàng y hệt cách flow, một fashionista kém 9 tuổi rất kỹ tính, rất cầu toàn. Dù có những khoảnh khắc trái ngược nhau nhưng Châu Bùi và Binz luôn tìm ra lời giải cho tình yêu của cả hai. Họ không ngại thừa nhận tình yêu có lúc mãnh liệt, có lúc nhạt nhòa. Nhưng cả hai không bắt đối phương cố gắng trở thành một con người mới hơn, thú vị hơn mà vẫn yêu như một thói quen, xem nhau là hơi thở, là hạnh phúc.
Và sau tất cả những cung bậc cảm xúc đó, họ nhận ra nhiều chân lý, biết đâu là điểm sáng cho câu chuyện của cả hai, có cho riêng mình những kinh nghiệm “tình yêu” mà dù học bao lâu cũng chẳng hiểu hết được.
Ngoài kia, có biết bao người đang ước ao có một ai đó bên cạnh để ngày ngày nấu ăn, giặt giũ, tắm cho chó hay làm những điều bình thường nhất như Châu Bùi và Binz. Không mơ mộng cao sang tình yêu phải đẹp như bộ phim Hàn Quốc, chỉ cần mỗi ngày trôi qua vẫn thấy gương mặt ấy ở bên cạnh là đủ.
Cuộc sống này là một vũ trụ mới muôn vạn bất ngờ. Không ai biết được thức dậy sau một đêm điều gì sẽ xảy ra, cơ hội nào hay rủi ro nào đang chực chờ đón sẵn. Nhưng dù có thế nào, thì mong rằng tất cả chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi mở mắt dậy vẫn là thói quen quay sang bên phải tìm một bờ ngực để dụi đầu, luôn có một hơi ấm ở bên cạnh để cùng vượt qua mọi thử thách.
Theo Hải My - Trường Dương (Phụ Nữ Mới)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (28 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




