Giới trẻ
10/11/2018 18:48Chỉ đi rút tiền, cô gái Hải Phòng cũng nổi như cồn vì quá gợi cảm
Chuyện các cô gái xinh đẹp bất ngờ nổi như cồn nhờ một bức ảnh không còn lạ. Đôi khi, chỉ cần một hình ảnh chụp lén vội vàng cũng đủ để khiến mọi người phải quan tâm.

Cô gái trong bức ảnh dắt thú cưng đi rút tiền ở cây ATM được dân mạng truyền tay mới đây là một ví dụ. Chỉ là hình ảnh chụp sau lưng nhưng vóc dáng nuột nà, ba vòng ấn tượng, đôi chân dài miên man được khoe bởi chiếc váy ngắn bó sát của cô vẫn khiến dân mạng phải chú ý. Bức ảnh thu hút hàng nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận quan tâm.

Danh tính của cô gái trong ảnh nhanh chóng được tìm ra, kèm theo đó là loạt ảnh đời thường gợi cảm đến táo bạo. Cô nàng là Trịnh Giang (sinh năm 1994, quê Hải Phòng, hiện sở hữu spa thú cưng tại Hà Nội).
Trịnh Giang sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng “miễn chê”. Cô cao 1m65, số đo ba vòng lần lượt là 86-59-89. Với body ấn tượng, Trịnh Giang không ngại khoe dáng trong những bộ đồ gợi cảm và nhờ thế có những shoot hình để đời.
Cô gái Hải Phòng rất bất ngờ khi được mọi người chú ý. “Mình và cô bạn đi rút tiền rồi tính chụp cái ảnh đăng lên hội yêu chó tám với mọi người cho vui thôi, không ngờ lại gây chú ý đến vậy. Mình thì rất thoải mái, thêm bạn thêm vui nhưng thú thật là, đọc mấy cái bình luận kiểu như “ngực to não phẳng”… mình cũng rất phiền”, Giang chia sẻ.

Và để chứng minh bản thân không phải tuýp con gái não phẳng, Trịnh Giang chia sẻ về hành trịnh tự lập của mình. Tốt nghiệp cấp ba, cô không thi vào đại học mà thử sức qua nhiều công việc khác nhau. Cuối cùng, cô quyết định làm một cái gì đó theo sở thích nuôi, chăm sóc chó mèo.
“Mình thích chó mèo từ lâu lắm rồi và nghĩ, nếu đã làm thì phải làm cho thật chuyên nghiệp. Mình sang Malaysia theo học một trường hàng đầu về chăm sóc thú cưng, học cách cắt tỉa tạo kiểu, chế độ dinh dưỡng cũng như huấn luyện thú cưng trình diễn, dự thi. 4 năm sau, mình về Việt Nam mở cửa hàng, tiếp tục học hỏi và hiện tại đã là giáo viên được cấp bằng quốc tế”, Giang cho hay.
Hiện tại, cô gái Hải Phòng đã sở hữu hai cửa hàng chăm sóc chó mèo và một cơ sở đào tạo dạy nghề cho những người yêu thích công việc này. Giang nói, thành công lớn nhất của cô không phải là thu nhập mỗi tháng mà là tìm ra thứ mình thích và dám theo đuổi nó.
“Mình không phụ thuộc vào gia đình 5 năm nay rồi. Mình có thể tự trang trải cuộc sống và tích lũy để thực hiện các kế hoạch lớn trong tương lai. Con đường lập nghiệp tất nhiên có khó khăn nhưng cứ kiên trì mục tiêu ban đầu là sẽ thành công”, Giang nói.







Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
-
Messi thăng hoa rực rỡ, Inter Miami thắng trận "rửa mặt" (20/07)
Bài đọc nhiều




