-
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng -
Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy -
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 -
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã
Giới trẻ
12/04/2018 15:13Chia tay 4 năm, cô gái vẫn bị bạn trai cũ bám dai như đỉa, ôm cổng nhà đòi 'không gặp không về'
Chia tay rồi ít ai còn có thể làm bạn, cũng hiếm người mong được gặp lại nhau, vì người cũ luôn gắn liền với nhiều điều khá kỳ quặc. Tuy nhiên, đúng là ghét của nào trời trao của đó, thói đời trái ngang là không rủ nhưng tình cũ cứ lần mò tìm đến!
Bạn trai cũ mặt dày thì nhiều người từng gặp, nhưng "chung thủy" tới mức 4 năm trời vẫn đòi đáp máy bay từ ngoài Bắc vô Nam để "ăn vạ" như chàng trai dưới đây thì đúng là nghìn năm có một. Cứ tưởng đâu chỉ là chuyện chém gió, hóa ra nó lại có thật các mẹ ạ. Chính chủ là cô gái tên Nguyễn T.T ở Sài Gòn vì không chịu nổi người yêu cũ lầy lội nên đành phải cầu cứu sự trợ giúp của 500 chị em.
"Người yêu cũ nhắn tin đòi quay lại, rep thế nào cho ngầu đây các chị?
Bất lực với bạn trai cũ mặt dày, cô gái trẻ đành lên mạng nhờ giúp, được chị em bàn luận nhiệt tình.
Thỉnh thoảng hắn cứ gọi điện nhắn tin, em im không trả lời, hắn lại lặn mất tăm, dăm bữa nửa tháng lại ngoi lên hỏi em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn... Đến nỗi em phải bảo 'cuối năm em lấy chồng', ấy thế mà anh ta vẫn miệt mài không buông tha. Chả hiểu sao Tết năm ngoái còn đứng trước nhà đợi bảo nếu em không ra anh đứng cả đêm tới sáng, đợi tới khi nào em ra thì thôi, em ngủ luôn sáng tỉnh dậy ra sân coi thế nào, tưởng gì hóa ra gỉ tường... Anh ta đã ra về từ đời nào, haha. Đúng là không thể tin được miệng lưỡi đàn ông các thím ạ!
Chia tay từ 4 năm trước rồi, chứ có phải mới mẻ gì cho cam. Lâu lâu anh ta lại nhắn tin làm người yêu mới của em cứ ghen tuông bóng gió, lại nghi ngờ em còn dây dưa. Em chả hiểu tại sao lại như thế, chắc thỉnh thoảng hắn tán con này con kia, xong buồn tình em này, bị em kia đá... lại nhớ đến mình đây mà.
Bây giờ em phải nói thế nào để cắt được cái đuôi này đây các chị? Đã thử mọi cách từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo rồi vẫn không được. Huhu tại hạ xin bó tay".

Đọc tâm sự của T.T xong, thay vì thương cô gái nhỏ tội nghiệp, hội chị em lại bò lăn ra cười, vì giọng kể của T.T quá hài hước. Có vẻ như dù bực bội anh bồ cũ nhưng T.T cũng dở khóc dở cười. Anh ta không đe dọa khủng bố, cũng không hề gây áp lực cho T., chỉ tha thiết muốn nối lại tình xưa, không lẽ báo công an vì bạn trai cũ theo dai như đỉa đói?
Không ít chị em tỏ ra thương ngược lại thanh niên kia, trêu T.T rằng "thôi rộng lượng gặp 1 lần cho người ta mừng", nhưng đa số đều ủng hộ cô nàng lạnh lùng thẳng tay cho anh chàng bớt ảo tưởng. Ngồi ngẫm nghĩ chán chê T. cũng hơi chột dạ, hay là tại ngày xưa cô đá anh ta trước nên bây giờ tình cũ mới không chịu buông tha?
Nghe chị em khuyên bảo đủ đường, T. cho biết cô cũng đã áp dụng hết cách thức có thể, như chặn số, block nick chat, đổi cả sim điện thoại mà không hiểu sao người yêu cũ vẫn mò ra. Lại còn bám đến tận 4 năm trời thì đến giời cũng phải khóc thật!
Song, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, một mẹ trẻ hiến kế cho T. rằng: "Hắn chơi lầy thì mình cũng lầy lại đi em, nhắn gì em copy y nguyên gửi cho hắn, cỡ vài ngày hắn còn điên hơn mình. Hắn sẽ xấu hổ mà tự rút lui, còn người yêu hiện tại của em cũng hiểu rằng em hoàn toàn dứt khoát, chẳng dây dưa gì nữa".
Ai cũng phải gật gù vỗ tay, đúng là gừng già cay quá thể, T.T đâu thử áp dụng diệu kế này xem, biết đâu từ mai sẽ ăn ngon ngủ tốt, không còn nỗi ám ảnh người yêu cũ nữa!
Theo Lynk (Helino)
- Cho khách Tây nợ 200k, chủ tiệm nhận lại điều khó tin (14:09)
- Hyundai Ioniq 3 chính thức ra mắt, định vị là mẫu xe điện năng động cho giới trẻ (14:06)
- Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam (14:06)
- Khởi tố 8 bị can tiếp tay lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia, lộ mạng lưới 100 tài khoản giao dịch xuyên đêm (26 phút trước)
- TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng (30 phút trước)
- Vào Đắk Lắk sống cùng người yêu, thanh niên 2004 trộm 5 cây vàng, bán gần 800 triệu (32 phút trước)
- Rapper OgeNus ẩn ý công khai bạn gái trong sản phẩm âm nhạc mới (32 phút trước)
- Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy (40 phút trước)
- Nữ tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam kết hôn với viện trưởng, xây biệt thự 1.000m2, 10 phòng ngủ (45 phút trước)
- Vàng trong nước lao dốc theo thế giới, SJC mất gần 2 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)