-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
11/09/2024 21:41Chó cưng nuôi 2 năm bỗng qua đời sau 1 ngày gửi người trông hộ, chủ tìm đến tận nơi và chứng kiến điều kinh hoàng trong tủ lạnh
Những ngày vừa qua, khi câu chuyện buồn về một chú mèo được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thì những sự việc liên quan đến thú cưng lại được netizen quan tâm nhiều hơn.
Cách đây không lâu, một cô gái tên Jenuen Monroe cũng đã chia sẻ câu chuyện về cái chết tức tưởi của chú chó cưng tên Catero, nhận được nhiều thương cảm từ CĐM.

Trả lời phỏng vấn trên CTV Television Network , Jenuen Monroe cho hay cô cùng bạn đời của mình có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Trước khi đi, cô đưa 2 chú chó Bully của mình là Cartelo và Spicy đến một địa chỉ trông giữ thú cưng, thông qua ứng dụng Rover - nền tảng trung gian giúp chủ của những chú chó tìm người chăm sóc ngắn hoặc dài hạn.
Tuy nhiên, đến 8h30 sáng ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi từ người chăm sóc thú cưng, thông báo con cún tên Catero đã qua đời ngay trong buổi tối, khi họ vẫn đang chăm sóc. Jenuen Monroe liên tục tra hỏi lý do. Tuy nhiên, chỉ nhận được những câu trả lời qua loa rằng thấy chú chó buồn ngủ, không ăn và dường như đã chết…
Jenuen Monroe vô cùng giận giữ, cô nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ, lái xe về thẳng cửa hàng chăm sóc thú cưng này. Tuy nhiên, điều khiến cô sốc hơn là chú chó Cartelo của cô được tìm thấy trong ngăn đông tủ lạnh.
Cô chia sẻ: “Khi chúng tôi đến nơi, cô ấy đã sẵn sàng ở cửa với con chó khác của chúng tôi. Lúc này, khi chúng tôi hỏi về chú chó được thông báo đã qua đời ở đâu, cô ấy thông báo rằng đang để nó trong tủ lạnh”.
Đó là một cú sốc lớn với Jenuen Monroe. Lúc này, Jenuen Monroe rút điện thoại ra, cẩn thận quay lại quá trình đối chất với người được giao nhiệm vụ chăm sóc chú chó.
“Cô ấy nói rằng đêm hôm trước, chú chó của tôi không ăn và khó thở. Nó thật sự không được bình thường. Lúc này, tôi hỏi cô ấy tại sao không đưa chó đi bác sĩ thú y hoặc gọi điện cho chúng tôi ngay từ lúc đó. Song, tôi chỉ nhận được câu trả lời là cô ấy đoán được tình hình không nghiêm trọng đến vậy.
Cô ấy không hề có một chút trách nhiệm nào. Với tư cách là người trông giữ thú cưng, cô ấy phải liên hệ ngay với chủ sở hữu chú chó khi thấy có bất kỳ điều gì đó bất thường chứ” , Jenuen Monroe chia sẻ.
Jenuen Monroe sau đó đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Lúc này, nhiều người đã từng gửi thú cưng ở cửa hàng này nhanh chóng chia sẻ câu chuyện tương tự mà họ gặp phải khi gửi chó, mèo ở cửa hàng này.
Những người hàng xóm sống gần cửa hàng chăm sóc thú cưng này cũng chia sẻ rằng họ nghi ngờ nơi đây có vấn đề từ nhiều năm nay, song không có bằng chứng cụ thể nên không can thiệp quá sâu. Theo đó, thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng chó sủa, hét lên rất đau đớn ở phía sân sau nhà.
Sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ Jenuen Monroe khởi kiện. Thậm chí, những người hàng xóm xung quanh nhà, bạn bè của Jenuen Monroe đã ghi những tấm biển cảnh báo, dán trước cửa hàng chăm sóc thú cưng này để cảnh báo mọi người.
Jenuen Monroe sau đó cũng đã lập một tài khoản mạng xã hội, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, cùng cô tìm lại công lý cho chú chó nhỏ. Hiện tại, theo truyền thông nước ngoài, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Theo Trần Hà (Thanh Niên Việt)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (18:28)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (18:15)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (57 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (1 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)