-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giới trẻ
29/12/2020 17:20'Chợ đen' bán dâm, trao đổi hoóc-môn của người chuyển giới
Khát khao sống thật với giới tính
Trở về sau chuyến đi "tour" với khách, Xiao Mie (người chuyển giới nam sang nữ, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) trò chuyện với chúng tôi qua ứng dụng mạng xã hội Zalo.
Cô đồng ý dẫn chúng tôi thâm nhập hoạt động bán dâm của những người chuyển giới như mình.
“Xiao Mie là “nghệ danh” của em. Trong nhóm kín của người chuyển giới chuyên đi khách, tụi em đều chọn cho mình những cái tên ấn tượng”, cô tiết lộ
Quen biết chưa lâu nhưng có lẽ thấy chúng tôi không thuộc dạng “khách làng chơi biến thái”, thích châm chọc, Xiao Mie thoải mái tâm sự. Cô không giấu giếm những góc khuất trong thế giới thứ 3.
Xiao Mie nói: “Em là ladyboy, nghĩa là chưa chuyển giới hoàn toàn. Em mới chỉ “làm” phần trên thôi nhưng như thế cũng tốt lắm rồi. Em hạnh phúc với điều mình đang có. Trong nhóm của em, các bạn ladyboy vẫn "đi khách" đều đều chứ không riêng gì shemale (chuyển giới nam sang nữ 100% - PV)”.
“Em luôn khát khao được sống thật với giới tính của mình. Chỉ cần được sống một ngày là con gái, em cũng thấy mãn nguyện. Em không còn quan tâm những chuyện khác nữa”, cô nói thêm.
Khát khao ấy đã thúc giục những người như Xiao Mie tìm cách đổi giới tính. Cô gái nói, những ai may mắn, có kinh tế sẽ xuất ngoại chuyển giới. Đa số, người như cô sẽ chọn Thái Lan để thực hiện các ca “cải nam thành nữ”.
Điểm đến đầu tiên mà đa số người thuộc giới tính thứ 3 nghĩ đến là phòng mạch của “bác sĩ Thép” ở Thái Lan. Xiao Mie kể, cô không biết tên của vị bác sĩ này chính xác là gì, chỉ biết cộng đồng người chuyển giới đều biết ông và gọi ông bằng cái tên “bác sĩ Thép”.
Theo cô, các ca phẫu thuật của ông có giá mềm hơn so với các bệnh viện khác. “Có tiền thì đến bệnh viện Yanhee. Nơi đây là bệnh viện lớn, hiện đại nhưng giá đắt hơn. Ở đây có bác sĩ tên là Jutar khá nổi tiếng”, Xiao Mie kể thêm.
Không may mắn như Xiao Mie, Linh Đan không đủ tiền để có thể xuất ngoại đổi giới tính. Để thỏa mãn khát khao sống thật với giới tính, cô tìm cách mua, sử dụng hoóc-môn chuyển giới.
Liều lĩnh dùng hoóc môn "chui"
Một cách dè dặt và cẩn trọng, Linh Đan tâm sự với chúng tôi rằng, trên thực tế, cả người đã chuyển giới thành công và chưa “đụng dao kéo” nếu muốn sống thật với giới tính đều phải sử dụng hoóc-môn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, loại dược phẩm này chưa được bày bán công khai tại các nhà thuốc.
Để có thuốc sử dụng, những người như Linh Đan phải “nhắm mắt đưa chân”, tìm mua hoóc-môn từ “chợ đen”. “Ở nước mình chưa có nơi nào bán đâu, tụi em chủ yếu mua với chị, em trong nhóm kín hoặc từ nguồn bạn bè giới thiệu”, Linh Đan nói.
Trong vai người cần tìm hoóc-môn để hỗ trợ quá trình chuyển giới từ nam sang nữ, chúng tôi ngỏ ý nhờ Linh Đan “chỉ điểm” nơi bán thuốc.
Phải khó khăn lắm, cô gái mới chấp nhận và “bảo lãnh” chúng tôi vào hội kín dành riêng cho người chuyển giới trên mạng xã hội Facebook.
Tại đây, chúng tôi choáng ngợp trước vô số điều lạ lẫm. Các thành viên trong nhóm vô tư rao bán dâm, kinh nghiệm đi khách, đặt câu hỏi về dịch vụ chuyển giới…
Sau khi được phép của quản trị viên, chúng tôi đăng tải dòng cảm xúc muốn tìm mua hoóc-môn chuyển giới từ nam sang nữ.
Chỉ ít phút sau, chúng tôi được nhiều thành viên “hỏi thăm”, hướng dẫn cách mua thuốc. Thành viên có tên T.Đ.N.T. cho biết, nếu cần hoóc-môn có thể kết bạn, liên hệ với các thành viên: “V.T.H., L.A.M., Đ.T.M.K…".
Liên hệ với thành viên có tên Đ.T.M.K., chúng tôi được biết, “chợ đen” có nhiều loại “thuốc cho người chuyển giới” như: dạng viên dùng để uống, dạng dung dịch dùng để tiêm trực tiếp vào cơ thể, dạng miếng dán.
“Mình thấy bạn còn men (đàn ông - PV) quá, râu ria thế kia không dùng loại uống được. Dạng thuốc uống ít tác dụng lắm”, M.K. tư vấn.
“Dùng dạng chích sẽ hiệu quả hơn. Dạng chích cũng có 2 loại với 2 giá khác nhau. Loại của Thái Lan giá 160.000 đồng/ống, loại của Đức đắt hơn của Thái từ 20-40.000 đồng/ống”, M.K. tư vấn thêm.
Cũng theo M.K., đây là các loại hoóc-môn được nhập về theo đường “xách tay” từ Thái Lan, Ấn Độ, Đức. “Mỗi lần mấy chị dắt người qua Thái chuyển giới thường gom ít hàng về chia lại cho chị em mình xài nên giá rẻ. Hiện nay, trên thế giới, hoóc-môn dạng này nhiều rồi và an toàn chứ không như trước đây”, cô gái chia sẻ thêm.
Tuy nhiên, cả Linh Đan, Xiao Mie đều khẳng định chỉ sử dụng các loại hoóc-môn này theo kiểu nhắm mắt làm liều. Bởi, hầu như người mua không được tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng từ người có chuyên môn.
Ngược lại, những tư vấn mà khách hàng nhận được đều đến từ kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân người bán.
Linh Đan nói: “Hôm nào rảnh, em đến chỗ người bán để mấy chị chích cho. Hôm bận, em tự chích luôn. Em dùng hàng của Thái 4 tháng nay rồi, thấy rất ổn. Lần đầu chích cũng hơi sợ vì chích xong, chỗ chích sưng to lắm, em còn bị thuốc giật, gây sốt nữa. Giờ thì quen thuốc rồi”.
Trả lời trên Sức khỏe Đời sống, dược sĩ Nguyễn Thanh Hoài cho biết, đa số người chuyển giới hoặc mong muốn chuyển giới đều tự ý mua hoóc-môn về tiêm hoặc nhờ người khác tiêm hộ. Việc tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, sử dụng không đúng liều lượng, không được vô trùng khi thao tác… sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiêm mà họ không lường hết được. Việc tiêm thuốc không theo đơn, không có bác sĩ theo dõi sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Việc tự ý tiêm chích không đúng kỹ thuật, tiêm quá liều có thể gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến tử vong.
Điều trị nội tiết rất phức tạp và sẽ có một số tác dụng phụ nhất định mang tính suốt đời, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Người chuyển giới có nguy cơ bị rút ngắn tuổi thọ từ những hệ quả này. Do đó, khi sử dụng hoóc-môn, người chuyển giới cần có sự nghiên cứu, tư vấn, theo dõi thường xuyên của bác sĩ và các đợt kiểm tra tổng quát.
(Còn nữa)
Nguyễn Sơn (Vietnamnet)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (48 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (55 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)