-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Giới trẻ
03/09/2024 20:58Chơi pickleball 4 ngày xuyên lễ, hội 'chị đẹp' tuyên bố 1 điều bất ngờ về lời đồn lên sân giữ chồng
Một môn thể thao hot nhất nhưng cũng được bàn tán nhiều nhất chắc chắn là pickleball. Bởi thời gian gần đây, cụm từ này liên tục xuất hiện trong các bài đăng thảo luận trên MXH. Có người khen, có người không thích song nhìn chung, ngày càng đông người thừa nhận bị “ghiền” bộ môn này.
Đó cũng chính là lý do mà trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 2/9 này, các sân chơi pickleball từ Bắc chí Nam đều kín lịch từ sáng tới tối. Phần đông, những người đến chơi đều đi theo hội bạn, gia đình,... để cùng nhau tập luyện, chia đội đấu đối kháng. Liên tiếp đánh bóng trong hàng giờ đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại xong ai cũng bày tỏ chung một cảm xúc: “Đã!”.
Vậy một ngày nghỉ lễ trên sân pickleball sẽ “đã” như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp dưới đây!
| Sân pickleball nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ dài ngày |

Chơi 4 ngày xuyên lễ không nghỉ, phản pháo ngay khi bị nói lên sân giữ chồng
Chỉ cần chọn một khung giờ để lên sân pickleball, chắc hẳn nhiều người sẽ bị choáng ngợp bởi không khí thể thao hừng hực tại đây. Dù là cụm 4 sân, 8 sân hay thậm chí 12 sân thì đều đã được khách đặt sẵn, các nhóm liên tục ra vào.
Cao Vân (SN 1994, Hà Nội) cùng ông xã đã rủ nhau chơi pickleball được khoảng hơn 1 tháng nay. Cả hai đều cảm thấy thích thú bởi có một môn thể thao có thể chơi cùng nhau, tăng tính gắn kết và vẫn tốt cho sức khỏe. Do đó nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, Cao Vân và ông xã vẫn quyết định không đi du lịch mà lên sân đều đặn.
“Chúng mình chơi cả 4 ngày lễ luôn vì pickleball thật sự rất tốt cho việc đốt calo. Những ngày nghỉ này gia đình có nhiều thời gian rảnh nên muốn dành 2 - 3 tiếng mỗi ngày để lên sân. Mà nếu chơi từng đấy tiếng liên tục là cũng đã đủ thấm mệt rồi, tuần vài buổi khiến cơ thể mình cải thiện hơn nhiều”, Cao Vân chia sẻ.

Cũng theo Cao Vân, cô cho biết bản thân là người khá thích chụp ảnh khi lên sân. Cô cho hay việc chụp ảnh check-in không chỉ để phục vụ cho mục đích “sống ảo” mà đôi khi còn giúp Cao Vân nhìn thấy rõ hình thể thay đổi thế nào qua từng ngày khi chơi pickleball.
“Chồng mình cũng hay đùa là thấy phiền khi vợ cứ chụp hình nhưng mà cũng phải chịu thôi. Còn không có chuyện phụ nữ ra sân để giữ chồng hay ghen tuông gì đó đâu. Mọi người đều ra sân để chơi thể thao vui vẻ và lành mạnh thôi”, Cao Vân nói.
Có quan điểm tương đồng, Hồng Lê (Hà Nội) - người đã chơi pickleball 5 tháng cho biết: “Pickleball là môn thể thao dễ chơi, tụ tập được hội chị em và cả gia đình nữa. Mình và chồng khi rảnh cũng đều sắp xếp cuối tuần để chơi cùng nhau. Trên mạng mọi người hay đùa là giữ chồng nhưng mà ra đây mạnh ai người đó tập trung chơi thể thao thôi, chứ cũng không nghĩ đến vấn đề đó”.
Còn với Thảo Lưu (29 tuổi, Hà Nội) cho hay cũng đã đặt sân đều đặn mỗi tuần và chơi không nghỉ lễ. “Ban đầu mình chơi vì tò mò, thấy mọi người trên mạng chơi nhiều nên cũng muốn thử. Ra sân rồi thì thích luôn, từ đấy đến hiện tại cũng đã được 4 tháng. Bộ môn này đang hot, người chơi đông mà sân gần nhà khá ít nên mình thường đặt lịch cố định tuần chơi 3 buổi. Còn hôm nào rảnh mà muốn chơi phát sinh đành phải đi giao lưu sân ngoài. Dịp lễ này thì chúng mình chơi khoảng 3 trên 4 ngày nghỉ”.
Nói về quan điểm số giờ chơi trên sân, Thảo Lưu chia sẻ việc đánh 7 - 8 tiếng sẽ khả thi khi một nhóm chơi đông và thay nhau liên tục, hoặc những ai có sức bền tốt. Còn riêng bản thân Thảo Lưu, một buổi chơi khoảng 3 tiếng, có luân phiên đánh cũng đã tốn khá nhiều sức lực.


“Gây khó chịu nhất trên sân pickleball không phải hội đu trend, mà là…”
Ghi nhận tại các sân chơi pickleball ở TP.HCM, tình hình các “dân chơi” cũng nhộn nhịp không kém ở Hà Nội. Đột nhập ở sân 002 - một trong những sân pickleball khá có tiếng, chúng tôi phát hiện nhiều bạn trẻ còn phải chờ đợi thì mới đến lượt đánh của mình.
Bộ môn đã dần trở nên “quốc dân” hơn khi không chỉ các nhóm bạn trẻ, mà nhiều gia đình cũng dành thời gian tập pickleball trong kỳ nghỉ lễ này.
Hà Thanh (27 tuổi, phường Thảo Điền) cũng tranh thủ đi tập pickleball cùng người yêu trong dịp nghỉ lễ 2/9. Cô bạn tâm sự biết đến bộ môn thể thao này thông qua bạn bè và đã tập chơi từ hơn 1 tháng trước.
“Mình chơi pickleball trong dịp lễ này vì mọi dịp nghỉ lễ, mình cũng đều ở nhà thôi. Bây giờ có thêm bộ môn thể thao nên cũng tranh thủ đi tập luôn. Mình thích bộ môn này ở khoản dễ chơi. Trước đó, mình có tập tennis thì dù có học cũng phải mất nửa năm mới tập chơi chuyên nghiệp được. Nhưng với pickleball thì cũng chỉ cần một tháng là quen rồi”, Hà Thanh tâm sự.

Pickleball vốn nổi tiếng là bộ môn thị phi khi có nhiều định kiến hội trai xinh gái đẹp đến sân chỉ để sống ảo, chứ tập được vài bữa là bỏ. Với Hà Thanh thì cô có những quan điểm khác về bộ môn này. Hà Thanh cho biết sẽ gắn bó lâu dài với pickleball, bởi bộ môn này rất dễ chơi. Bên cạnh đó, cũng không phải đầu tư quá nhiều do vợt và bóng thì đều thuê được ở bên sân.
Hà Thanh nói thêm: “Về việc con gái đi sống ảo và makeup thật kĩ khi lên sân thì mình thấy cũng thấy bình thường. Bây giờ chỉ ra đường thôi mình cũng đã makeup rồi mà. Chẳng lẽ lại mang mặt mộc khi lên sân à, trông nhợt nhạt với khó coi lắm”.
Trong khi đó, Bùi Minh Khang (27 tuổi) - một coach khá có tiếng ở TP.HCM, cũng “chạy show” miệt mài trong dịp lễ 2/9 này.
Minh Khang cho biết: “Lượng người chơi pickleball trong những ngày qua vẫn đông như vậy. Có thể do nghỉ lễ nên các bạn trẻ có xu hướng check-in ở sân nhiều hơn. Thay vì bây giờ đi cà phê hay ăn uống thì ra sân vận động, dù có check-in thì cũng tốt chứ sao.
Nhưng một trong những cái hay của bộ môn này là mọi lứa tuổi đều có thể chơi cùng nhau. Mình biết rất nhiều gia đình dành thời gian tụ tập với nhau chơi thể thao, không riêng gì các bạn trẻ đâu”.
Thời gian qua, pickleball lại là tâm điểm tranh cãi khi một cô gái mặc đồ sexy rồi khoe chơi pickleball đến 7-8 tiếng trong một ngày. Là một coach chuyên nghiệp, Minh Khang cho biết có lẽ cũng… hơi phóng đại trong câu chuyện đó. Tuy nhiên, Minh Khang cho rằng nếu tham gia đánh giải thì việc đánh trên sân 7-8 tiếng cũng là bình thường.
“Đánh 7-8 tiếng thì hơi nhiều thật. Mình nghĩ 7-8 trận thì có. Khi bạn vô đến các trận bán kết và chung kết trong giải đấu thì một trận cũng tầm 15-30 phút thôi. Dĩ nhiên, mọi người sẽ có cách tiếp cận môn này khác nhau. Có người chơi môn này để có sức khoẻ, giảm cân; có người chỉ để kết nối bạn bè; cũng có người tham gia giải đấu…
Nhưng mình nghĩ tốt nhất chỉ nên chơi trên sân với cường độ cao tầm 2 tiếng, còn lại ở sân coi đánh vui, hay tập rèn luyện thêm sẽ tuỳ vào mục đích từng người. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người nhớ giãn cơ khi chơi pickleball nha!”, Minh Khang cho biết.

Hiện tại, Minh Khang đang dạy pickleball cho kha khá KOLs lẫn người nổi tiếng. Sân của anh chàng hay đi dạy cũng thường có sự xuất hiện của hội trai xinh gái đẹp. Tuy nhiên, anh chàng cho biết chưa gặp trường hợp người chơi nào đến sân chỉ để đu trend hay sống ảo thái quá. Anh còn chưa từng gặp ai dành đến 15-20 phút chỉ để sống ảo trên sân.
“Mình chỉ thấy trong lúc đang tập thì có lấy máy quay, nhưng không ảnh hưởng đến thời gian tập luyện lắm đâu. Mình thấy chụp, quay clip hay sống ảo trước và sau khi giờ tập thì thoải mái. Chứ mình trả tiền sân tiền tập mà chỉ chụp choẹt thôi thì cũng hơi phí nha”, Minh Khang nói.
Minh Khang cho biết thực ra những bạn trẻ thích sống ảo trên sân không phải thành phần gây khó chịu nhất. Thực tế, anh chàng ngại nhất những người chơi thích hơn thua và trách móc partner hay những người newbie. Chính những người đó mới khiến cho không khí trên sân tập căng thẳng.






Theo Hải My - Mây - An Đông - Nhật Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)