-
Sau bữa rượu gia đình, một người tử vong: Bộ Y tế khẩn cấp vào cuộc làm rõ nguồn rượu ở Hải Phòng -
Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai hồi phục kỳ diệu, hàng loạt gia đình xin nhận con nuôi, địa phương thận trọng xác minh -
Cái kết bất ngờ khi cô dâu Hà Nội lên TikTok mời cưới: 60 người lạ đến chúc phúc, nhảy múa vui vẻ -
Lộ diện bạn trai "cực phẩm" của hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo: Đại úy quân nhân, thành tích "át vía" tin đồn hotboy U22 Việt Nam -
Mẹ bàng hoàng khi con gái 19 tuổi báo sinh rớt tại nhà, sản phụ nhập viện trong tình huống hy hữu -
Xin hoãn mổ để về quê dự cưới cháu, cụ ông 90 tuổi tạo nên "kỳ tích" khiến bác sĩ rưng rưng -
Té gãy chân vì ổ gà, người đàn ông gửi xe đi cấp cứu rồi quay lại bàng hoàng phát hiện xe máy biến mất khó tin -
Một thói quen uống nước gây nguy cơ ung thư ngang ngửa rượu bia -
Bàng hoàng phát hiện thi thể nam treo lơ lửng trên cành cây gần khu vực trường học -
Tình hình thời tiết Hà Nội dịp lễ Noel: Lạnh mưa hoành hành, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14 độ C
Giới trẻ
15/01/2025 17:26Chồng vô sinh nhưng vợ lại vui mừng báo có thai, kết quả xét nghiệm ADN trả về khiến cả nhà chết lặng
Hôn nhân đổ vỡ vì chồng vô sinh
Sinh ra và lớn lên ở Giang Tây, anh Zhong xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, có hai chị gái. Đến tuổi lập gia đình, qua sự mai mối của người thân, anh kết hôn với một người phụ nữ cùng quê. Sau khi kết hôn, hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sau 2 năm kết hôn, cả hai vẫn không có con. Không chịu nổi sự thúc giục của bố mẹ, Zhong quyết đưa vợ đi khám. Ban đầu, anh nghĩ rằng vợ mình có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Nào ngờ, người có vấn đề lại là anh, kết quả kiểm tra cho thấy anh Zhong bị vô sinh hiếm muộn .
Tin này như sét đánh ngang tai đối với cả gia đình anh. Cả nhà chìm trong u uất, không chỉ bố mẹ mà hai chị gái của Zhong cũng suốt ngày than thở. Bản thân Zhong cũng suy sụp tinh thần và cảm thấy vô cùng tự ti, không dám đối mặt với sự việc.
Mối quan hệ dần nảy sinh nhiều bất hòa. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Zhong cứ như vậy mà tan vỡ.
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tính tình anh thay đổi rất nhiều, trở nên tự ti, đa nghi, không còn dễ dàng trao trọn niềm tin và thể hiện tình cảm thật của mình.
Thấy vậy, gia đình Zhong nghĩ rằng dù không thể sinh con, anh cũng cần có người bầu bạn trong cuộc sống. Vì thế, họ lại tiếp tục mai mối cho anh. Và rồi, Luo bước vào cuộc đời anh.
Chồng vô sinh nhưng vợ lại báo… có thai
Cô Luo là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Cô cũng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, chồng cô qua đời vì tai nạn giao thông không lâu sau khi cưới.
Biết Zhong không thể sinh con, Luo cũng không hề chê bai. Cô cho rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau là được. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sống cả đời không có con.
Từ khi Luo về làm dâu, cô được gia đình chồng đối xử rất tốt. Bố mẹ chồng và hai chị chồng luôn tươi cười niềm nở với cô. Zhong cũng rất yêu thương vợ. Tuy nhiên, đến năm thứ bảy chung sống, một sự việc xảy ra đã nhanh chóng làm lung lay niềm tin của cả gia đình.
Vốn đã xác định sống không con cái, nhưng khi chứng kiến niềm vui, tiếng cười của những gia đình có con, họ cũng khao khát có con. Cô Luo đề nghị hai người đến bệnh viện tìm kiếm một cơ hội.
Zhong đồng ý với đề nghị của vợ, cả nhà cũng rất mong chờ. Đúng lúc hai người đang chuẩn bị cho việc này, khi đi khám sức khỏe, bác sĩ thông báo Luo đã mang thai được hơn 9 tuần!
Cả hai vợ chồng đều rất sốc khi nghe tin này. Phản ứng đầu tiên của Luo là cho rằng bác sĩ kiểm tra nhầm. Còn anh Zhong sau khi nghe xong trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, cho rằng vợ lén lút phản bội mình.
Sự nghi ngờ như một cái gai đâm vào tim anh. Anh vừa tức giận vừa không cam tâm nói với bố mẹ và chị gái. Cả nhà nghe tin Luo có thai, thay vì vui mừng trước sinh linh bé bỏng mà họ mong đợi bấy lâu, họ lại nghĩ ngay đến việc Zhong bị "cắm sừng". Gia đình bên nội cho rằng Luo chắc chắn đã làm điều gì đó có lỗi với chồng.
Đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích của cả nhà, người vợ không thể nào thanh minh. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thể mang thai tự nhiên. Nhưng cô biết rõ mình không hề làm điều gì sai trái.
Mang thai đáng lẽ là chuyện vui, nhưng người vợ lại phải chịu áp lực rất lớn. Chị chồng liên tục sỉ nhục cô, ép cô phải bỏ cái "giống hoang" này. Điều đáng phẫn nộ là Zhong và bố mẹ anh lại đứng nhìn, mặc cho người vợ bị sỉ nhục.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Luo thề trước mặt mọi người rằng đứa bé chắc chắn là con ruột của Zhong và yêu cầu làm xét nghiệm ADN.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của người thân hai bên và cảnh sát, họ đã ký một thỏa thuận: Nếu đứa bé không phải con ruột của Zhong, người vợ sẽ ra đi tay trắng và bồi thường cho nhà họ Chung 60.000 tệ (200 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần; ngược lại, mỗi chị gái của Zhong phải bồi thường cho em dâu 30.000 tệ (100 triệu đồng) tiền tổn thất danh dự, dùng làm chi phí nuôi dưỡng đứa bé sau này.
Kết thúc buổi thương lượng, Luo mang theo sự nghi ngờ của mọi người đi làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy: đứa bé có 99,99% gene giống với Zhong, Zhong chính là cha ruột của đứa bé. Theo bác sĩ nhận định, Zhong đúng là bị vô sinh. Tuy nhiên vẫn không thể lý giải vì sao người vợ hai của anh Zhong lại mang thai tự nhiên, chỉ có thể nói đây chính là kỳ tích. Một "món quà" quý giá của riêng gia đình anh.
Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ người chị gái vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận mình đã trách nhầm em dâu, mà còn biện minh rằng kết quả xét nghiệm bị sai.
Về phần Zhong, anh hối hận và xin lỗi vợ. Anh cho biết mình không nên nghi ngờ cô, không nên nhu nhược để cô phải chịu oan ức.
Ban đầu, Luo định chờ mọi chuyện lắng xuống, sau khi đã minh oan cho bản thân, sẽ ly hôn với chồng để trút bỏ cơn tức giận trong lòng. Nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời, cô lại do dự vì cô không muốn con mình sinh ra đã không có bố, phải lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.
Sự việc này sau khi được báo chí đài Giang Tây (Trung Quốc) đăng tải vào năm 2014 đã thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của dư luận Trung Quốc. Mọi người đều cảm thấy bất bình trước những đối xử bất công mà người vợ phải chịu đựng.
Bài học hôn nhân đắt giá
Nguyên nhân sâu xa của sự việc này là do người chồng không đóng vai trò tích cực trong hôn nhân, để gia đình gốc can thiệp vào gia đình nhỏ của mình, không tin tưởng vợ, không mở lòng giao tiếp, cùng nhau giải quyết vấn đề, mà lại chọn cách lùi bước, mới dẫn đến kết cục này.
Trong cuốn sách "Hôn nhân hạnh phúc" có đề cập, 85% đàn ông khi gặp khó khăn trong hôn nhân thường chọn cách chiến tranh lạnh, trốn tránh. Chính là kiểu "đánh không lại thì chạy", nhưng điều này không có lợi cho việc hàn gắn tình cảm. Giao tiếp chân thành, thẳng thắn mới là cách giải quyết mọi chuyện. Hạnh phúc gia đình thực ra luôn nằm trong tầm tay của mỗi người.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)
- Quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia đồng ý gặp mặt để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn (13 phút trước)
- Cháy dữ dội tại garage ô tô ở Gia Lai, nhiều xe khách và xe con bị thiêu rụi (35 phút trước)
- TP.HCM phê duyệt điều chỉnh Metro số 2: Tăng kết nối, sẵn sàng khởi công đầu năm 2026 (50 phút trước)
- Danh tính 3 học sinh lớp 12 đạt điểm SAT top 1% thế giới, sở hữu profile chuẩn "nhân tài đất nước" (1 giờ trước)
- Nam sinh viên năm nhất hiến gan cứu thầy trong cuộc đại phẫu xuyên đêm tại Bệnh viện Quân y 175 (1 giờ trước)
- Truy nã cặp vợ chồng cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 116.000 tấn sản phẩm động vật (1 giờ trước)
- Lặng người lý do người phụ nữ "đã chết" 5 năm trở về xin xóa khai tử, chấp nhận bại lộ chuyện cũ (1 giờ trước)
- Hơn 60 người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì tại Bà Rịa (1 giờ trước)
- Kinh hoàng kế hoạch tấn công ga tàu điện ngầm Đài Bắc được chuẩn bị tỉ mỉ suốt một năm (2 giờ trước)
- Giá vàng leo đỉnh cuối năm, người Hà Nội xếp hàng bán ra, diễn biến lạ tại phố vàng khiến thị trường chú ý (2 giờ trước)