-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giới trẻ
06/11/2024 23:30Chú rể Thái Bình khóc nức nở trong đám cưới, cả hôn trường xúc động
“Chưa thấy chú rể nào khóc nhiều như vậy”
“Sẽ thế nào nếu ta kết hôn với người ta yêu nhất? Người bên gối là người trong lòng, người trong lòng cũng là người trong tim”, dòng chia sẻ cùng video quay lại khoảnh khắc chú rể bước lên phòng đón dâu thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng 6.000 lượt “thả tim” chỉ sau 2 ngày đăng tải.
Theo đó, chú rể cùng nhóm bạn phải trải qua một thử thách nhỏ trước khi đón dâu, đó là uống rượu và ăn chanh, muối, ớt.
Với sự giúp đỡ của bạn bè, chú rể chỉ phải uống đôi chén rượu và ăn 1 lát chanh là được bước vào phòng đón dâu. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới xinh đẹp, chú rể bật khóc nức nở, một tay ôm cô dâu, một tay không ngừng lau nước mắt.
Cảm xúc đặc biệt của chú rể khiến người xem xúc động. Nhiều người để lại bình luận thú vị bên dưới clip: “Nhìn hạnh phúc quá. Chắc hẳn chú rể phải yêu cô dâu rất nhiều mới khóc nức nở như vậy”, “Cặp đôi ấy đã chờ đợi 5 năm để có khoảnh khắc hạnh phúc này”, “Nhìn chú rể khóc mình lại tủm tỉm cười bởi mình biết, họ đang rất hạnh phúc”,...
Theo tìm hiểu của PV, cô dâu – chú rể trong clip là Ánh Ngọc (SN 2000) và Vũ Tình (SN 1998), cùng quê Thái Bình. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 13/10 vừa qua. Gần 1 tháng trôi qua, Ánh Ngọc vẫn nhớ như in khoảnh khắc xúc động khi chú rể đến đón dâu.
Cặp đôi cùng sống tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hai nhà cách nhau khoảng 500m. Ánh Ngọc nghe bạn bè kể lại, ngay khi đến đầu ngõ nhà gái, chú rể Vũ Tình đã rưng rưng nước mắt.
Để thử thách chú rể, bạn bè cô dâu xếp rượu từ chân cầu thang đến tầng 2 phòng cô dâu, ngoài ra còn chuẩn bị thêm chanh, muối, ớt. Chú rể cùng nhóm bạn phải vượt qua thử thách uống rượu, ăn chanh mới được đón dâu.
“Chồng mình kể, lúc bỏ miếng chanh vào miệng, anh không cảm nhận được vị gì vì quá hồi hộp, xúc động. Khi nhìn thấy mình, cảm xúc trào dâng nên cứ thế rơi nước mắt. Lúc ấy, mình rất bất ngờ. Yêu nhau mấy năm, mình chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều như vậy”, Ngọc kể.

Chú rể Thái Bình khóc từ khi bước chân vào nhà vợ cho đến lúc bố mẹ vợ trao vàng cho con gái. Khoảnh khắc ca khúc “Viết cho con” cất lên, cùng lời dẫn dắt đầy xúc động của MC đám cưới, cô dâu – chú rể cùng quan khách có mặt ở hôn trường không kìm được nước mắt.
“Vợ chồng mình đều may mắn lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình nên trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng xúc động. Lúc bố mẹ mình lên sân khấu trao vàng cho các con, chồng nắm tay mình đầy trân trọng.
Mẹ chồng mình bảo, kể từ ngày bố chồng mất cách đây hơn 10 năm, đến giờ mới thấy chồng mình khóc nhiều như vậy. Anh chụp ảnh đám cưới thì nói, chụp hơn 3.000 đám cưới chưa thấy chú rể nào khóc nhiều như ở đám này”, Ngọc cười kể lại.
Bố Tình mất sớm, hai mẹ con anh nương tựa vào nhau suốt nhiều năm qua. Nhà neo người, mẹ anh luôn mong con trai lấy vợ để nhà có thêm con, thêm cháu, bản thân anh cũng mong tìm được người đồng hành. Đó là một phần lý do khiến Tình hạnh phúc đến bật khóc khi đón được vợ về dinh.
Trải qua 5 năm sóng gió để đến với nhau
Vợ chồng Ánh Ngọc hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Ngọc kinh doanh thiết bị y tế, còn chồng cô làm trong ngành công nghệ thông tin.
Vợ chồng Ngọc quen biết nhau từ nhỏ vì nhà gần nhưng phải đến khi Ngọc học lớp 12, cả hai mới chính thức trò chuyện. Khi ấy, Tình là sinh viên năm thứ hai, nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi. Ngọc chủ động kết nối nhờ anh giảng bài.
Dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của Tình, Ngọc thuận lợi vào đại học. Cả hai cũng bén duyên và trở thành một đôi. Nào ngờ, vì lo con gái mải yêu đương, sao nhãng học hành, bố mẹ Ngọc kịch liệt ngăn cấm tình cảm của hai người.
“Bố mẹ mình quý anh nhưng lo mình mải yêu quên học nên ngăn cấm. Đó cũng là biến cố lớn nhất trong 5 năm yêu đương của tụi mình.
Năm 2022, mình ra trường. Tết đó, anh mạnh dạn sang nhà xin phép bố mẹ cho hai đứa yêu nhau. Bố mẹ mình rất sốc nhưng cũng đồng ý ngay vì anh ngoan ngoãn, hiền lành. Ngày hai đứa về chung một nhà, gia đình hai bên đều rất vui mừng”, Ngọc chia sẻ.
5 năm bên nhau, Ngọc vẫn cảm nhận được tình cảm nồng thắm, chân thành của Tình như thuở ban đầu. Ở bên anh, cô được nâng niu, chiều chuộng và nhận những điều tốt đẹp. Đó là lý do cô sẵn sàng muốn cùng anh xây dựng gia đình.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)