-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giới trẻ
17/07/2018 21:00Chụp kỷ yếu lớp 12 đến khi chuẩn bị vào đại học vẫn chưa có ảnh, nam sinh tố nhiếp ảnh gia làm việc thiếu trách nhiệm làm dậy sóng cộng đồng mạng
Câu chuyện nhiếp ảnh gia làm việc thiếu trách nhiệm, gần 2 tháng chưa trả ảnh cho khách làm dậy sóng cộng đồng mạng
Tin tưởng vào lời giới thiệu của người quen, các em học sinh lớp 12 của một trường chuyên tại Bình Định đã tìm đến 1 nhiếp ảnh gia trẻ tuổi thuê chụp bộ ảnh kỷ yếu cho tập thể lớp. Cuộc đời học sinh 12 năm ai cũng mong muốn có những hình ảnh thật đẹp để lưu làm kỷ niệm, thế nhưng nhóm học sinh này lại phải đi hết từ chán nản này đến thất vọng khác khi anh chàng thợ ảnh làm việc sai giờ giấc, quên cà-vạt của các em như đã hứa, thậm chí đã gần 2 tháng trôi qua mới chỉ trả được một vài hình ảnh tối thui như file gốc chưa hề chỉnh sửa.
Cực chẳng đã, một thành viên của lớp đã phải post lên Facebook câu chuyện kể trên kể lể cùng cộng đồng mạng.
Theo chia sẻ của nam sinh có tên Vũ L. này, buổi chụp ảnh kỷ yếu của tập thể lớp và cô giáo theo dự kiến là bắt đầu lúc 7h ngày 27/5. Để đến trường cho kịp giờ chụp ảnh, nhiều bạn nữ của lớp đã phải có mặt từ 5h sáng để trang điểm và thay đồ, dù trời nắng nóng nhưng ai cũng cố đến đúng giờ. Tuy nhiên, nhân vật chính là anh chàng thợ ảnh chỉ xuất hiện khi đồng hồ đã điểm... 9h30.
"Ban đầu anh có hẹn với bọn em ngày 27/5 6h30 có mặt đầy đủ ở trường để bắt đầu chụp. Vì lo chuẩn bị trang điểm mà có những bạn nữ phải tới lúc 5h cho kịp giờ hẹn, vất vả đấy anh, trời hôm đó nắng nóng chứ không có mát đâu. Tưởng tượng cảnh sáng sớm lên trường, trang điểm chuẩn bị, cả lớp 6h30 đã lo tập trung đầy đủ, cả cô giáo của tụi em cũng tới từ sớm.
Và anh biết gì không? 9h30 anh mới vác cái mặt đến. Gọi điện giục thì cứ bảo đang tới, cả đám bọn em mất từng ấy thời gian chỉ để đợi, ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu đã định ra. Tới nơi thì bảo "bọn anh bị trễ xe" ???? Ơ lí do gì hay quá vậy anh, anh đi làm, anh hẹn giờ giấc với người ta, anh tới trễ xong anh bảo trễ xe. Nếu a sợ trễ thì tại sao anh không biết chuẩn bị vụ xe cộ từ trước hay thôi hẹn lúc 10h luôn cho thong thả anh nhỉ?" - nam sinh bức xúc kể lại.

Chưa hết bức xúc chuyện anh thợ ảnh đến muộn, tập thể lớp lại thêm chán nản khi nam thanh niên này cho biết mình đã để quên cà-vạt của các em ở nhà. Combo tới trễ + quên đồ tới chỉ trong vòng vài phút khiến ai cũng thất vọng, mệt mỏi.
Nỗi chán nản kéo dài suốt một thời gian dài sau đó khi anh thợ ảnh dù đã hứa hẹn nhưng vẫn không chịu trả ảnh và clip đã chỉnh sửa như đã hứa cho các em học sinh, thay vào đó là loạt ảnh tối mờ, lệch lạc. Nhiều thành viên của lớp đã thay nhau nhắn tin giục trả ảnh đã sửa, nam thanh niên đều hứa chắc như đinh đóng cột rằng "lát nữa anh gửi", "7h tối nay anh gửi", "chắc chắn anh sẽ gửi" thế nhưng đều... mất hút.
"Cảm ơn anh đã cho bọn em một kỉ niệm đẹp nhất đó là đợi ảnh với video như hòn vọng phu đấy anh. Anh hẹn với bọn em sau 2 tuần chụp ảnh là có đủ ảnh (đã qua chỉnh sửa) với video đầy đủ, và sau 2 tuần cái bọn em nhận được chỉ là đống ảnh đã chụp (chưa hề qua chỉnh sửa), và bắt đầu chuỗi ngày hẹn hẹn và hẹn, không rep tin nhắn, gọi không bắt máy, trong khi đó trên wall thì vẫn up ảnh đều đều.
Mà có phải một đứa nhắn hay nhắn 1 tin đâu, mà là nhiều bạn nhắn nhiều tin và anh bơ hết. Bọn em có nợ của anh cái gì không mà sao anh giấu ảnh với video của bọn em, đã vậy còn không có 1 lời giải thích cho bọn em. Cũng chuẩn bị vào đại học cả rồi, ảnh với video nếu anh không muốn đưa thì anh cứ giữ đi ạ. " - nam sinh bức xúc.


Thậm chí, không chỉ riêng lớp của nam sinh L. mà nhiều lớp học khác trước đó cũng đã phải phàn nàn về thái độ và dịch vụ của nam thanh niên chụp ảnh "vô tâm" này.

Chỉ sau ít giờ được đăng tải, câu chuyện trên của nam sinh Vũ L. đã rất nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lượt reaction và bình luận của cộng đồng mạng. Chứng kiến những hình ảnh tối đen chụp ẩu cùng lời "hứa hão" qua tin nhắn của nam thanh niên chụp ảnh, nhiều người đã vô cùng bức xúc, cho rằng nam thanh niên này đã làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm, bắt nạt khách hàng là học sinh. Đồng thời, nhiều người đã tìm đến Facebook cá nhân của nam thanh niên này thả hàng loạt icon "phẫn nộ" cũng như để lại nhiều bình luận chỉ trích.
Bạn Q.M bình luận: "Trả ảnh cho các em đi anh gì ơi. Người lớn rồi ai lại đi bắt nạt học sinh như thế, làm ăn phải đàng hoàng tử tế chứ, nhận tiền rồi làm ẩu thế ai chấp nhận được".
"Lớp này rõ khổ, gặp phải tay chụp ảnh làm ăn tắc trách. Vụ này nhất quyết phải làm cho ra nhẽ đi, thấy học sinh nên bắt nạt đây mà. Làm ăn thế này mất khách thì đừng đổ do trời" - anh T.H bức xúc.
Nam sinh tố nhiếp ảnh làm việc thiếu chuyên nghiệp: "Cầm máy ảnh chẳng có kỹ năng, hình thì nhìn như vẽ bằng paint"
Liên hệ với nam sinh Vũ L. để làm rõ hơn về sự việc trên, L. cho biết, với bộ ảnh kỷ yếu này, 33 thành viên của lớp em đã đóng góp mỗi người 170 ngàn đồng, tất cả đều thanh toán 1 lần cho nam thanh niên chụp ảnh ngay sau buổi chụp, tuy nhiên chất lượng ảnh và thái độ làm việc lại khiến các em quá chán nản.
L. cũng cho hay, sau khi em post bài lên Facebook phàn nàn dịch vụ của nam nhiếp ảnh thì người này đã gửi ảnh và clip cho lớp, tuy nhiên chất lượng ảnh thì... "như vẽ bằng paint".
"Lớp em chụp anh này là do 1 người quen giới thiệu. Khi em post bài nói thì anh này hứa sẽ gửi ảnh và video cho lớp liền, nhưng khi đợi tới 6h30 - 7h tối, ảnh gửi 1 cái video sơ sài, chất lượng hình thấp, kiểu như từ ngày chụp quay cho tụi em về tới giờ chưa từng xem qua lại, tới hôm nay tụi em làm gắt quá nên chiều mới lật đật làm kiểu cho có.
Còn ảnh là lúc tụi em làm gắt quá ảnh mới lo sửa nhưng sửa cũng chẳng ra gì, chèn cái chữ chả hiểu đã vậy nhìn cái hình méo xẹo, cầm máy ảnh chả có kỹ năng, hình thì nhìn như vẽ bằng paint. Giờ bọn em không biết phải làm sao nữa" - nam sinh tâm sự.


Nam thanh niên chụp ảnh lên tiếng: "Đây chỉ là hiểu nhầm"
Chúng tôi đã liên hệ với nam thanh niên tên T.N.H. là người thợ ảnh được nhắc đến trong câu chuyện trên. Trao đổi với chúng tôi, H. cho biết mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, ngoài ra anh không trả lời gì thêm.
"Mọi chuyện trên Facebook chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Mình không có gì để nói nữa. Mình cảm ơn" - T.N.H chia sẻ.
Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng.
Theo Thục Hạnh (Helino)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (15:44)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (15:39)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (15:23)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (15:19)
- Sao thưởng Tết 2026: Từ iPhone đời mới đến ô tô hạng sang, ai là "ông chủ" hào phóng nhất? (15:12)
- Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần (54 phút trước)
- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Chi gần 200 triệu đồng cho kỳ nghỉ kỷ niệm 38 năm ngày cưới, cặp đôi nhận về "cơn ác mộng" không bao giờ quên (1 giờ trước)
- Bé sơ sinh tử vong sau ca đẻ rơi tại nhà vì chậm đến bệnh viện (1 giờ trước)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (1 giờ trước)