-
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm -
Nhan sắc khó tin của "Thái tử phi" Yoon Eun Hye sau 20 năm đóng Hoàng Cung -
"Đắng lòng" kỳ nghỉ lễ 30/4: Chi 30 triệu đồng về quê để làm "nhà tài trợ" và "ô-sin" cho cả họ -
Triệu Vy bất ngờ lộ diện sau nhiều năm vắng bóng, hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn
Giới trẻ
28/01/2021 23:30Chuyện cô gái Sài Gòn cho đàn mèo hoang ăn thu hút nghìn like, dân mạng bất ngờ vì sự 'chứa chấp' đầy đáng yêu của lũ thú trong Thảo Cầm Viên
Không ai biết vì sao lại có đàn mèo hoang đi lang thang mỗi ngày trong sở thú ở Sài Gòn, nhưng gần đây nhiều người cảm thấy thích thú khi bắt gặp những chú mèo đáng yêu ngồi chờ được cho ăn. Lũ mèo rất sạch sẽ, có bộ lông đẹp tuyệt đủ màu trắng, đen, xám, vàng cam, nâu... rất thân thiện với khách và thích ngồi chờ để được cho ăn.


Vậy là bây giờ bên cạnh việc ghé sở thú để vui chơi cuối tuần, nhiều người sống ở Sài Gòn còn rủ nhau đến Thảo Cầm Viên cho mèo hoang ăn. Một phần vì tò mò muốn trông thấy lũ mèo xuất hiện thường xuyên trên MXH gần đây, phần khác vì team "con sen" yêu mèo quá đông đúc nên ai cũng không kiềm lòng được trước vẻ cute của chúng.
Là một trong số những fan cuồng thích nuôi mèo, cô nàng xinh đẹp Khả Ni đã cùng bạn bè đến du ngoạn Thảo Cầm Viên dịp cuối tuần vừa qua. Quả nhiên lũ mèo rất thân thiện y như lời đồn, nên Khả Ni đã có một ngày đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ với đám pet 4 chân.
"Nhật ký cho mèo ăn ở Thảo Cầm Viên.
Bữa giờ đọc mấy bài review của mọi người, thấy mấy bạn có nói rằng có nhiều bé mèo hoang ở sở thú lắm, mình thích mèo lắm nên quyết tâm đi cho mèo ăn luôn.

Mấy bé mèo ở đây khá nhát người, mình phải đi chậm, cầm đồ ăn lắc lắc, nói ngôn ngữ loài mèo, dụ mãi mới chịu ra (mấy ẻm hay trốn trong lùm cây lắm, mọi người đi nhớ để ý nha, nhất là mấy con đường nhỏ nhỏ á).
Nhát vậy thôi, tới khi dụ được cho ăn xong là cứ "meow meow" đòi ăn tiếp, dễ thương xỉu. Mặc dù là mèo hoang nhưng mình thấy mấy bé này cũng mập lắm nên mình nghĩ chắc cũng có người cho mấy em ăn.
Mình nghe 1 chị cũng cho mèo ăn nói có khoảng 20 bé mèo lận, mà lúc mình đi chỉ gặp 10 bé thôi, cho được 7 em ăn, còn 2 em kia vừa thấy mình tới là chạy đi rồi, có bé màu đen cam đẹp lắm í nhưng mà mình vừa đi tới là phóng vèo luôn, vừa dí vừa dụ cũng không quan tâm...




Theo mình thấy mấy bé mèo này thích ăn gói súp thưởng hơn là ăn thức ăn cho mèo, có vài bé kén, không chịu ăn thức ăn nhưng mà đưa súp thưởng ra là dí theo để ăn luôn. Hơi tiếc là lúc mình đi cũng khá trễ rồi, nên không có nhiều thời gian để đi tìm thêm mấy bé khác nữa.
Hy vọng mọi người nếu có đi sở thú thì đem 1 ít thức ăn cho mấy bé nha, mấy bé dễ thương, sạch sẽ lắm, nhưng phải *đi nhẹ nói khẽ* mấy ẻm mới ăn nha".
Mặc dù rất thích mèo nhưng ở nhà Khả Ni không nuôi chú mèo nào cả, lần gặp gỡ định mệnh với đàn mèo hoang trong Thảo Cầm Viên khiến cô gái trẻ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khả Ni thường được bố mẹ đưa đi chơi sở thú hồi bé, nhưng lớn lên thì gần như không có dịp nào vào thăm nữa, biết tin trong Thảo Cầm Viên bây giờ xuất hiện đàn mèo hoang rất xinh nên Khả Ni mới có cơ hội được ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu.





Khả Ni cho biết các bé mèo rất ngoan, không quậy phá gì cả, nhân viên sở thú cũng để cho các bé thoải mái chạy nhảy trong khuôn viên. Thậm chí nhiều bé mèo còn nhảy vào chuồng chơi cùng các loài động vật hiền lành khác, khiến khách du lịch vô cùng thích thú khi bắt gặp cảnh tượng đáng yêu ấy. Mặc dù đàn mèo ấy "không mời mà tới", song nhờ chúng mà vô số du khách có thêm lý do để quay lại thăm sở thú nhiều lần.
Tuy quy mô diện tích vẫn vậy nhưng vài năm nay Thảo Cầm Viên đã có sự lột xác ngoạn mục, ngày càng đông khách hơn nhờ cảnh sắc phong phú và có nhiều loài động vật hơn trước. Đặc biệt, giới trẻ Sài Gòn cũng tìm đến Thảo Cầm Viên đông hơn bởi trong này có rất nhiều khu vực "sống ảo" siêu đẹp, và sự góp mặt của các "diễn viên quần chúng" là các con thú cũng rất độc đáo.
Theo Lynk (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Phía sau lời khuyên "đừng lấy chồng" của mẹ và quyết định của quý cô tuổi 38 (15:31)
- Tập đoàn a2 Milk thu hồi hơn 63.000 lon sữa bột nhiễm độc (15:30)
- Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát (15:29)
- Tottenham "phả hơi nóng" vào West Ham trong cuộc đua trụ hạng nghẹt thở (15:12)
- Aston Martin thua kiện Geely: Logo đôi cánh 97 năm tuổi không thể cấm hãng xe taxi Trung Quốc (15:02)
- Mỹ phóng thích toàn bộ thủy thủ đoàn tàu hàng Iran bị bắt giữ tại vịnh Oman (15:01)
- Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt (15:00)
- Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM: Nhiều bị cáo vắng mặt, luật sư chưa nghiên cứu hồ sơ (47 phút trước)
- "Phí phông" gần 180 tỷ, "Heo năm móng" cán mốc 90 tỷ: Phim kinh dị Việt áp đảo kỳ nghỉ lễ (59 phút trước)
- Ba trận cuối của Manchester United: "Vòng sát hạch" sinh tử cho Michael Carrick (1 giờ trước)