-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
24/05/2018 20:38Chuyến đi Bali 5 ngày của cô bạn này sẽ khiến bạn phải công nhận: Thiên đường nhiệt đới là có thật!
Với dân du lịch, Indonesia vẫn được ưu ái gọi bằng cái tên "đất nước vạn đảo". Nơi đây có vô vàn những hòn đảo đẹp đến nao lòng, đủ sức chinh phục trái tim của bất kì ai. Trong số đó, đảo Bali chính là cái tên nổi bật nhất.
Hòn đảo thiên đường này chính là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Indonesia. Mỗi năm, Bali đón hàng triệu lượt khách du lịch và luôn là giấc mơ của những ai trót phải lòng biển đảo. Ngoài những bờ biển dài bất tận, màu xanh trong vắt của nước hay những hang động còn nguyên dấu tích của thời gian thì Bali còn sở hữu hệ thống chùa chiền và đền cổ được chạm trổ sắc sảo, đẹp mắt. Dẫu cho du lịch có phát triển đến thế nào thì khi đến đây, bạn vẫn sẽ cảm nhận được những giá trị nguyên sơ làm nên giá trị của vùng đất này.
Mới đây nhất, một cô bạn tên Phạm Kiều Ly đã khiến mọi người phải xốn xang khi khoe bộ ảnh được chụp tại đảo Bali của mình. Nhìn vào album này mà chỉ biết thốt lên "đây là mơ hay là thật?".




Khung cảnh trong những bức ảnh của Kiều Ly hữu tình đến mức nhìn "ảo diệu" không thua gì tranh vẽ. Hoá ra chỉ cách chúng ta vài giờ bay thôi, vẫn có một nơi với đầy đủ núi rừng, biển cả long lanh và hùng vĩ đến vậy. Xuyên suốt hành trình 5 ngày của mình, Kiều Ly đã đặt chân đến những điểm đến nổi tiếng hàng đầu Bali. Đó là cổng trời Handara, là đỉnh Balanga, là đền cổ Danau Bedugul, là thác Lemukih hay cả những khu ruộng bậc thang rộng lớn.





Điều đặc biệt nhất là bên cạnh những khoảnh khắc đẹp, Kiều Ly còn rất có tâm khi tận tình chia sẻ kinh nghiệm khám phá Bali của mình. Nhìn cả một hành trình dài với bao nhiêu điểm đến như thế ai cũng nghĩ là sẽ đắt đỏ lắm đây. Nhưng không, hoá ra tổng chi phí chỉ từ 15 đến 20 triệu thôi đấy.






Nếu bạn cũng đang ôm ấp dự định thăm thú Bali trong tương lai gần thì tham khảo ngay kinh nghiệm của Kiều Ly nhé!
- VÉ MÁY BAY: Cô nàng book vé máy bay của AirAsia. Giá book trước 1 tháng là 6 triệu. Nếu book sớm hơn thì có thể giảm tối đa chỉ còn 5 triệu. Đây là giá vé chưa bao gồm hành lí kí gửi. Do phải transit nên nếu mang theo đồ sẽ phải nhân 4 lần chi phí.
- TRANSIT: Quá cảnh tại sân bay Kuala Lumpur - lúc về thì Bangkok (tuỳ đợt vé mà transit địa điểm khác nhau nên bạn nhớ kiểm tra kĩ để tránh phải chờ đợi quá lâu nhé!). Tổng thời gian cho một lần bay gồm cả quá cảnh là 8-9 tiếng.





- INTERNET: Vì sim 3G khá đắt mà lại yếu nên nếu có thể, hãy chuẩn bị sẵn 1 cục phát wifi cho 2 người dùng chung, sau đó mua gói rẻ nhất dùng tạm, khi nào hết thì ra cửa hàng bình thường mua sim mới.
- DI CHUYỂN: Tốt nhất là nên thuê lái xe riêng. Lí do là vì ở Bali có rất nhiều địa điểm, nếu không may đi nhầm thì sẽ tốn thời gian và phiền phức. Đã vậy mỗi điểm còn cách 1-2 tiếng đi xe nữa. Còn nếu bạn thích đi theo kiểu phượt thì có thể thuê xe máy sau đó đi.





- KHÁCH SẠN: Nên book trước qua các trang web đặt phòng. Giá phòng dao động từ 300k - 600k - 1200k/ đêm.
- LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
+ Ngày 1: Tham gia Legian - thành phố náo nhiệt có khu phố như kiểu Pattaya. Phố đi bộ đêm khá vui, nhộn nhịp và có nhiều đồ ăn.
+ Ngày 2: Sáng thì ra cổng trời ở Handara Golf & Resort Bali. Tiếp tục là ra đền cổ Danau Bedugul, ở đây bạn có thể ngồi thuyền chụp ảnh đậm chất Bali. Cuối cùng là di chuyển ra Tannah Lot - ngôi đền nổi tiếng của Bali. 5h kém là lúc đẹp nhất vì thuỷ triều xuống, ngắm hoàng hôn và chụp hình thì cứ gọi là số dzách!
+ Ngày 3: Sáng dậy sớm từ 5h đi săn bình mình ở đỉnh Balanga. Đi xuống sâu một chút sẽ có hang động, biển thì cát trắng và nước cực trong xanh. Sau đó đi đến Ubud, qua Tirta Empul Temple để tắm nước Thánh ở đền thiêng. Các bạn nữ nếu mặc váy nên chuẩn bị khăn để quấn khi vào chùa hay đền.
+ Ngày 4: Sáng đi thác Lemukih từ 7h sáng. Chiều đi Swing (xích đu). Lưu ý chơi Swing không là 35$ nhưng chơi trọn gói là 80$. Kinh nghiệm là cứ mua vé 35$ thôi rồi chơi bét nhè. Ai thích ruộng bậc thang thì đi đến Tegallalang Rice Terrace luôn không cần đi Swing nữa vì Swing ở ruộng bậc thang đẹp gấp 3 lần mà rẻ hơn nhiều.
+ Ngày 5: Book tour đi đảo Nusa Penida và lặn ngắm kì quan. Sau đó check-in vào buổi trưa và nhờ lái xe đón ra sân bay. Bay về Việt Nam vào khoảng 1h sáng.






- TỔNG CHI PHÍ:
+ Vé máy bay: 6 triệu.
+ Tiền khách sạn: 3 - 3,5 triệu/ 2 người.
+ Tiền xe cho 4 ngày: gần 5 triệu/ 5-6 người.
+ Tiền ăn uống: Chủ yếu di chuyển ăn theo lái xe, giá tầm 100 - 200k/ người/ bữa.
+ Tiền vé vào cửa & chơi swing, phụ phí: 1-2 triệu/ người.
Động lực đã có, lịch trình cũng sẵn sàng luôn, cùng note lại để chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ đến thiên đường Bali nhé! Chúc bạn sẽ có những ngày thật đáng nhớ như Kiều Ly.
Theo V (Helino)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)