-
Trung Quốc chính thức vượt Mỹ, trở thành Cường quốc Hàng hải số 1 Thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị trói thả sông: Công an thông tin nóng, gia đình hé lộ tin nhắn cuối nạn nhân gửi -
Vì sao phụ nữ sau 30 tuổi nên ăn kỷ tử? -
Danh tính nam thanh niên đi vào bệnh viện Bà Rịa rồi làm điều dại dột, tình hình hiện ra sao? -
Thực hư bữa ăn toàn đông trùng hạ thảo, cua hoàng đế gây sốt ở một trường học Hà Nội -
Lào Cai: Tưởng bị lừa nên báo công an, ai ngờ trúng iPhone 17 thật! -
Bức hình gây bão mạng của em gái Đặng Văn Lâm -
Mưa lũ cướp đi hai con nhỏ: Người mẹ quỵ ngã bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức -
Phát hiện gần nửa cây vàng trong túi áo từ thiện giúp đỡ bà con lũ lụt: Danh tính chủ nhân là ai? -
Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy xăng theo giờ tại những khu vực nào?
Giới trẻ
22/01/2025 17:20Chuyện không ngờ trong gia đình 3 người ở Sơn La
Các con nên duyên, hai bà mẹ nói điều hài hước
Chia sẻ bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn của mình và giấy khai sinh của con trai đầu lòng, chị Lường Thị Hà (SN 1996, quê Sơn La) nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Điểm gây chú ý nhất là mục ghi ngày tháng năm sinh. Theo đó, cả ba thành viên trong gia đình có cùng ngày sinh nhật.
4 năm qua, điểm trùng hợp dễ thương này vẫn là kỷ niệm đặc biệt của gia đình Hà.
Hà và Hoàng Trung Hiếu (SN 1995) cùng sống ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hai nhà cách nhau 15km. Cặp đôi quen nhau năm 2015 khi vẫn còn là sinh viên đại học.
Trong một lần giao, nhận đồ giúp người thân, Hiếu và Hà có số điện thoại của nhau. Cảm mến cô bạn cùng quê xinh xắn, Hiếu chủ động nhắn tin làm quen. Dù Hà nhiều lần ngó lơ tin nhắn và từ chối gặp mặt, anh chàng vẫn kiên trì theo đuổi.
Cho đến một ngày trời mưa tầm tã, nhờ một hành động ga lăng, Hiếu đã chinh phục được trái tim người thương.
“Lúc đó khuya lắm rồi, mình nhắn tin than đói rồi nói vu vơ ‘ước gì có bắp ngô luộc ăn thì ấm’. 40 phút sau, anh ấy gọi mình ra cổng lấy đồ. Nhìn anh mặc áo mưa, tay xách 2 bắp ngô luộc với cốc trà ấm, mình cảm động rơi nước mắt.
Sau đó, mình chủ động nhắn tin ‘chúng mình làm người yêu nhé’. Vậy là hai đứa thành đôi”, Hà kể.
Hẹn hò được 1 tháng, cặp đôi mới hỏi ngày sinh nhật của nhau. Hà không ngờ đôi bên lại có duyên như vậy khi biết cả hai trùng ngày sinh, tháng sinh.
“Anh ấy còn một mực nghĩ mình nói đùa. Vào ngày hai đứa tổ chức sinh nhật chung, anh ấy vẫn hỏi ‘thế sinh nhật của em thực sự là ngày nào?’. Mình phải chìa thẻ căn cước công dân ra, anh ấy mới tin”, Hà chia sẻ.
Ngày cưới, mẹ đẻ và mẹ chồng của Hà gật gù nói với nhau “Tôi với bà khéo đẻ”. Khi cặp đôi đi đăng ký kết hôn, cán bộ xã nhìn đi nhìn lại 2 tấm thẻ căn cước công dân rồi nói “hai đứa quả là biết chọn nhau”... Mỗi lời nhận xét đều khiến cặp đôi phì cười.
Ngày con chào đời, vợ chồng nhìn nhau cười khúc khích
Năm 2020, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Tháng 6/2021, Hà hạ sinh con trai đầu lòng. Ngày con chào đời, hai vợ chồng nhìn nhau cười khúc khích.
Hà kể, cô dự sinh vào ngày 22/6/2021 nhưng đến ngày đó vẫn chưa có dấu hiệu vượt cạn. Sáng 24/6, cô đến bệnh viện thăm khám thì được bác sĩ chẩn đoán “cạn ối rồi. Phải mổ chỉ định lấy em bé ra thôi”.
“Vợ chồng mình làm thủ tục nhập viện luôn, nghĩ chỉ trong hôm đó là sinh. Nào ngờ, bác sĩ lại xếp lịch hôm sau bởi mổ đêm thì vất vả cho cả sản phụ lẫn người nhà. Ngày 25/6, con mình chào đời, thế là cả nhà chung sinh nhật”, Hà kể.
Vợ chồng Hà thường nói với nhau, con trai một mực đợi đến ngày 25/6 mới “đòi ra” để được tổ chức sinh nhật cùng bố mẹ.
Khi biết chuyện, bạn bè, người thân của vợ chồng cô đều ngạc nhiên. Có người nghĩ cô nói đùa, có người bảo vợ chồng cô tính toán kỹ lưỡng để có sự trùng khớp như vậy.
“Nhưng thực tế, đến tận ngày sinh chúng mình vẫn nghe theo chỉ định của bác sĩ chứ không hề lựa chọn điều gì”, Hà nói.
Nhiều năm qua, một nhà 3 người luôn tổ chức sinh nhật cùng ngày. Tuy nhiên, chiếc bánh sinh nhật luôn chỉ ghi tên và tuổi của bé trai bởi vợ chồng cô muốn dành điều đặc biệt này cho con.
Khi con trai tròn 3 tuổi, Hà bắt đầu kể cho con nghe về sự trùng hợp đặc biệt này. Kể từ đó, Hà thường nghe con hỏi ‘Mẹ ơi, sinh nhật của con cũng là sinh nhật bố mẹ ạ?”, “Mẹ ơi, khi nào thì đến sinh nhật của chúng mình”...
“Mấy năm qua, cứ đến sinh nhật là gia đình mình nhận được 3 lời chúc. Mình mua riêng cho con một chiếc bánh để được đếm số nến, tương đương số tuổi của con. Năm nay mình định mua một chiếc bánh to, tổ chức sinh nhật cả 3 cho xôm tụ".
Vợ chồng Hà luôn tin, đây là mối duyên đặc biệt, một sợi dây kết nối bền chặt của gia đình cô.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Trung Quốc chính thức vượt Mỹ, trở thành Cường quốc Hàng hải số 1 Thế giới (1 giờ trước)
- Bắt giữ nghi phạm liên quan vụ thi thể cô gái 19 tuổi mất tích ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Cô gái 19 tuổi bị trói thả sông: Công an thông tin nóng, gia đình hé lộ tin nhắn cuối nạn nhân gửi (1 giờ trước)
- Katy Perry giản dị đi chùa ở Quảng Châu, gây sốt mạng (1 giờ trước)
- iPhone màn hình gập đầu tiên ra mắt, giá khởi điểm 1.999 USD (1 giờ trước)
- Vì sao phụ nữ sau 30 tuổi nên ăn kỷ tử? (1 giờ trước)
- Xe hybrid lập kỷ lục phản ánh xu hướng của người tiêu dùng Việt (1 giờ trước)
- Cưới chồng hơn chục tuổi, tôi sống trong áp lực và những trận cãi không hồi kết (1 giờ trước)
- 32 tuổi, sống độc lập nhưng vẫn khao khát một lần được yêu (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên đi vào bệnh viện Bà Rịa rồi làm điều dại dột, tình hình hiện ra sao? (2 giờ trước)