-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Giới trẻ
06/05/2018 07:43Chuyện thật như đùa: Vali tiếp tế đồ cho du học sinh Việt toàn... băng vệ sinh!
Người ta vẫn bảo rằng, nếu từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục, lãng tránh người lạ... thì tốt hơn hết bạn nên ở nhà, đừng đi du học. Nhưng việc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một vùng đất mới khác hoàn toàn nơi mình gắn bó bao nhiêu năm không phải là điều dễ dàng. Có nhiều thứ phải mất rất nhiều thời gian để làm quen, để hiểu, để gắn bó như ẩm thực, phong tục tập quán... Vì thế chuyện nhiều bạn du học đã một thời gian vẫn nhờ gia đình tiếp tế đồ trở nên rất phổ biến. Bên cạnh những thứ đồ quen thuộc như mì tôm, bánh trung thu, ổ điện, sách vở... thì thậm chí còn tiếp tế cả vali băng vệ sinh!
Theo bức hình mà Hiền Lương chia sẻ thì cô bạn này đang đi du học, người nhà sang tiếp tế đồ với nửa vali là băng vệ sinh bởi vì bên này khá đắt!
Tuy nhiều người sẽ thấy khá buồn cười nhưng đây là một trong những đồ tiếp tế cần thiết cho con gái, bởi khi du học ở Châu Âu, Châu Mỹ hay thậm chí các nước châu Á, những vật dụng thiết yếu này khá đắt. Được người nhà tiếp tế đồ sang để tiết kiệm một khoản tiền kha khá là điều nên làm.

Và không chỉ Hiền Lương, nhiều bạn nữ khác cũng được gia đình tiếp tế một vali băng vệ sinh.
Theo Mai Anh, một du học sinh tại Hàn Quốc thì giá loại rẻ bên này là 180-200 nghìn đồng, loại tạm dùng được là 300, thậm chí có nhiều loại còn đắt hơn rất nhiều.
Bạn Hà Vân Uyên chia sẻ: "Lúc mới sang du học mình cũng mang cả vali băng vệ sinh. Sau dần dùng bên này cũng quen nên thôi. Lúc mang sang, mở vali ra lũ bạn ai cũng cười."
My Nguyễn: "Chuyện này có thật đấy các bạn. Má mình bán tạp hóa nên mình khỏi phải mua. Má bảo còn chỗ vali nào trống cứ nhét băng vệ sinh vô, giờ mình sắp về Việt Nam mà vẫn còn rất nhiều băng vệ sinh."



Theo Helino








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




