Giữa nhịp sống hối hả và bộn bề của chợ rau củ lúc 4 giờ sáng, một màn cầu hôn giản dị nhưng đầy chân thành của chàng trai bốc vác dành cho cô gái bán rau đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh cầu hôn đặc biệt tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Chỉ sau 1 giờ đăng tải trên TikTok, khoảnh khắc này đã thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Điều khiến người xem xúc động chính là bối cảnh diễn ra: không có nhà hàng sang trọng, không nến hay trang phục lộng lẫy, tất cả chỉ là không gian lỉnh kỉnh hàng hóa và những ánh đèn pha xe máy, ô tô thay cho ánh đèn sân khấu.

Nhân vật chính của câu chuyện là anh Thanh Tú (sinh năm 2001, quê Tây Ninh) và chị Phương Duyên (sinh năm 2000, quê Đồng Tháp). Trong bộ trang phục lao động thường ngày, anh Tú đã cầm bó hoa và hộp nhẫn tiến về phía bạn gái đang bán rau. Khoảnh khắc anh quỳ xuống giữa chợ và hỏi: “Em làm vợ anh nhé?” đã khiến cả khu chợ như ngưng đọng. Nhiều tiểu thương và khách hàng đã tạm dừng công việc để cổ vũ, thậm chí còn chiếu đèn xe vào để giúp màn cầu hôn thêm phần lung linh.

Thanh Tú và Phương Duyên bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2025.

Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, Thanh Tú cho biết anh và Phương Duyên quen biết nhau chính tại khu chợ này. Bản thân anh đã có 3 năm làm nghề bốc vác xuyên đêm. Dù từng dự định cầu hôn tại đám cưới một người bạn vào năm 2025 – nơi tình cảm của hai người bắt đầu chớm nở sau thời gian dài quen biết – nhưng cuối cùng Tú quyết định chọn chợ rau Bình Điền để tạo sự bất ngờ tuyệt đối.

"Tôi chợt nghĩ nếu làm ở đám cưới bạn thì không còn gì bất ngờ nữa, nên tôi chọn nơi chúng tôi lần đầu gặp gỡ để ghi dấu kỷ niệm," anh Tú bộc bạch.

Tuy nhiên, màn cầu hôn không hề suôn sẻ ngay từ đầu. Vì quá ngỡ ngàng và ngại ngùng trước đám đông, chị Phương Duyên đã lùi lại 3 bước khiến anh Tú vô cùng lo lắng. Anh hóm hỉnh kể lại: "Lúc đó tôi run lắm, nghĩ bụng nếu bị từ chối chắc mình sẽ quỳ ở đây mãi luôn". Rất may, sự ủng hộ nhiệt tình của bà con lối xóm quanh các sạp hàng với những câu nói đùa: "Đồng ý đi chứ, bạn ấy quỳ lâu mỏi chân lắm rồi" đã giúp cô gái gật đầu hạnh phúc.

Màn cầu hôn "viral" đã mang lại cho Thanh Tú biệt danh mới là "thanh niên cầu hôn" mỗi khi anh xuất hiện tại chợ. Nhiều người dùng mạng đã để lại những bình luận ấm áp, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu chân phương: "Không cần xa hoa, chỉ cần chân thành là đủ khiến người ta rung rinh".

Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc sau khi nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng. Theo dự kiến, ngay trong tháng này, gia đình Thanh Tú sẽ sang nhà gái thưa chuyện chính thức. Một đám cưới ấm cúng dự kiến sẽ được tổ chức ngay sau tết Nguyên đán 2026, khép lại hành trình yêu đương đầy kỷ niệm tại khu chợ đầu mối để mở ra một trang mới của cuộc đời.

QT (SHTT)