-
FIFA gây sốt khi đặt Đình Bắc cạnh huyền thoại David Beckham -
NSƯT Chí Trung hé lộ hành trình chiến thắng căn bệnh lạ gây ám ảnh -
Chuyên cơ Không lực Một đáp xuống Bắc Kinh, ông Trump bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc -
Công an xác minh vụ người phụ nữ bế con nhỏ bị nhóm người hành hung tại Hà Nội -
Vụ sát hại bạn gái mang thai ở Cần Thơ: Nghi phạm nhiều lần quay lại ngủ cùng thi thể -
Vụ Hành hung thành viên Ban quản trị sau lời nhắc đeo rọ mõm chó: Nạn nhân nhập viện vì chấn động não -
Bùi Đình Khánh khai bị đánh khi điều tra nên nhận tội 'cho xong'? Phủ nhận loạt tình tiết không thể ngờ? -
Danh tính người phụ nữ phơi lúa lấn chiếm lòng đường rồi dùng cào tấn công tài xế, bị xử lý ra sao? -
Toàn bộ lời khai của Bùi Đình Khánh: Hé lộ lý do nổ súng gây bất ngờ? Quá trình tẩu thoát đầy kịch tích -
Bùi Đình Khánh khai về phát súng khiến thiếu tá công an hy sinh, lý do không lên xe bạn gái sắp xếp khi bỏ trốn
Giới trẻ
23/10/2025 17:22Chuyện tình năm 17 tuổi của "cô chủ tiệm vàng" và tiền vệ tuyển Việt Nam
Tình yêu năm 17 tuổi
“Người bên bạn năm 17 tuổi liệu có bên bạn suốt cuộc đời?”. Sau 7 năm bên nhau đầy ngọt ngào và bền bỉ, Huỳnh Thanh Ngân - Võ Hoàng Minh Khoa (cùng SN 2001, cùng quê Bình Dương, nay là TPHCM) đã tìm được đáp án cho câu hỏi này. Mối tình năm 17 tuổi của họ đã nở rộ và mở ra chương mới đẹp như cổ tích.

Huỳnh Thanh Ngân hiện phụ giúp gia đình quản lý tiệm vàng sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô nổi tiếng với biệt danh “cô chủ tiệm vàng”.
Võ Hoàng Minh Khoa là tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, được đánh giá có nền tảng thể lực tốt và khả năng điều phối bóng ấn tượng. Cặp trai tài - gái sắc đã có 7 năm gắn bó, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống.
Thanh Ngân kể, cả hai quen biết nhau từ những năm học cấp 3 và chơi chung một nhóm bạn. Khi đó Minh Khoa đang được đào tạo tại CLB Becamex Bình Dương, thường học văn hóa vào buổi tối. Những lúc thắc mắc về bài học, anh thường nhắn tin, gọi điện hỏi Thanh Ngân. Từ những lần kèm nhau học tập, cặp đôi càng thân thiết hơn.
“Ngay từ ngày đó, mình đã thấy anh Khoa trưởng thành, chững chạc hơn so với tuổi. Anh ấy có trách nhiệm và luôn nhiệt tình với bạn bè. Lối tư duy và ý chí cầu tiến của anh khiến mình nể phục”, Ngân chia sẻ.

Năm 17 tuổi, không một lời tỏ tình, cặp đôi cứ thế ở bên nhau. Tình yêu của họ được thể hiện qua những tin nhắn ngọt ngào, những sự quan tâm nhỏ nhặt. Minh Khoa mạnh dạn đổi cách xưng hô từ “tôi – bạn” sang “anh – em”. Thanh Ngân hiểu ý và tình yêu dần nảy nở.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thanh Ngân theo học đại học, còn Minh Khoa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sân cỏ. Cả hai coi nhau là động lực để cùng cố gắng vì mục tiêu riêng. Suốt 7 năm bên nhau, họ luôn gắn bó, yêu thương, bởi cả hai đều hiểu rõ rằng, “nửa kia” chính là người mình muốn đồng hành suốt chặng đường đời.
Của hồi môn giá trị
Yêu cầu thủ, Thanh Ngân xác định sẽ có những phút giây chạnh lòng vì bạn trai bận rộn luyện tập, thi đấu. Tuy nhiên, Minh Khoa luôn biết cách lấp đầy khoảng trống trong lòng bạn gái, ngay cả những khi không thể ở cạnh bên.

“Chúng mình chủ yếu hỏi thăm nhau qua điện thoại. Mỗi lần thi đấu ở xa, anh ấy hay mua quà về tặng mình. Vào ngày nghỉ phép, anh thường đến nhà xin phép ba mẹ đưa mình đi chơi.
Mỗi lần theo mình về quê, anh luôn lễ phép. Dịp nào không về được thì anh gửi quà biếu, nhắn tin hỏi thăm mọi người. Anh Khoa rất được lòng gia đình mình”, Ngân kể.
Bố mẹ Ngân từng rất lo lắng khi biết con gái yêu cầu thủ. Họ vốn muốn con gái nên duyên với người cùng ngành nghề để có thể nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, thấy được sự tử tế, chân thành của Minh Khoa, họ dần chấp thuận và quý mến anh như con cái trong nhà.
“Giờ đây, đi đâu mẹ mình cũng nói: 'Ngân và Khoa là niềm tự hào của mẹ'", Ngân nói.
Khoa là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ đã ở tuổi xế chiều, chỉ mong có “con đàn cháu đống”, gia đình sum vầy. Ngày Ngân về ra mắt, bố mẹ Khoa vui mừng. Họ chào đón cô với sự niềm nở và chân tình, thấy cô làm việc gì cũng yêu cầu Khoa đến hỗ trợ. Những năm cặp đôi tìm hiểu, gia đình Khoa hết lòng vun vén.
Năm 2025, khi tình cảm chín muồi, Minh Khoa cầu hôn Thanh Ngân. Trong không gian ngập nến và hoa, anh quỳ xuống thổ lộ: “Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt thời gian qua, đồng hành cùng anh trong mọi chặng đường khó khăn của cuộc sống. Anh thương em hơn tất cả”.
Ngân đã đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Tháng 7 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Thanh Ngân được bố mẹ tặng của hồi môn gồm trang sức vàng và tiền mặt, trị giá khoảng 800 triệu đồng.
Trong đám hỏi, mẹ Thanh Ngân rưng rưng chia sẻ: “Mẹ mong hai đứa yêu thương, thấu hiểu và luôn trân trọng nhau”. Mẹ Minh Khoa cũng nhắn nhủ: “Chỉ cần hai đứa biết yêu thương, nhường nhịn nhau, còn lại, ba mẹ sẽ tôn trọng và luôn để các con tự do trong cuộc sống”.
Bản thân Thanh Ngân cũng mãn nguyện khi sau chặng đường dài tìm hiểu, họ đã mở ra chương mới của cuộc đời đầy ngọt ngào, hạnh phúc.
“Chúng mình đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để có hôn lễ ý nghĩa vào tháng 11 tới đây. Chặng đường phía trước có hạnh phúc, cũng có thử thách, chỉ mong hai đứa kiên định vào lựa chọn của mình”, Ngân chia sẻ.
- Tăng mức bồi thường và bổ sung hình thức trả voucher cho khách bị chậm, hủy chuyến bay (13/05/26 23:08)
- Thượng viện Philippines chìm trong hỗn loạn vì đấu súng khi quân đội vây bắt đồng minh ông Duterte (13/05/26 22:45)
- 28 cá thể rùa quý đặc hữu của Việt Nam được hồi hương sau vụ buôn lậu sang Hàn Quốc (13/05/26 22:29)
- VFF lĩnh án phạt kép từ AFC sau chiến thắng kịch tính trước Malaysia (13/05/26 22:24)
- FIFA gây sốt khi đặt Đình Bắc cạnh huyền thoại David Beckham (13/05/26 22:19)
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư "lầm lỡ" đang điều trị chấn thương y tế (13/05/26 22:14)
- NSƯT Chí Trung hé lộ hành trình chiến thắng căn bệnh lạ gây ám ảnh (13/05/26 22:08)
- Chuyên cơ Không lực Một đáp xuống Bắc Kinh, ông Trump bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc (13/05/26 22:04)
- Công an xác minh vụ người phụ nữ bế con nhỏ bị nhóm người hành hung tại Hà Nội (13/05/26 21:55)
- Vụ sát hại bạn gái mang thai ở Cần Thơ: Nghi phạm nhiều lần quay lại ngủ cùng thi thể (13/05/26 21:46)