-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giới trẻ
11/05/2016 16:47Chuyện tình "ngọt như đường" của cặp đôi 1m85 – 1m49
Phúc cao 1m85, nặng 70kg trong khi đó, cô nàng “bé hạt tiêu” bảo Ngọc lại chỉ cao 1m49, nặng vỏn vẹn 40kg. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa chàng khổng lồ - nàng tí hon này chưa bao giờ là cản trở lớn với cả hai.
| Phúc cao 1m85, nặng 70kg trong khi đó, cô nàng “bé hạt tiêu” bảo Ngọc lại chỉ cao 1m49, nặng vỏn vẹn 40kg. |
| Những bức ảnh của cặp đôi luôn thu hút sự chú ý. |
Mối tình của cặp đôi 1m85 – 1m49 này sẽ khiến nhiều người thích thú vì nó “ngọt như đường” vậy.
Ngọc và Phúc đã quen nhau như thế nào vậy?
Ngọc: Mình và anh Phúc học cùng trường nhưng anh hơn mình 2 lớp. Trong một lần tình cờ mình gặp anh ấy trong trường. Khi ấy mình cũng không có ấn tượng gì mấy ngoài thấy anh Phúc ngoại hình to con vạm vỡ (cười). Thế rồi không hiểu sao anh ấy tìm được facebook của mình rồi kết bạn trên facebook. Chúng mình quen nhau từ đó
Phúc: Lần gặp Ngọc ở trường, mình thấy Ngọc lùn lùn dễ thương nên thấy thích (cười)
Ai là người đã tỏ tình trước?
Ngọc: Sau một thời gian nói chuyện với nhau. Một hôm anh ấy hỏi mình có thích ai chưa. Mình trả lời “em có thích một người”. Vừa nói xong thì trông anh ấy buồn hẳn. Thế là mình lại nói tiếp, kêu “anh vui đi tại em thích anh đấy”. Sau đó anh ấy hỏi mình có đồng ý quen anh không, từ đó bọn mình đến với nhau, tính đến nay cũng yêu được hơn 8 tháng rồi.
| Chênh lệch về ngoại hình không phải là cản trở lớn cho Ngọc và Phúc. |
| Tình yêu của cặp đôi này đã tròn 8 tháng. |
Hai bạn có gặp phải rắc rối khi yêu với ngoại hình quá chênh lệch của mình?
Ngọc: Khó khăn thì cũng không hẳn. Tuy nhiên ban đầu khi mới hẹn hò, trong những buổi chúng mình đi chung cùng nhau, mọi người hay nhìn, rồi chỉ trỏ, bàn tán làm bọn mình cũng ngại lắm. Nhưng dần dần rồi cũng thành quen. Tới giờ thì không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà là cảm giác hạnh phúc khi được đi cùng nhau. Có bạn trai cao lớn, mình thấy được che chở nhiều lắm.
Vậy còn gia đình các bạn nói sao về người yêu mình?
Ngọc: Gia đình rất ủng hộ chuyện tình yêu của bọn mình, thỉnh thoảng còn hay trêu chọc ngoại hình chênh lệch của hai đứa nữa. Ba mẹ mình rất yêu mến anh Phúc và ba mẹ anh Phúc cũng vậy. Cuối tuần, mình còn hay qua nhà anh Phúc ăn cơm với mẹ anh.
| Cặp đôi thường xuyên khoe những bức hình ngọt ngào bên nhau. |
| Chuyện tình của Ngọc và Phúc được gia đình ủng hộ. |
| Ngọc cho biết cô gái có cảm giác được che chở khi yêu bạn trai cao lớn. |
Nét tính cách nào của Phúc khiến Ngọc yêu mến nhất và ngược lại?
Ngọc: Điều mình thích nhất chính là việc anh Phúc luôn biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bạn gái. Anh quan tâm từ cái ăn cái uống, cách mặc đồ rồi bài vở học hành của mình. Dù nhà xa nhưng mỗi ngày anh đều qua đón mình đi học rồi chở mình về. Thỉnh thoảng lại hỏi han xem mình ăn gì chưa rồi mang đồ ăn sang cho mình.
Phúc: Mình thấy Ngọc là người vui tính, rất đáng yêu và dễ thương. Ngọc biết quan tâm, chăm sóc bạn trai nhưng đôi lúc cũng “nhây” lắm (cười).
Chuyện tình ngọt ngào là vậy, hai bạn có giận nhau bao giờ chưa?
Phúc: Có chứ, cặp đôi nào yêu nhau mà chẳng có lúc vui buồn giận dỗi. Nhưng cũng may là lý do giận nhau của chúng mình toàn bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày thôi, giận một lúc rồi quên. Quan trọng là sau mỗi lần đó bọn mình lại hiểu nhau nhiều hơn.
Xin cám ơn Ngọc và Phúc đã chia sẻ!
Theo Anh Minh Phạm (Khampha.vn)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (46 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)