-
Vụ tai nạn ở Lạng Sơn: Vợ chồng tử vong thương tâm, con trai bị thương nghiêm trọng -
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện cơn bão mới ngay sau bão Koto -
Hàng loạt khách hàng mua vàng online mất trắng tiền tỉ, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đột ngột đóng cửa -
Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom -
Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm mạnh khiến xe khách bị móp đầu -
Mộ liệt sĩ bị phá hoại nhiều lần, gia đình phẫn nộ, chính quyền vào cuộc điều tra -
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta
Giới trẻ
28/02/2025 15:37Chuyện tình 'sét đánh' của cặp đôi tài sắc quyền lực trong làng công nghệ
Robin Li (Lý Ngạn Hoành) là một tỷ phú, doanh nhân công nghệ người Trung Quốc. Ông là người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công cụ tìm kiếm Baidu – vốn được mệnh danh là Google của Trung Quốc.
Tháng 12/2013, ông được đánh giá là người giàu thứ hai ở Trung Quốc sau Jack Ma với giá trị tài sản ròng lên tới 12,2 tỷ USD. Năm 2014, ông được xếp hạng thứ 119 trong danh sách những người đàn ông giàu nhất thế giới.
Không chỉ nổi tiếng về sự thành công trong sự nghiệp, Robin còn được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ vì tình yêu ông dành cho vợ mình – Melissa Ma.
Tình yêu "sét đánh"
Melissa Ma từng được mệnh danh là “công chúa du học” và có những thành tích học tập xuất sắc từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Melissa đã nhập học Đại học Khoa học và Công nghệ. Trung Quốc – cái nôi đào tạo ra những thiên tài.
Năm 19 tuổi, Melissa tiếp tục sang Mỹ du học, tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Sinh học, Đại học New Jersey.
Khác với vợ, năm 17 tuổi, Robin là một thiếu niên hiếu động, chưa đặt ra mục tiêu lâu dài. Về sau, nhờ sự khuyến khích và động viên của mẹ, ông bắt đầu tập trung vào học hành. Với trí thông minh vốn có, Robin đạt thành tích không kém Melissa.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, ông giành được học bổng ngành Khoa học máy tính, Đại học New York, sau đó làm việc ở tiểu bang New Jersey, Mỹ.
Lần đầu tiên cặp đôi gặp nhau là vào năm 1995, trong một bữa tiệc của du học sinh Trung Quốc ở Mỹ. Khi đó, Melissa đang là nghiên cứu sinh.
Ngay lập tức, Robin “trúng tiếng sét ái tình” và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình trong bữa tiệc hôm ấy. “Tôi nghĩ tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên” – ông thổ lộ.
Bản thân Melissa cũng cảm mến Robin ngay từ hôm đó nên bà nhanh chóng “bật đèn xanh” cho ông tiến tới mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Chỉ 6 tháng sau lần đầu gặp nhau, họ tổ chức đám cưới trước sự ngạc nhiên của bạn bè, người thân. Đám cưới được tổ chức đơn giản nhất có thể. Cô dâu không mặc váy cưới lộng lẫy, không bàn tiệc xa hoa, chỉ có duy nhất người làm chứng.
Thậm chí, bố của Melissa từng tỏ ra không hài lòng vì nghĩ cô con gái tài sắc của mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Người vợ tham vọng và có ảnh hưởng
Bỏ qua những hào nhoáng hình thức, cặp đôi về sống với nhau hạnh phúc, hòa hợp. Robin làm việc cho một công ty công nghệ ở thung lũng Silicon với mức lương 100.000 USD/năm – ước mơ của biết bao người nhập cư khi đó.
Người đàn ông sinh năm 1968 mãn nguyện với cuộc sống đủ đầy với biệt thự, xe sang, tiền bạc dư dả. Thế nhưng, Melissa không hài lòng với điều đó. Bà cho rằng chồng mình có thể làm được nhiều hơn thế.
Có lần bà đã phá nát vườn rau của chồng – thú vui cuối ngày của ông sau cuộc sống công sở. Bà nói: “Không phải em phá hủy vườn rau, mà vườn rau này sẽ phá hủy chồng em. Em không thể để anh trở thành một người nông dân California”.
Với sự cổ vũ và thúc ép như thế từ vợ, năm 1999, Robin về Trung Quốc để tìm hướng đi mới trong khi vợ con vẫn ở Mỹ. Melissa từng chia sẻ rằng, nếu chồng bà có thất bại, bà vẫn có khả năng nuôi các con.
Tháng 1/2000, công cụ tìm kiếm Baidu được sáng lập chỉ với 8 nhân viên.
Trước khi khởi nghiệp, Robin là nhân viên kỹ thuật của Infoseek, một công ty tiên phong về công cụ tìm kiếm trên internet. Ông cũng là người chủ chốt phát triển chức năng tìm kiếm hình ảnh được sử dụng bởi Go.com.
Với kỹ năng và kinh nghiệm được tích lũy của mình, Robin nhanh chóng đưa Baidu trở thành công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc với hơn 80% thị phần, và trở thành công cụ tìm kiếm độc lập lớn thứ 2 thế giới sau Google.
Năm 2001, bà Melissa trở về Trung Quốc hỗ trợ chồng. Bà là người đưa ra ý tưởng đấu thầu từ khóa cho Baidu. Ý tưởng này được nảy ra khi bà thấy một cửa hàng tặng khăn lụa để kích thích khách mua hàng.
Ban đầu, cách làm này gây tranh cãi nhưng sau đó, nó cho thấy hiệu quả, giúp tăng doanh thu cho công ty. Một loạt công ty tham gia đấu thầu. Baidu kiếm được rất nhiều tiền và bước vào giai đoạn đỉnh cao.
Cũng trong năm này, chồng bà có tên trong top 10 người Trung Quốc sáng tạo.
Năm 2002 và 2003, ông liên tục có tên trong danh sách “những IT nổi tiếng” thế giới và nhận được nhiều giải thưởng khác. Đến năm 2005, Baidu được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.
Tại bữa tiệc mừng Baidu lên sàn, Robin không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn tới vợ: “Tinh thần của Baidu chứa đựng lòng dũng cảm mà vợ tôi, Melissa là nguồn cảm hứng và động viên lớn nhất để tôi làm được điều đó.
Cô ấy đã đưa ra những lời khuyên bình tĩnh vào thời khắc quan trọng. Và điều đó trở thành nguồn cảm hứng, giúp tôi nhận ra rằng mình đã chọn đúng con đường”.
Tỷ phú người Trung Quốc từng nói: “Vợ là người có ảnh hưởng lớn tới tôi. Cô ấy là người quyết đoán, đưa ra hành động nhanh chóng, còn tôi thì chậm rãi và cẩn trọng. Cô ấy bổ sung cho tôi về mặt tính cách”.
Ba năm sau ngày Baidu lên sàn, Robin trở thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc.
Năm 2007, bà Melissa rời Baidu để dành thời gian cho gia đình. Đến năm 2017, bà trở lại công ty với vai trò là trợ lý đặc biệt của chồng. Bà xác định vị trí của mình như một cầu nối giữa nhân viên và người bạn đời.
Bà cũng phụ trách các mảng đầu tư, nguồn nhân lực và tài chính cho Baidu.
Trong một cuộc phỏng vấn, Robin Li từng đùa rằng, ở công ty, ông là chủ tịch nhưng ở nhà, vợ ông mới là chủ tịch, một cách dân chủ.
Nói về chồng, bà Melissa từng nhận xét rằng Robin là người nóng tính và không giỏi thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, bà thừa nhận “kết hôn với anh ấy chính là khoản đầu tư thành công nhất của tôi”.
Với sự thành công của mình, năm 2018, cặp đôi đã quyên góp 104 triệu USD cho Đại học Bắc Kinh. Trường đại học này đã sử dụng khoản quyên góp để thành lập một quỹ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo cho Baidu.
Năm 2023, Baidu phát triển một chatbot AI cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI.
Cũng trong năm này, Melissa tặng riêng 14,56 triệu USD cho ngôi trường cũ của bà là Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Những hành động hào phóng này đã khiến cặp đôi trở thành chủ đề tìm kiếm “nóng” nhất trên chính Baidu.
Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc ở Bắc Kinh với 4 người con.
Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)
- Đắk Lắk cấm biển, kích hoạt phương án sơ tán gần 30.000 dân ứng phó bão số 15 (22 phút trước)
- Thế khó của Phạm Băng Băng: Vừa đoạt danh hiệu "Ảnh Hậu" Kim Mã đã bị buộc xóa sổ thành tích, nghi ngờ bị phong sát lần hai (44 phút trước)
- Choáng với bồ câu trị giá 35 tỷ đồng: "Báu vật sống" phá kỷ lục thế giới, được bảo vệ như sao hạng A (1 giờ trước)
- Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 205 tỷ đồng đã được giải ngân trong đợt chi trả thứ 5 cho hàng vạn trái chủ (1 giờ trước)
- Nghi vấn bi kịch gia đình phía sau vụ người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu tự vẫn tại Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện cơn bão mới ngay sau bão Koto (2 giờ trước)
- Hàng loạt khách hàng mua vàng online mất trắng tiền tỉ, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đột ngột đóng cửa (2 giờ trước)
- Chung cư cao tầng tại Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 12 người thiệt mạng, nhiều người vẫn mắc kẹt (3 giờ trước)
- Hải Phòng: Nghi phạm đập phá mộ liệt sỹ là người đàn ông có bệnh án tâm thần (3 giờ trước)
- Xe con lấn làn tông trực diện xe đầu kéo, 4 người tử vong tại chỗ (3 giờ trước)