-
Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm -
Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM -
Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày -
Chu Thanh Huyền gây sốt với visual búp bê, Quang Hải "xin vía" sinh con gái, háo hức lên chức bố lần hai -
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT
Giới trẻ
24/04/2015 02:26Chuyện tình tan hợp của cặp đôi đeo nhiều vàng trong lễ cưới ở Hà Tĩnh
“Nếu còn yêu nhau thì sẽ quay về”, tin vào sự sắp đặt của duyên số, Quốc Cường và Phương Thúy đã trở thành vợ chồng sau bao tháng ngày xa cách.
|
|
| Chú rể Quốc Cường và cô dâu Phương Thúy trong ngày trọng đại. Vàng, bạc là những món quà thể hiện sự may mắn của họ hàng, người thân tặng họ. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tình yêu tuổi học trò và khoảnh khắc chia ly
Quốc Cường và Phương Thúy quen nhau từ thời học phổ thông. Hàng ngày, cả hai thường xuyên nói chuyện, tâm sự và giúp đỡ nhau trong học tập.
“Hồi đó, mình mải chơi, Thúy luôn là người nhắc nhở. Nhiều khi, mình không biết cách làm, cô ấy cũng tận tình giảng giải” – Cường nhớ lại.
Tiếp xúc với nhau nhiều, Cường nảy sinh tình cảm với cô bạn thân nhưng không dám bày tỏ. Cứ thế, đôi bạn lớn lên bên nhau theo tháng ngày. Chàng trai dần cảm thấy lo lắng khi xung quanh Thúy có khá nhiều người theo đuổi.
Tuy nhiên, áp dụng chiến thuật "trồng cây si", cậu học trò luôn ở bên bạn gái. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Thúy cũng có cảm tình với Cường. Năm lớp 11, tình cảm của cặp đôi trở nên mặn nồng. "Khác với nhiều bạn bè, mình không nhận được lời tỏ tình từ người yêu vì bạn ấy khá nhút nhát. Lúc đó, cả hai tự nhận ra tình cảm và đến bên nhau" - Thúy chia sẻ.
Bù lại, trong suốt những năm tháng cấp 3, Cường là người đưa đón Thúy đi học mỗi ngày. “Ngay cả những buổi học thêm hay đi chơi cùng lớp, bạn ấy cũng không ngần ngại đến đón tận nơi” – cô chia sẻ.
Mối tình lãng mạn này từng được bạn bè cùng trang lứa và thầy cô dành nhiều lời khen ngợi. Họ không vấp phải sự phản đối của gia đình khi luôn biết nhắc nhở nhau học tập.
Chuyện tình cảm tưởng chừng suôn sẻ đến khi mỗi người theo đuổi những ước mơ riêng. Tốt nghiệp cấp 3, Cường chọn Đại học Công đoàn, Thúy học tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Khoảng cách xa dần khiến tình cảm phai nhạt. Cặp đôi đường ai nấy đi trong sự im lặng.
Yêu thương quay về
Sau một năm, Cường quyết định nghỉ học, chọn con đường lập nghiệp tại Viêng Chăn, Lào. Còn Thúy tiếp tục hoàn thành chương trình học tập tại trường.
Từ khi Cường đi, họ liên lạc trở lại và coi nhau là bạn bè thân thiết. "Chúng mình nói chuyện, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Bởi cả hai quá hiểu nhau nên dễ dàng cảm thông với mọi vướng bận” - Thúy tâm sự.
|
|
| Cặp đôi hạnh phúc trong khung ảnh cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tình cũ không rủ mà tới, với nỗi khắc khoải trong ngày xa cách, Thúy nhiều lần rơi nước mắt vì nhớ bạn trai cũ. Người mới không thể bù đắp những tổn thương tình cảm trong lòng, cả hai quyết định quay về bên nhau.
Thời gian này, Cường làm việc tại Lào. Dù vậy, mỗi khi đến dịp lễ, ngày trọng đại, chàng trai lại bay về Việt Nam để gặp và tặng quà bạn gái. Điều này khiến Thúy cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bạn trai và tầm quan trọng của bản thân.
Đáp lại tình cảm của người yêu, mỗi lần như vậy, cô đều chuẩn bị chu đáo, nấu những món ăn bạn trai thích. "Anh luôn là người đàn ông vạm vỡ, che chở cho mình từ ngày biết yêu. Sau khi quay lại, mình thấy anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Ngoài việc chăm sóc mình như trước, anh còn khéo léo hơn trong giao tiếp cá nhân" - Thúy tự hào về sự thay đổi của người yêu.
Không muốn lạc mất nhau thêm lần nữa, sau một năm quay lại, Quốc Cường quyết định nói lời cầu hôn bạn gái trước ngày cô tốt nghiệp. Bất ngờ trước thành ý của người yêu, Thúy thưa chuyện với gia đình và được bố mẹ chấp thuận.
Hiện tại, cặp đôi đã hoàn thành lễ cưới trong sự chúc phúc của 2 bên họ hàng và bạn bè thân thiết. Đám cưới là kết thúc viên mãn cho mối tình 5 năm đầy trắc trở.
Theo Nhật Ánh (Zing.vn)
- Hé lộ kịch bản tinh vi nhóm người thực hiện để lừa đảo gần 320 tỷ của một ngân hàng ở Hà Nội (19:22)
- Đây là chiếc Galaxy S Ultra cao cấp, camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max rẻ nhất cận Tết tại Việt Nam (19:11)
- Hiện trường và thông tin nóng vụ tài xế quốc tịch Lào va chạm vào xe máy khiến một người tử vong (19:08)
- "Ông lớn" giải trí Hàn Quốc mạnh tay yêu cầu phong tỏa tài sản của 3 ca sĩ dưới trướng (19:03)
- Ngày trở về kỳ diệu của người lính lưu lạc mang danh "Liệt sĩ": Mất nửa thế kỷ để nhớ ra mình là ai (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn bủa vây kho hàng 1.000 m2 tại TP.HCM: Lửa bùng phát dữ dội suốt hơn 3 giờ (1 giờ trước)
- Từ 1/3/2026, ô tô được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới bỏ tem dán kính (2 giờ trước)
- Lê Sỹ Tùng - kẻ gây nên vụ thảm án 3 người trong một nhà ở Đồng Nai tiếp tục để lộ thái độ khó hiểu (2 giờ trước)
- Bạc rung lắc mạnh, quỹ lớn bất ngờ gom 25 tấn: Tín hiệu gì cho thị trường? (2 giờ trước)
- Ngăn chặn kịp thời thiếu nữ 17 tuổi bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” (2 giờ trước)

