Giới trẻ

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu

Ngoài tên khai sinh và 4 tháng đầu đời sống tại trại trẻ, Lana Condor không có nhiều gắn kết với Việt Nam. Nhưng cô không bao giờ quên nguồn cội của mình, ngay cả khi đã nổi tiếng.

Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc lạc nhà từ những năm tháng đầu đời thường mang trong mình nỗi đau vô tận. Không biết về tình thương của cha mẹ, không nghe tiếng ru từ người thân, ít có cơ hội cảm nhận được tình cảm ấm áp, nhiều người đã lớn lên mà bị suy giảm sự tự tin và năng lực xây dựng mối quan hệ.

Nhưng không phải tất cả đều bị nỗi đau đánh bại. Nếu may mắn được nhận nuôi, được yêu thương, chăm sóc và giáo dục trong môi trường tích cực, họ có thể trưởng thành lành mạnh, vững vàng và thành công. Lana Therese Condor - Trần Đồng Lan (sinh năm 1997) là ví dụ.

Cô bé mồ côi “đốn tim” nhà báo Mỹ chỉ với một ánh nhìn

Ngay từ khi sinh ra, Trần Đông Lan bị bỏ rơi. Cô bé sống trong trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ, không có chút thông tin nào về tung tích của bố mẹ. Dù vậy, Đông Lan có vẻ ngoài tươi sáng, không chỉ dễ thương mà còn dễ chịu, dễ tính. Cô bé ít khóc nhè, thân thiện hơn so với các bạn sống trong cùng trại trẻ.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu
Trần Đông Lan - Lana Condor bên cạnh em trai (cũng là con nuôi nhà Condor)

Sự tươi tắn của Đông Lan đã khiến Bob Condor - một nhà báo Mỹ sang Việt Nam để nhận con nuôi - ngay lập tức bị ấn tượng. Ông Bob kể trên tờ Chicago Tribune về khoảnh khắc đặc biệt năm 1997, ngay lần đầu giao tiếp mắt với cô bé 4 tháng tuổi, ông đã biết Đông Lan chính là cô con gái mà ông tìm kiếm bấy lâu nay.

“Tôi bước đến và bế đứa nhỏ lên. Tôi biết mình đang ngắm nhìn con gái tương lai. Con thật rạng rỡ, mở mắt trong một hoặc hai giây, nhìn tôi trước khi rúc vào vai phải của tôi. Tôi thấy con đang chạm vào áo sơ mi viền hồng của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé”.

Vợ chồng ông Bob nhanh chóng nhận nuôi cô bé mồ côi Cần Thơ, đón sang Mỹ sống cùng và đặt tên mới cho con là Lana Therese Condor. Một thời gian sau, Lana còn có thêm một người em trai không cùng huyết thống, cũng là người gốc Việt, do vợ chồng ông Bob đón về từ Việt Nam.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 1
Gia đình nhà báo Bob Condor. Ngay từ nhỏ, Lana đã là người tươi tắn, giàu năng lượng.

Lana được nuôi dạy như một đứa trẻ Mỹ 100%, bằng sự tử tế, yêu thương và tích cực của vợ chồng ông Bob Condor. Cô bé được được bố mẹ nuôi tạo đủ điều kiện để phát triển bản thân, học tập và thử nghiệm những điều mới mẻ, khuyến khích khám phá tiềm năng.

Thời niên thiếu, Lana cùng gia đình di chuyển nhiều bang, tiếp cận nhiều cộng đồng văn hóa trước khi định cư ở Santa Monica, California, năm cô 15 tuổi. Lana cao chỉ 1,6m, chiều cao khiêm tốn so với những người đồng trang lứa tại Mỹ, nhưng bố mẹ vẫn khuyến khích cô theo đuổi diễn xuất và nghệ thuật.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 2

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 3
Cô nàng có thân hình nóng bỏng, dù chiều cao khiêm tốn

Lana theo học nghệ thuật ở những ngôi trường uy tín bậc nhất nước Mỹ như Joffrey Ballet, Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh New York và trường hè ở Yale,...

Chia sẻ với Los Angeles Times, cô gái trẻ hạnh phúc cho biết, bố mẹ là nguồn động lực lớn nhất, cũng là “fan cứng” của cô nàng từ khi còn nhỏ. Hồi bé, Lana diễn hài kịch ở nhà cho gia đình xem, bố mẹ vỗ tay như thể cô là ngôi sao. Và khi cô ngỏ ý muốn theo đuổi nghệ thuật, họ hoàn toàn ủng hộ.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 4

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 5
Lana được bố mẹ khuyến khích khám phá tài năng, theo đuổi nghệ thuật

“Tôi may mắn vì được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Thời gian đầu khi đi học múa, có lần tôi chán nản, bố mẹ đều nói: Cố lên, con có thể làm được”, Lana nói. “Cha mẹ nói tôi còn trẻ thì cứ thử hết mình, làm mọi điều mong muốn trước”.

Số phận thay đổi ngoạn mục, nổi tiếng toàn cầu vẫn luôn nhớ về Việt Nam

Năm 2016, Lana Condor đã gặt hái những thành tựu đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất. Cô debut làm diễn viên với vai Jubilation Lee trong bộ phim “X-Men: Apocalypse” của Bryan Singer.

Đạo diễn Bryan nhận xét vóc dáng nhỏ bé cùng giọng nói truyền cảm của Lana Condor là những lợi thế giúp cô có được vai diễn này. Vai diễn năm ấy của Lana chỉ là vai phụ, không dễ để khiến khán giả nhớ mặt biết tên, nhưng là động lực rất lớn để cô tin vào con đường đã chọn.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 6

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 7
Lana đạt được thành tựu trong nghề diễn xuất, được xem như ngôi sao đang lên của Hollywood

Năm 2018, Lana trở thành nữ diễn viên trẻ được săn đón bậc nhất Hollywood và sở hữu lượng fan hùng hậu trên mạng xã hội sau khi trở thành nữ chính series phim “To all the boys i've loved before”.

Bộ phim nhanh chóng gây sốt trên Netflix, được nhắc đến khắp mạng хã hội nước Mỹ. Khả năng diễn xuất của Lana khiến cô nhận được nhiều sự yêu mến và trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh, được truyền thông Hollywood săn đón với tư cách một ngôi sao đang lên.

Cô nàng còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, làm người mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng. Tạp chí Vogue danh tiếng còn nức nở khen ngợi mỹ nhân gốc Việt là “con cưng” mới của màn ảnh xứ cờ hoa.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 8

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 9
Cô nàng như "tắc kè hoa", có thể biến hóa trong nhiều phong cách thời trang

Năm 2019, Lana cũng góp mặt trong bộ phim bom tấn “Alita: Thiên thần chiến binh” và tạo được tiếng vang lớn. Nhờ những cố gắng bền bỉ, năm 2020, Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn.

Các trang mạng xã hội của Lana cho thấy hình ảnh một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ, yêu thương bản thân và tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống. Lana cũng chăm chỉ đi du lịch, ăn uống, yêu đương… không khác gì những người trẻ cùng trang lứa.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 10

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 11

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 12

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 13
Trang cá nhân của cô tràn ngập những hình ảnh thường ngày dễ thương

Có thể nói, bé gái mồ côi năm ấy đã thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục, nhờ vào tình yêu thương, nuôi dạy của gia đình và nỗ lực của bản thân. Lana tiết lộ, từ sâu thẳm, cô vẫn nhớ về cái tên Trần Đông Lan và nguồn cội Việt Nam của mình.

Lana từng tiết lộ: “Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu: Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào? Sự thực là tôi được nhận nuôi. Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á.

Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn, trong đó có việc cho cô ăn các món Việt Nam.... Hay như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ nhuộm nhằm làm thay đổi màu sắc tự nhiên. Tôi là người châu Á 100% và là cũng là người Mỹ 100%”.

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 14

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 15

Cô bé mồ côi ở Cần Thơ được nhà báo Mỹ đón về nuôi chỉ sau một ánh nhìn, 25 năm sau rạng danh toàn cầu - 16
Một số hình ảnh của Lana khi về Việt Nam

Lana cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo tồn thiên nhiên hướng đến Việt Nam. Cô đã phát triển hẳn Quỹ học bổng nhằm giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Trước đó, Lana cũng từng trở về Việt Nam để thực hiện chương trình giáo dục cho trẻ em tại Long An.

Trả lời phỏng vấn CNN, cô nói: “Tôi đã quá may mắn khi có được cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn dành những khoảnh khắc để thầm cảm ơn số phận. Bản thân tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc ăn học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt”.

Theo Thiên Yết (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-be-mo-coi-o-can-tho-uoc-nha-bao-my-on-ve-nuoi-chi-sau-mot-anh-nhin-25-nam-sau-rang-danh-toan-cau-a407320.html