Giới trẻ

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang!

7 năm trôi qua kể từ ngày trở thành hiện tượng mạng, cô bé Vô Diện Momo Lu giờ đã lớn bổng, cao ráo và cực xinh xắn.

Cứ mỗi mùa Halloween đến, nhiều người hẳn vẫn chưa quên một cô bé có tên là Momo Lu đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2016, cô bé đã trở thành hiện tượng mạng toàn thế giới với màn hóa trang thành Vô Diện vô cùng dễ thương. Tạo hình Vô Diện của Momo khiến bạn bè cùng lớp khóc thét nhưng lại khiến netizen bật cười không thôi.

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang!
Hình ảnh Momo hóa thân thành Vô Diện đã trở thành hiện tượng MXH năm 2016

7 năm trôi qua kể từ ngày bất ngờ trở thành “hot face”, cô bé Vô Diện Momo Lu hiện tại đã lên 9 tuổi và đang học lớp 3. Thành tích học tập ở trường của cô bé rất tốt, thường xuyên lọt vào top 5 của lớp. Về ngoại hình, Momo đã “trổ mã”, ngày càng cao và xinh hơn. So với em gái Mie Mie vẫn còn học mẫu giáo và vẫn đam mê “tấu hài” thì Momo rõ ràng đã trở nên trầm tính hơn, dịu dàng hơn.

Những năm gần đây, mỗi mùa Halloween đến, Momo vẫn được mẹ đầu tư cho những màn hóa trang đầy độc đáo. Thậm chí bắt đầu từ năm ngoái, Momo còn chủ động nhận trách nhiệm tự hóa trang cho mình, đồng thời mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi hóa trang của trường.

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 1
Momo năm nay đã 9 tuổi
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 2
Cô bé càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, xinh xắn và trầm tính hơn
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 3
Những năm vừa qua, cô bé cùng em gái vẫn được mẹ đầu tư cho nhiều màn hóa trang Halloween độc đáo

Mẹ của Momo cho biết cô bé và em gái Mie Mie rất thân thiết với nhau dù tính cách cả hai có phần trái ngược. Mie Mie là một cô bé Nhân Mã rất “dẻo miệng”, ngày nào cũng tỉ tê với mẹ những câu như “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm” rồi thơm lên má mẹ. Trong khi đó, Momo lại là một cô bé không giỏi bộc lộ cảm xúc, dẫu vậy, cô bé vẫn có những cách quan tâm mẹ rất riêng. Chẳng hạn như vào Ngày của Mẹ hồi tháng 5 vừa qua, khi được mẹ đưa ra ngoài chơi, Momo đã mang theo ví tiền, lén vẽ một tấm bản đồ kho báu và sau đó là mua một món quà nhỏ tặng mẹ.

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 4
Chị em Momo và Mie Mie có tính cách trái ngược nhau
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 5
Nhưng điều đó không ngăn hai chị em thân thiết với nhau

Cả hai được bố mẹ cho học rất nhiều bộ môn khác như nhảy hiện đại, ballet, lướt sóng... Mie Mie biết đánh đàn piano, còn Momo thì đã là một tay golf nhí cừ khôi. Bên cạnh đó, Momo cũng rất thích leo núi, cô bé thường chủ động “hẹn” mẹ đi leo núi với mình. Nguyên tắc của mẹ Momo là không cần giải thích quá nhiều với con mà để con tìm tòi và hiểu dần sau khi tự mình trải nghiệm những môn này.

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 6
Hai chị em được bố mẹ đầu tư cho học nhiều bộ môn khác nhau
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 7
Cô em Mie Mie thích đàn piano
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 8
Cô chị Momo lại mê golf

Mẹ Momo cho biết bản thân cô cũng phải học rất nhiều khi con lên độ tuổi tiểu học. Phương pháp giáo dục cô áp dụng cho Momo cùng em gái mình là không ép buộc, không miễn cưỡng, thay vào đó, cô chọn cách lắng nghe, đồng hành và tôn trọng con. Theo bà mẹ trẻ, chỉ cần dành thời gian cho con nhiều hơn để hiểu con, đứa trẻ sẽ biết đồng cảm, biết yêu thương bản thân và có chính kiến hơn, từ đó sẽ giảm bớt mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái.

Mỗi khi chính mình cảm thấy thiếu kiên nhẫn hay nóng nảy với con, mẹ Momo sẽ hít một hơi thật sâu trong 10 giây để bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục giải quyết vấn đề.

Chẳng hạn như thời điểm Momo bắt đầu học bơi, cô bé tỏ vẻ khá kháng cự. Trước giờ vào học, cô bé liên tục kiếm cớ để được nghỉ học, nào là say xe, nào là nôn, nào là đau bụng. Tuy nhiên, mẹ Momo không lấy đó làm nao núng. Cô nói với con: “Vậy hả con? Vậy mai bơi nhé?”. Khi Momo hết giả bộ, mẹ của Momo mới bắt đầu kiên nhẫn dạy con cách để đối mặt với tâm lý của chính mình. Cô giảng giải cho Momo biết rằng học bơi, ngoài mục đích học để biết bơi thì quan trọng hơn cả là học cách vượt qua khó khăn, đối mặt với chính mình, chống lại áp lực và giải quyết vấn đề.

Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 9
Chị em Momo - Mie Mie và bố mẹ thường xuyên đi du lịch
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 10
Cô bé Vô Diện năm nào hiện tại vô cùng xinh xắn, nữ tính
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 11
Cô bé cũng trổ dáng càng ngày càng cao
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 12
Chủ đề hóa trang Halloween năm nay của hai chị em đến từ bộ phim The Addams Family 2
Cô bé Vô Diện năm nào giờ đã lớn bổng, xinh xắn học giỏi và vẫn đam mê hóa trang! - 13
Không thấy đáng sợ mà chỉ thấy đáng yêu thôi đúng không cả nhà?

Theo Thiên An (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/co-be-vo-dien-nam-nao-gio-da-lon-bong-xinh-xan-hoc-gioi-va-van-dam-me-hoa-trang-d285976.html