Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, cô gái hơn 100kg và chàng trai người Khmer đã viết nên cái kết đẹp sau 3 năm gắn bó bằng một đám cưới tràn ngập tiếng cười và cảm xúc.

Đám cưới gây “sốt” vì sự đáng yêu và hết mình của cô dâu

Dù đám cưới diễn ra từ tháng 1/2025, nhưng loạt khoảnh khắc vui nhộn và xúc động của Anh Thi (1996, Cần Thơ) và Sơn Bin (1992, quê Sóc Trăng, sinh sống tại Cần Thơ) vẫn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh cô dâu mũm mĩm nhiệt tình nhảy múa, và cách chú rể chăm chút cho vợ trong hôn lễ khiến nhiều người thích thú.

Anh Thi sở hữu thân hình tròn trịa với cân nặng hơn 100kg nhưng chưa bao giờ mặc cảm vì ngoại hình. Cô cho biết mình và em gái sinh đôi đều “to con” từ nhỏ, luôn đồng hành và san sẻ mọi điều, nhờ vậy chưa từng cảm thấy tự ti.

Cũng chính sự tự tin ấy giúp Anh Thi mạnh dạn mở lòng trong tình yêu. Khi vô tình thấy hình xăm đặc biệt của Sơn Bin trên ứng dụng hẹn hò, cô kết bạn và cả hai nhanh chóng trò chuyện rồi nhận ra từng học chung trường đại học. Dù ngành học không phù hợp, cả hai đều lựa chọn rẽ hướng để theo đuổi đam mê: Sơn Bin mở tiệm tóc, còn Anh Thi theo nghề trang điểm.

anh 1.jpg
Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò 

Trong mắt Anh Thi, bạn trai là người hiền lành, ấm áp, còn cô lại vui vẻ, hướng ngoại. “Sự trái ngược ấy lại khiến anh thương tôi nhiều hơn. Anh ít nói, nên muốn tìm một người nói nhiều bên cạnh”, cô kể.

Lần đầu gặp nhau ngoài đời, Sơn Bin chạy xe máy hơn 120km đến Cần Thơ. Dù có chút ngạc nhiên về ngoại hình của Thi, anh ngay lập tức nghĩ: “Thuyền đã ra khơi thì cứ để nó đi tiếp”.

Từ lần đó, tình cảm giữa họ thêm gắn bó. Đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, cả hai động viên nhau mỗi ngày. Anh Bin đều đặn gọi video buổi tối, thăm Thi mỗi tháng và tận tình chăm sóc khi cô ốm. Điều khiến Thi xúc động nhất là cảnh bạn trai cặm cụi dán gạch, sửa sang mộ của bố và ông nội cô.

Món quà ấm lòng từ mẹ chồng trong ngày cưới

Khi được đưa về ra mắt, Anh Thi có chút lo lắng vì khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, gia đình bạn trai – người Khmer – đón tiếp cô bằng sự chân thành hiếm thấy. Mẹ nấu món vịt, ba chặt dừa đãi khách, cả nhà chuẩn bị nhiều món đặc sản địa phương khiến Thi cảm nhận rõ sự chào đón.

anh 2.jpg
Cặp đôi kết hôn sau 3 năm quen biết và hẹn hò 

Đầu năm 2025, sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình ở cả hai bên gia đình. Giữa rất nhiều món quà cưới, món quà của mẹ chồng để lại dấu ấn sâu đậm nhất: hai tháp bánh gừng do chính tay bà làm.

Theo Anh Thi, tháp bánh gừng thường có mặt trong các buổi lễ quan trọng của người Khmer, tượng trưng cho sự hòa thuận, sung túc và may mắn. Việc mẹ chồng tự tay chuẩn bị món quà mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng khiến cô vô cùng trân quý.

Hạnh phúc sau hôn nhân và tình cảm gia đình chồng dành cho con dâu

Sau lễ cưới, vợ chồng Anh Thi chuyển ra ngoài ở riêng nhưng gần một năm nay, cô ngày càng cảm nhận tình cảm ấm áp từ gia đình chồng. Mỗi lần về quê, cô được chăm sóc như con ruột: mẹ chồng chuẩn bị cà phê sữa, làm sẵn khô tôm, khô cá mang lên thành phố; thịt cá tươi được chia hộp cẩn thận, cấp đông cho con dâu mang đi.

anh 3.jpg
Cặp đôi được cả hai bên gia đình chúc phúc 

Với cô dâu mũm mĩm, những điều giản dị ấy khiến Thi cảm động hơn bất kỳ món quà nào.

Còn với Sơn Bin – người chồng ít nói nhưng chân thành – tình yêu của Anh Thi theo thời gian càng trở nên bình yên, sâu sắc. “Chúng tôi không còn yêu nồng nhiệt như ngày đầu, nhưng cảm xúc lại vững vàng hơn. Cả hai yêu cả khuyết điểm của nhau, tôn trọng nhau và ủng hộ sở thích của nhau. Đó là cách chúng tôi giữ hạnh phúc lâu dài”, cô chia sẻ.

anh 4.jpg
Hai tháp bánh gừng là món quà đặc biệt mẹ chồng Anh Thi dành tặng cho cặp đôi  
anh 5.jpg
Cặp đôi có cuộc hôn nhân êm đềm 
Thuỳ Dương (SHTT)