-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Giới trẻ
29/01/2018 16:26Cổ động viên Việt Nam khiến cộng đồng yêu bóng đá thế giới thán phục
Giải U23 châu Á chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về U23 Uzbekistan. Trên trang chính thức, AFC đăng cảnh người dân nước này ăn mừng chiến thắng. Cảnh tượng đó hoàn toàn khác biệt với cách hàng triệu người dân Việt Nam đón chào những chàng trai á quân trở về.
Hàng nghìn người đứng hai bên đường, đi theo đoàn xe từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố. Hàng triệu người theo dõi hành trình trở về của đội tuyển U23 qua sóng truyền hình. Hàng triệu người khác xuống đường bày tỏ tình cảm dù dư vị tiếc nuối sau trận thua hôm trước vẫn đọng lại trong lòng.
"Tôi yêu cách các bạn chào mừng người hùng của mình trở về", Davron Abdulladjanov (Uzbekistan) khẳng định.
Một số người thậm chí không dám tin đây là lễ chào mừng đội á quân, nhất là khi lễ mừng chiến thắng của cổ động viên Uzbekistan đơn giản.
Chủ tài khoản Haji Sharofiddinox cho biết anh rất tôn trọng các cầu thủ. Họ là những anh hùng thực sự, không chỉ đối với người Việt Nam mà còn với cả châu Á. Là người Uzbekistan song anh thực sự cảm mến tuyển U23 Việt Nam và càng cảm phục cách người Việt đáp lại cầu thủ dù đội nhà không giành chức vô địch.
Trên thực tế, ngay khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ nước ngoài đã choáng ngợp trước độ nhiệt tình của cổ động viên Việt khi chứng kiến biển người ở "chảo lửa" Mỹ Đình hay các điểm khác.
Khi U23 Việt Nam không thể đoạt cup, hình ảnh hàng nghìn người khoác áo đỏ di chuyển chậm, hô vang "Việt Nam", một số người mắt còn vương lệ, tác động mạnh vào cộng đồng mạng quốc tế.
"Tôi tự hỏi họ buồn không, thất vọng không. Và tôi biết họ buồn, họ tiếc chỉ là họ hiểu các cầu thủ mới là người buồn nhất. Nhìn họ như vậy, tôi bỗng không kìm nổi nước mắt", người dùng mạng Alex Tang bình luận.
Trong khi đó, Khurshidbek Muhammadroziqov khẳng định sau giải đấu, anh trở thành người hâm mộ của đội bóng và cổ động viên người việt.
"Họ cho tôi biết nhiều thứ về Việt Nam. Họ biết cách vượt qua khó khăn và tôn trọng người khác, biết để tinh thần dân tộc tiếp lửa cho cầu thủ trên sân và nồng nhiệt chào đón những đứa con trở về dù thắng hay thua", người này chia sẻ.
Theo Nguyễn Sương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (19:03)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (1 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (2 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (2 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (3 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (3 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (3 giờ trước)