-
Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật -
Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết -
Bất ngờ danh tính người vừa trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng, hé lộ dãy số may mắn và cách sử dụng tiền -
Cảnh tượng xót xa trong căn nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong, âm thanh ám ảnh vang lên giữa đêm -
Chang Mây chính thức lên tiếng giữa "bão" scandal ngoại tình -
Tử vi hàng ngày 5/2/2026 của 12 con giáp: Thứ 5 Dần may mắn, Thìn khó tính -
Thông tin mới nhất sau vụ tai nạn tại Thái Nguyên khiến một Trung tá Cảnh sát giao thông hy sinh -
Cúng ông Công ông Táo 2026: Chọn "giờ vàng" và nghi thức chuẩn để đón tài lộc -
"Choáng" với mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cao nhất Việt Nam -
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Chính thức không công bố đề minh họa
Giới trẻ
14/05/2024 21:40Cô gái 2k3 bị 'tấn công' vì câu đùa trong clip phỏng vấn dạo trên phố đi bộ: 'Hải Dương có đặc sản là em'
Hoan hỉ nhận lời phỏng vấn với một kênh làm nội dung giải trí, video viral nhưng nhận lại hàng trăm bình luận soi mói, chỉ trích. Nếu là bạn, bạn sẽ có cảm giác thế nào?
“Sợ hãi” là những gì cô bạn L.T. (sinh năm 2003, quê ở Hải Dương) thốt ra khi kéo qua 700 bình luận dưới video phỏng vấn dạo mà mình là nhân vật chính, được thực hiện bởi 1 fanpage giải trí trên Facebook. Dù không phát ngôn sốc nổi, làm chuyện gây tranh cãi nhưng L.T. bỗng trở thành tâm điểm tấn công của một bộ phận dân mạng.
Chuyện bắt đầu khi L.T. đang đi dạo tại phố đi bộ ở Hà Nội thì được mời trả lời câu hỏi về chủ đề “Top 10 vật dụng mà con gái mang theo để hẹn hò.” Sau khi chia sẻ một số vật dụng thông thường như son môi, túi xách, buộc tóc…L.T. đùa vui: “Đi hẹn hò em chỉ cần mang theo sự xinh đẹp và tự tin”, “Hải Dương có đặc sản là em.”

Cô không thể ngờ được rằng những lời nói và điệu bộ vô hại của mình lại có thể châm ngòi cho những bình luận tấn công vô cùng khiếm nhã về ngoại hình, thậm chí có xu hướng “quấy rối”.
Không thể chịu đựng được áp lực vô lý, L.T. đã lên tiếng trên Threads. Cô cho biết những gì mình nói thực chất có gợi ý từ ekip, cũng vì mục đích khiến video thú vị hơn, không ngờ gặp phản ứng trái chiều.
“Trước khi quay anh chị (trong ekip) hướng dẫn mình xem trả lời câu hỏi như thế nào cho thú vị. Đấy là mình còn không phát ngôn gì gây sốc ấy nhé, chị (phỏng vấn) có chỉ mình nói một số từ vui nhộn hơn và gây chú ý giới trẻ hơn nhưng mình không nói vì sợ sẽ có ý kiến trái chiều, vậy mà không ngờ…”

Netizen phần lớn đồng cảm với L.T., họ để lại những bình luận động viên cô bạn bị tai bay vạ gió vì một content mạng.
- Đừng để bạo lực mạng tấn công mình nha, kệ những bình luận đấy đi chị ạ, là không đặt vô đầu. Chị bé xinh lắm, giọng còn hay nữa. Đừng suy nghĩ nhiều chị ha.
- Nhiều người để ảnh đại diện hình con cái mà đi bình luận khó chịu kinh khủng. Mong chị đừng nghĩ nhiều, giữ gìn sức khoẻ tinh thần của mình là nhất nhé.
- Em thấy hầu như mấy cái video viral trên mạng thì phần bình luận đều như này á chị, kiểu mọi người cứ như bực bội cái gì ở ngoài rồi lên mạng trút giận ý, ngôn từ thiếu kiểm soát vô cùng, kể cả có mấy video hoa hậu hay diễn viên lên hình đẹp không góc chết rồi mà vẫn bị nói nặng lời ý chị, không hiểu sao.
Nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ trải nghiệm không tốt về các loại nội dung hỏi han người đi đường từ các kênh làm video giải trí. Họ cho rằng những video trên không có nội dung cụ thể, và chính những kênh đó cũng không có động thái xử lý truyền thông trong trường hợp xấu:
- Ê bà ơi đợt tui được một kênh hỏi đáp dạo lấy ý kiến bên dưới cũng bị bình luận toxic. Xong tui phải nhờ bên đó khóa phần bình luận lại, thực sự đọc như kiểu mình làm gì có tội hay đả động đến những người đó ý. Dù mình không làm gì cả.
- Còn đỡ hơn tui đang đi mà tự nhiên có nhóm 3-4 người áp lại hỏi mình một câu vô duyên lắm: “Chào bạn, bạn có thể cho mình biết là theo bạn quan hệ một tuần bao nhiêu lần là đủ?”. Trong khi tui đang vội mà từ máy quay với cái micro cứ chĩa thẳng vào người mình. Đến giờ vẫn còn ám ảnh vụ đó.
Liên hệ với L.T., cô nàng cho biết: “Video của mình không bị cắt ghép hay giật tít gì quá đà nhưng vấn đề nằm ở một bộ phận người bình luận thiếu văn minh. Lúc mới có ít bình luận, mình đã vào đọc qua mà không lướt tiếp nổi phải thoát ra ngay.
Những ngày vừa qua mình sợ dùng MXH luôn. May mắn là mình được mọi người an ủi nhiều nên cũng không bị tiêu cực quá lâu. Điều quan trọng là mình chỉ sở người thân xem được những bình luận này sẽ bị shock và buồn”.
Hiện tại, L.T. đã liên hệ với nhóm làm video thì page này đã khóa bình luận và xóa bình luận toxic. Tuy nhiên bản thân L.T. vẫn chưa dám vào vào kiểm tra lại vì sợ.
Ngoài ra L.T. cũng mong mọi người nên cẩn thận và rút kinh nghiệm khi nhận lời mời tham gia các clip của người lạ trên phố.
Theo S.A - Hải Yến (Phụ Nữ Số)
- Hà Nội khẩn cấp xây dựng hai bể ngầm chống ngập ở khu vực trọng điểm (7 phút trước)
- Á hậu Hoàng My khép lại hôn nhân với chồng Việt kiều, đưa con gái về Việt Nam tìm lại sự bình yên (10 phút trước)
- FIFA cho phép Al Nassr đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ronaldo (25 phút trước)
- Tổng thống Trump hé lộ nội dung cuộc điện đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình (29 phút trước)
- Va chạm xe buýt – xe máy ở TPHCM, nam thanh niên 23 tuổi tử vong tại chỗ (30 phút trước)
- Phim Việt giờ vàng mới gây sốc, cảnh nóng dày đặc khiến khán giả đòi đổi giờ chiếu (38 phút trước)
- Man City thẳng tiến chung kết sau khi vùi dập Newcastle (41 phút trước)
- Xử phạt hai chủ tài khoản Facebook xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh tại Thái Nguyên (49 phút trước)
- Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật (1 giờ trước)
- Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết (1 giờ trước)