-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Giới trẻ
18/09/2025 14:29Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel
Ở thời đại mà nhiều người trẻ xem hàng hiệu là “thước đo đẳng cấp”, một câu chuyện đang gây tranh cãi dữ dội tại Malaysia: Một cô gái đã âm thầm bán chiếc xe Myvi vốn là kỷ vật gia đình của bạn trai để gom tiền mua túi Chanel. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn ép bạn trai bù thêm khoản chênh lệch, với lý lẽ: “Nếu em xấu hổ trước bạn bè, anh cũng mất mặt”. Vụ việc lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận: Liệu tình yêu có thể tồn tại khi sự phù phiếm và sĩ diện được đặt lên trên giá trị của sự thấu hiểu và sẻ chia?
Câu chuyện được một chàng trai ở Penang, Malaysia, chia sẻ trên Facebook ngày 5/9. Anh kể lại sự việc trong tâm trạng sốc và bức xúc: Chiếc xe Perodua Myvi, món quà kỷ niệm từ gia đình, đã bị bạn gái bán đi mà anh không hề hay biết.
Chiếc Myvi này không còn mới, tuổi đời đã hơn 10 năm, nhưng với anh, nó chứa đựng tình cảm và ký ức gia đình. Anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc, bảo dưỡng để giữ gìn. Thế nhưng, chỉ sau một chuyến công tác, khi quay về, chiếc xe biến mất.
Khi anh hỏi, bạn gái thản nhiên đáp: “Em đã bán xe rồi, để mua túi Chanel”.
Khoảnh khắc ấy, anh như chết lặng. Không chỉ bởi hành động đó hoàn toàn không có sự đồng ý của mình, mà còn vì chiếc xe thậm chí không mang tên cô.
Đáng nói hơn, cô gái không bán xe theo cách thông thường qua đại lý hay người mua chính thức, mà chọn hình thức “sambung bayar” tức chuyển cho người khác trả góp dần. Điều này khiến chiếc xe vừa khó lấy lại, vừa tiềm ẩn nhiều rắc rối pháp lý.
Khi bị trách móc, cô gái vẫn khăng khăng bảo vệ quyết định của mình. Lý do đưa ra: Cô mới tham gia một nhóm bạn toàn người giàu, chơi đồ hiệu. Nếu không có túi Chanel, cô sẽ bị coi là “kampung girl” - cách gọi chê bai những người quê mùa.
Cô thậm chí nói thẳng với bạn trai: “Anh không có Myvi cũng được, nhưng em không thể sống thiếu Chanel”.
Điều càng khiến chàng trai sốc hơn: Số tiền bán xe vẫn chưa đủ để mua chiếc túi. Cô gái yêu cầu anh phải bù thêm, vì “đã là bạn trai thì nên giữ thể diện cho bạn gái”.

Câu nói tiếp theo khiến nhiều người phẫn nộ: “Anh nghĩ xem, nếu em bị bạn bè chê cười, chẳng phải anh cũng mất mặt sao?”.
Rõ ràng, trong mắt cô gái, giá trị của một chiếc túi hàng hiệu vượt lên cả giá trị tình cảm và sự tôn trọng dành cho người yêu.
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, mạng xã hội Malaysia nổ ra tranh cãi. Một bên cho rằng cô gái thực dụng, coi thường tình cảm, đặt hư danh lên trên tình yêu. Bên khác lại nhìn sự việc như một hồi chuông cảnh báo về áp lực “chạy theo chuẩn mực” trong các mối quan hệ hiện đại.
Ở nhiều thành phố châu Á, việc sở hữu hàng hiệu không chỉ là thú vui mà còn trở thành cách khẳng định vị thế trong nhóm bạn. Những ai không có “đạo cụ” phù hợp sẽ bị coi thường, khó hòa nhập. Chính tâm lý này đã khiến cô gái chọn cách cực đoan: Hy sinh cả chiếc xe gắn với kỷ niệm của bạn trai để mua bằng được chiếc túi.
Câu chuyện đặt ra nhiều câu hỏi: Trong tình yêu, liệu có chỗ cho sự ích kỷ đến mức xóa bỏ quyền sở hữu của người khác? Một mối quan hệ có thể tồn tại khi niềm tin bị phản bội chỉ vì vài món đồ xa xỉ? Giá trị của con người được quyết định bởi túi Chanel hay bởi sự tử tế, tôn trọng và đồng hành cùng nhau?
Nhiều bình luận trên Facebook chỉ ra rằng, chàng trai nên xem đây là “phép thử” để nhìn rõ con người thật của bạn gái. Bởi một người có thể sẵn sàng bán đi tài sản không thuộc quyền mình, chỉ để thỏa mãn sĩ diện cá nhân, thì trong tương lai khó có thể là người bạn đời đáng tin cậy.
Thực tế, xã hội hiện đại chứng kiến không ít mối tình đổ vỡ vì đồng tiền và vật chất. Người ta sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc, tình cảm, thậm chí lòng tin – thứ vốn khó lấy lại chỉ để sở hữu một món đồ xa xỉ.
Điều đáng nói, túi Chanel hay bất kỳ món hàng hiệu nào rồi cũng có thể lỗi thời, mất giá, nhưng sự mất mát về niềm tin và tổn thương trong tình yêu thì khó mà hàn gắn.
- Sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại G20, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang ở "vị thế thuận lợi" (12/09/26 23:35)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (12/09/26 22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (12/09/26 20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (12/09/26 20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (12/09/26 19:51)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (12/09/26 19:40)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (12/09/26 19:13)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (12/09/26 18:48)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (12/09/26 18:30)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (12/09/26 18:16)