-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Giới trẻ
13/02/2025 22:59Cô gái bàng hoàng khi thấy 'trai lạ' trong phòng ngủ, nghe giải thích xong càng hoảng hốt
Câu chuyện của một người phụ nữ ở Canada đang được mệnh danh là “50 First Dates” ngoài đời thực vì có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với bộ phim này. Phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Drew Barrymore và Adam Sandler, nói về một chàng trai chơi bời đã tìm thấy cô gái trong mơ của mình nhưng anh nhanh chóng nhận ra cô bị mất trí nhớ ngắn hạn. Do đó, anh phải ‘tán’ lại cô mỗi sáng, trong khi cố gắng thuyết phục gia đình cô rằng anh thực sự yêu cô.
Nội dung phim có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của Nesh Pillay, 34 tuổi (tại Canada). Vào năm 2022, cô thức dậy sau một giấc ngủ ngắn với cảm giác bối rối và mất trí nhớ. Khi thấy một người đàn ông lạ đang ở trong phòng ngủ của mình và quay phim mình, Nesh vô cùng bàng hoàng.
Tuy nhiên, người đàn ông nhanh chóng giải thích rằng anh là Johannes Jakope, 32 tuổi, bạn trai của cô, và cô đang bị mất trí nhớ. Điều này khiến cô còn hoảng hốt hơn nữa.
Thật đau lòng, Nesh cũng không nhận ra con gái của mình. "Tôi gọi con gái mình là 'đứa trẻ đó'. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm khó chịu đối với con bé", Nesh nhớ lại, theo New York Post.
"Tôi đã nói 'Tôi có con ư? Tôi không biết cách chăm sóc một đứa trẻ!", Nesh kể.
Trên Tiktok, Nesh đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh cô rất bối rối khi nghĩ rằng đó là năm 1996 và cô chỉ 17 tuổi. Clip được Johannes quay, và trong đó anh tóm tắt mọi thứ cô đã quên.
Đầu tiên, Johannes nói rằng cô "đã trưởng thành" và có công ty riêng làm về quan hệ công chúng và tiếp thị. Anh cũng nói rằng cô đã ly hôn với người chồng đầu tiên. Johannes tiếp tục nói anh là bạn đời của cô và cô là một người bạn gái "tuyệt vời".
Sau đó, Johannes tiếp tục nói hai người đã có con với nhau. Những bức ảnh Nesh mang thai và ảnh cô con gái nhỏ được phát trên clip. Nesh hỏi cô bé có ổn không và liệu cô có thể chăm sóc cho con không. Johannes giải thích rằng không phải ngay bây giờ nhưng có thể sẽ là "ngày mai".
Nguyên nhân khiến người phụ nữ mất trí nhớ ở độ tuổi 30
Các chuyên gia cho rằng chấn thương đầu từ thời thơ ấu và một chấn thương gần đây hơn, mà Nesh không thể nhớ, đã gây ra chứng mất trí nhớ. Một bác sĩ thần kinh xác nhận rằng Nesh bị chấn động não và có thể đã trải qua nhiều cơn động kinh, dẫn đến mất trí nhớ.
Johannes nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến người phụ nữ anh yêu trở thành một người khác: "Tôi thực sự sợ hãi", anh nói. "Cô ấy bỗng trở thành người xa lạ, và sau đó cô ấy rất buồn". Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn ở bên nhau và Nesh biết mình có thể tin tưởng Johannes.
Nesh đã yêu Johannes một lần nữa nhờ sự tận tụy của anh dành cho cô - anh thậm chí còn học cách tết tóc cho cô. "Dù thế nào đi nữa, tôi luôn biết mình sẽ được chăm sóc khi ở bên anh ấy. Anh ấy vẫn là người tôi chọn để đi khám bệnh cùng hoặc giúp tôi tắm rửa", cô nói. "Vì vậy, một cách tự nhiên, tôi vẫn muốn kết hôn với anh ấy".
Cuối cùng, Johannes đã cầu hôn. Cặp đôi đã chào đón một cô con gái vào tháng 3 năm 2024.
Sau khi Nesh chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã so sánh chuyện tình của họ với bộ phim 50 First Dates. "Rất nhiều người gọi câu chuyện của chúng tôi là 50 First Dates hoặc The Vow và tôi thấy chúng có điểm tương đồng - sau cùng, tôi đã yêu anh ấy lần thứ hai và có thể sẽ yêu anh ấy trong suốt quãng đời còn lại", Nesh tiết lộ.
Mặc dù đã phục hồi được nhiều ký ức hơn, Nesh vẫn bị đau đầu, buồn nôn và run. Cô hy vọng tìm ra phương pháp điều trị giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn.
Bằng cách kể câu chuyện của mình trong một bộ phim tài liệu của Amazon Prime Video, cô hy vọng sẽ cho mọi người thấy rằng cuộc sống của cô không giống như một câu chuyện của Hollywood.
"Cuộc sống thực không phải là một bộ phim - nó lộn xộn, không chắc chắn và không hoàn hảo, và điều đó không sao cả", cô nhấn mạnh.
Theo Trà My (Nguoiduatin.vn)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (12 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (26 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (38 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (52 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (58 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)