-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Giới trẻ
29/11/2024 21:48Cô gái Bình Dương cao 1m46 cưới chồng Nhật Bản cao 1m93, hơn 17 tuổi: Hé lộ chuyện 'đáng sợ' lần đầu gặp mặt
Tình yêu không hề có bất kì chênh lệch tuổi tác và chiều cao – Đó nhất định là câu mà nhiều netizen thốt ra khi biết về đám cưới cặp chồng vợ Trần Thị Phương Linh (SN 1999, quê Bình Dương) và Abe Kazuma (SN 1982, Nhật Bản).
Mới đây, đám hỏi của cặp vợ Việt chồng Nhật này đã nhận được hơn 1,1 triệu lượt xem trên mạng xã hội sau một thời gian ngắn đăng tải. Không chỉ bởi khác biệt văn hoá, cả hai còn sở hữu chiều cao chênh lệch khi cô dâu cao 1m46, trong khi chồng cao đến 1m93. Cặp đôi cũng có chênh lệch thú vị khi vợ kém chồng 17 tuổi.
Nhiều dân mạng đã rất thích thú khi bình luận về video đám hỏi của cặp đôi này: “Dễ thương quá, tính ra cô dâu cũng lựa gen cao để củng cố lại đời con cháu nha”, “Cô dâu trông đáng iu, còn chú rể tuy hơi cao nhưng trông hiền lành và đáng tin”, “Cả hai đẹp đôi quá”…
Liên hệ với cô dâu Phương Linh, cô nàng chia sẻ chuyện tình cực thú vị với chồng ngoại quốc.
Trước đó, Phương Linh từng du học Nhật Bản ngành Quản trị Kinh doanh. Khi đang là sinh viên, Phương Linh xin đi làm thêm tại một trung tâm xét nghiệm, cũng là nơi mà Kazuma đang làm việc.
Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Phương Linh đã choáng trước chiều cao khủng của Kazuma, lẫn gương mặt lạnh lùng và ít nói của anh chàng. Tuy nhiên, sau nhiều lần nói chuyện và đi tàu điện ngầm cùng nhau, Phương Linh nhận ra Kazuma dễ thương và không hề... "đáng sợ" như ấn tượng lần đầu chạm mặt.
Đến ngày làm việc cuối cùng, Kazuma quyết định tỏ tình với Phương Linh và cả hai đã đồng hành với nhau 2 năm, trước khi quyết định kết hôn.

Phương Linh tâm sự: “Lúc đầu mình có hơi e ngại về chiều cao và tuổi tác. Nhưng nhờ anh ấy luôn nhường nhịn và nuông chiều nên dần dần mình cảm nhận được sự chân thành của anh. Có những lúc mình luôn cáu gắt và giận hờn, nhưng anh không hề nói lại mà chỉ luôn tìm cách chọc cười, khiến mình quên luôn vì sao phải giận rồi!”.
Chuyện tình cảm của Phương Linh và Kazuma trôi qua rất bình yên. Nhờ có anh bạn trai người Nhật nên hành trình du học và làm việc của cô nàng cũng được dễ chịu hơn. Hiện tại, cả hai đều là nhân viên sale và đo mắt kính, nhưng cặp đôi làm việc khác công ty.
Cô bạn chia sẻ về điều nhớ nhất khi quen bạn trai: "Kỉ niệm đáng nhớ nhất đó chính là anh đã tổ chức sinh nhật bất ngờ và tự làm clip cho mình. Anh trước khi quen rất là khô khan nhưng từ khi yêu nhau, anh luôn cố gắng kiếm những địa điểm đi chơi, đi ăn để dắt mình đi".
Phương Linh kể về khoảnh khắc nhận ra Kazuma chính là chồng của mình: “Anh ấy không hề theo đạo, nhưng vì mình hay ăn chay nên anh cũng tập đi chùa và ăn cùng chay cùng mình. Anh học nấu ăn dù trước đó chưa bao giờ nấu nướng.
Khi yêu bạn trai ngoại quốc, mình có thấy một số sự khác biệt về văn hoá, nhưng cũng không phải điều gì quá lớn. Ví dụ như lúc đầu, anh không biết cách xách đồ cho bạn gái. Nhưng mình chỉ cho thì anh cũng đã biết và dần thay đổi, chủ động xách đồ cho mình”.


Cả hai chênh lệch chiều cao gần 40 cm nên mỗi khi ra đường, cả Phương Linh và Kazuma đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, cặp đôi không gặp quá nhiều khó khăn vì sự chênh lệch chiều cao này.
Điều gây khó khăn nhất có lẽ là phản ứng từ 2 bên gia đình. Khi Kazuma đưa bạn gái về ra mắt, cả gia đình nhà chồng đều rất yêu quý và quan tâm cô nàng. Tuy nhiên, phản ứng của gia đình Phương Linh khi biết con gái yêu bạn trai ngoại quốc lại có phần “khó nhằn” hơn.
Cô nàng chia sẻ thêm: “Phản ứng của nhà mình khi biết con gái quen bạn trai ngoại quốc thú vị lắm. Sau khi nghe tin, chị và mẹ của mình đã khóc rất nhiều vì sợ con gái đi nước ngoài làm dâu, mất con luôn. Còn ba lại vui vì cuối cùng… mình cũng có người hỏi cưới!
Nói vui là vậy, nhưng khi mình công khai thì gia đình cũng có hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, khi mình đưa anh về ra mắt vào Tết 2024 thì gia đình lại an tâm và rất tin tưởng vào chàng rể vì trông anh lúc nào cũng vui vẻ và hài hước”.
Hiện tại, cả hai quyết định tổ chức đám cưới tại Việt Nam để gia đình Kazuma được trải nghiệm văn hoá ở đây. Cặp đôi cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Nhật Bản, tuy nhiên vẫn chưa chốt thời gian vì bận công việc.


Theo Trang (Nguoiduatin.vn)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (1 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (2 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




