-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giới trẻ
28/11/2024 21:00Cô gái Bình Dương cao 1m46 lấy chồng gần 2m, chú rể hài hước trong lễ vu quy
Tìm được “chân ái” sau 2 tháng đi làm thêm
Mới đây, video quay lại khoảnh khắc đặc biệt trong lễ vu quy của cặp đôi vợ Việt – chồng Nhật đã thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok, cùng gần 30.000 lượt “thả tim” và hơn 1.000 lượt bình luận quan tâm.
Khi chụp ảnh, chú rể vòng tay qua ôm vợ nhưng vì cô dâu nhỏ bé, nên đã ôm vào khoảng không. Như sực nhớ ra sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai, chú rể đã chủ động cúi xuống, trao cho vợ cái ôm ngọt ngào.
Hành động vô tư và có phần hài hước của chú rể Nhật Bản khiến quan khách hai họ bật cười. Video hơn 30 giây cũng lan tỏa trên mạng xã hội.
“Mới xem video, mình tưởng cô dâu ngồi, còn chú rể đứng. Chiều cao chênh lệch mà trông họ vẫn đẹp đôi quá trời”; “Cô dâu đúng là người vợ bé nhỏ, dễ thương của chú rể”,... là một số bình luận thú vị của dân mạng.
Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong video là Trần Thị Phương Linh (SN 1999, quê Bình Dương) và Abe Kazuma (SN 1982, Nhật Bản), hiện cùng sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Lễ vu quy của họ diễn ra hôm 24/11.
Phương Linh cho hay, cô cao 1m46, còn chồng cô – anh Kazuma cao 1m93. Tuổi tác của cả hai cũng có sự chênh lệch khá lớn, cô dâu kém chồng 17 tuổi.
Chuyện tình chênh lệch ngoại hình, tuổi tác của cặp đôi bắt đầu từ năm 2022, khi Linh là sinh viên tại một trường đại học ở Nhật Bản.
Vào kỳ nghỉ hè, để trau dồi vốn tiếng Nhật và kinh nghiệm sống, Linh xin làm thêm tại một trung tâm xét nghiệm. Đây cũng là nơi anh Kazuma công tác nhiều năm.
Lần đầu gặp gỡ, chiều cao “khủng”, vẻ mặt lạnh lùng và cách nói chuyện "dữ dằn" của Kazuma khiến Linh e ngại. Nhưng sau một vài lần trò chuyện, cô lại thấy “ông chú” U40 khá thú vị, hài hước.
Họ gặp nhau nhiều lần trên chuyến tàu đi làm. Kazuma chủ động giúp đỡ Linh, thi thoảng pha trò khiến cô cười. Anh còn chủ động học tiếng Việt để có thể giao tiếp với Linh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.
“Mình làm thêm ở đây 2 tháng thì nghỉ. Vào ngày làm việc cuối cùng, anh ấy rủ mình làm tiệc chia tay. Không ngờ, ngày chia tay lại là ngày nối dài mối duyên của tụi mình vì hôm đó, anh ấy đã tỏ tình”, Linh kể.
Phương Linh thừa nhận, khoảng cách tuổi tác từng khiến cô ngần ngại. Nhưng thấy được tình cảm chân thành của Kazuma, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của anh từ khi quen nhau, cô quyết định cho cả hai cơ hội.
“Thoạt nhìn vẻ ngoài và nghe cách nói chuyện của anh, mình tưởng anh chỉ mới 30 tuổi. Khi biết tuổi thật của anh, mình hơi sốc”, Linh cười kể lại.
Tình yêu thuận lợi, đám cưới trọn vẹn
Sau 2 năm yêu, cô gái Bình Dương càng thêm tin tưởng vào mối quan hệ này. Anh Kazuma luôn nhẹ nhàng, nhường nhịn bạn đời trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng vì vợ mà học nấu ăn.
Vì sự chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý mỗi khi ra đường. Không ít lần anh Kazuma khiến người qua đường bất ngờ vì chiều cao nổi bật.
“Có lần đến khu vui chơi, tụi mình rất muốn chơi tàu lượn nhưng vì anh ấy quá cao nên hai đứa đành ngậm ngùi bỏ qua”, Linh kể.
Chuyện tình yêu của Phương Linh và anh Kazuma rất thuận lợi. Ngay lần đầu về ra mắt, Linh đã cảm nhận được sự yêu quý bố mẹ chồng tương lai dành cho mình.
Kể từ sau đó, Linh giống như cô con gái nhỏ của gia đình, được bố mẹ anh Kazuma yêu thương. Họ nấu món ngon cho cô, luôn ghi nhớ sở thích của cô để chiều chuộng.
Về phía gia đình mình, Linh từng lo lắng sẽ bị phản đối bởi đôi bên khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, lại có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn.
“Nhưng ngược lại, ba mẹ mình an tâm vì thấy anh ấy hiền lành và vui tính. Tết năm ngoái, mình dẫn anh về Việt Nam ra mắt, anh nhân cơ hội đó xin cưới luôn”, Linh chia sẻ.

Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới tại Việt Nam để nhà trai được trải nghiệm văn hóa, phong tục cưới xin của nhà gái. Ba mẹ, họ hàng và bạn bè thân thiết của anh Kazuma tại Nhật Bản đều đến dự.
“Vợ chồng mình bận công việc nên vẫn đang suy nghĩ thêm về việc tổ chức đám cưới tại Nhật Bản”, Linh chia sẻ thêm.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (56 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (1 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (2 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (3 giờ trước)