-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Giới trẻ
03/04/2025 20:38Cô gái bỏ việc lương 20 triệu lao ra đường kiếm tiền, làm được 2 ngày đã gặp chuyện không ngờ
Thời buổi này, còn việc, còn thu nhập ổn định thì phải cố mà giữ lấy. Đây là điều nhiều người vẫn thủ thỉ với nhau, vì ai cũng biết làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự vẫn đang tiếp diễn. Có việc để làm, để kiếm tiền rõ là đã may mắn hơn không ít người đang trong cảnh thất nghiệp ngoài kia. Nghĩ vậy là đúng, chẳng có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cố chấp bấu víu vào công việc mà bản thân không còn hứng thú, dù lương cao. Giữa bão sa thải, vẫn có người chọn thất nghiệp chủ động, để được làm việc mình thích.
Cô gái 26 tuổi trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Dù biết trước bản thân sẽ thất bại, cũng không hối hận vì đã từ bỏ công việc với mức lương 20 triệu.
Bỏ việc đi bán hàng rong, làm được 2 ngày đã phải dẹp tiệm
Chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân của mình, cô gái cho biết sau khi nghỉ việc lương 20 triệu, công việc đầu tiên mà cô làm là bán cà phê dạo ở 1 vỉa hè giữa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, mới bán được 2 ngày đã bị mời lên phường...




"Mình nhận được gì sau lần khởi nghiệp thất bại đầu đời? Nhận được sự thất vọng từ gia đình, ánh nhìn ngán ngẩm của người thân, bạn bè. Sự thất bại của mình, hầu như ai cũng có thể đoán trước được, vì một cô gái không hề có chút kinh nghiệm kiến thức kinh gì, làm sao có thể thành công? Nhưng nếu dừng lại, mình sẽ vô cùng tiếc nuối, mình không muốn từ bỏ" - Cô chia sẻ.
Sai ở đâu thì sửa ở đấy! Sau lần đầu khởi nghiệp chóng vánh, vỏn vẹn có 2 ngày, cô quyết định vẫn tiếp tục đam mê đi bán hàng rong. Vẫn là chiếc xe cà phê ấy, vẫn bán bánh bao, nhưng thay vì bán ban ngày, cô chuyển sang bán buổi tối. Dù hiện tại, lượng khách vẫn chưa ổn định, cộng thêm không ít khó khăn khác, khi thì gió thổi lật xe, khi thì trời mưa tầm tã, nhưng tinh thần của cô gái này vẫn khá tích cực vì được làm việc mình thích.
Dưới những video chia sẻ về hành trình "khởi nghiệp bán hàng rong" của cô gái này, rất nhiều người động viên, cũng không tiếc lời truyền đạt kinh nghiệm.
"Em ráng giữ chất lượng bánh, làm ít và thu vừa đủ mỗi ngày, muốn lâu dài thì chất lượng vẫn là số 1. Đừng chạy theo số lượng làm gì, vừa mệt vừa phải lo đủ thứ. Cứ cố gắng, dần dần người ta biết em làm tử tế, khách cả đời không hết" - Một người khuyên.
"Kinh doanh thì thường phải tự bỏ tiền ra làm, rồi thất bại, rồi học và sửa từ chính thất bại ấy chứ ít ai cầm tay chỉ bảo cho mình lắm. Nên thất bại lần đầu cũng là chuyện bình thường thôi bạn à, thậm chí thất bại lần 2 cũng vẫn bình thường. Miễn sao đừng để lần nào cũng thất bại vì 1 lý do là được. Mình cũng phải làm đến lần thứ 3 thì mọi thứ trộm vía mới ổn định, nên cứ kiên trì cố gắng nhé. Còn trẻ mà, sợ gì!" - Một người khác động viên.
Làm gì cũng được nhưng đừng quên "chừa cho mình 1 đường lui"
Trong bối cảnh hiện tại, nghỉ việc để tập trung kinh doanh có lẽ là quyết định khá rủi ro. Vì nếu còn đi làm, thì chí ít cũng có một khoản thu nhập cố định hàng tháng, chứ việc buôn bán thì chẳng lường trước được.
Nếu không có chỗ dựa tài chính vững chắc, thiết nghĩ, lựa chọn từ bỏ công việc đang ổn định để "tất tay" kinh doanh là khá mạo hiểm. Vốn liếng đã vét sạch để hiện thực hóa mong muốn được làm chủ, mà chẳng may việc buôn bán không thuận lợi, phải gồng lỗ hoặc thậm chí là gánh nợ, thử nghĩ xem bạn sẽ "xoay vốn" từ đâu? Lúc ấy, có một nguồn thu nhập ổn định và đều đặn "chảy" vào tài khoản hàng tháng, có phải tốt hơn không?
Đành rằng việc vừa làm văn phòng, vừa bắt đầu kinh doanh không phải chuyện dễ dàng. Đôi khi, bạn sẽ phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 3 và phải hy sinh cả thời gian ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân. Nhưng đổi lại, vừa làm việc văn phòng, vừa bắt đầu kinh doanh vẫn là phương án ít rủi ro hơn cho chính bạn. Nỗ lực chịu khó, chịu khổ một thời gian, cho đến khi hòa vốn, lãi đều và ổn định hàng tháng rồi nghỉ việc hành chính cũng chưa muộn.
Suy cho cùng, đi làm thuê hay tự làm chủ chẳng phải việc có thể mang lại kết quả mỹ mãn trong "ngày 1 ngày 2". Đưa ra quyết định một cách quá nóng vội là điều rất không nên.
Bên cạnh đó, cũng nên nhớ rằng: Làm gì thì làm, cũng phải duy trì quỹ dự phòng cho bản thân và gia đình!
Kinh doanh dù nhỏ hay lớn cũng đều cần vốn, chuyện này không có gì khó hiểu hay đáng bàn. Nhưng vét sạch tiền tiết kiệm lẫn tiền dự phòng để làm vốn kinh doanh lại là chuyện khác.
Công việc hành chính đã nghỉ, tiền tiết kiệm đã hết, nếu không may buôn bán không thuận lợi, trong người chẳng còn 1 đồng, lại gặp cả tá chuyện "hỡi ơi" cần tiền,.., cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ hiểu quỹ dự phòng quan trọng đến thế nào.
Chuẩn bị quỹ dự phòng cho bản thân trước khi bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp là tự chừa cho mình một đường lui. Đừng chỉ chăm chăm tin rằng "liều ăn nhiều" mà quên tính tới khả năng nếu "ngã về không", mình sẽ ra sao?
Theo AMT (Phụ Nữ Số)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (46 phút trước)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (1 giờ trước)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (1 giờ trước)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (2 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (2 giờ trước)