-
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ -
CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu -
Hà Nội và TP.HCM: Những nhịp thở bình yên trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ -
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp lên đường tới Mỹ: Việt Nam khẳng định vai trò sáng lập trong sứ mệnh hòa bình tại Gaza -
Sự cố hi hữu đêm Giao thừa Bính Ngọ: Khi sóng truyền hình bất ngờ... "ngược dòng" về năm cũ -
Bóng đá Việt Nam 2026: Khát vọng vươn tầm và hành trình khẳng định vị thế "nhà vua" -
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026 -
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì để cả năm hanh thông, may mắn? -
Tình tiết khó tin vụ người đàn ông tự trộm xe của mình ở Thái Nguyên, hé lộ lý do đằng sau?
Giới trẻ
14/02/2025 21:19Cô gái chảy 1,5 lít máu, cấp cứu giữa đêm valentine vì 1 sai lầm nhiều cặp đôi dễ sa vào khi làm 'chuyện ấy'
Cô Tiêu năm nay 28 tuổi, sống tại Hồng Kông (Trung Quốc). Theo lời cô kể, valentine - ngày lễ tình nhân năm ngoái là ngày mà cả đời này cô không thể nào quên. Cô đã mất tới 1,5 lít máu, phải nhập viện cấp cứu giữa đêm trong đau đớn và xấu hổ sau khi làm “chuyện ấy” cùng bạn trai.
Vì công việc bận rộn và sống ở hai thành phố khác nhau nên cô Tiêu và bạn trai ít gặp nhau. Sau thời gian dài nhung nhớ, họ dành cả ngày valentine bên nhau. Tới hơn 11 giờ khuya, cô Tiêu đi ngủ bạn trai mới lái xe trở về. Nhưng gần 1 giờ sáng cô thức giấc vì đau bụng và buồn nôn. Nghĩ là do ăn uống phải thực phẩm không đảm bảo nên cô Tiêu uống thuốc tiêu hóa, pha thêm một cốc trà gừng rồi lên giường nằm.
Tuy nhiên, cơn đau bụng ngày càng dữ dội khiến cô không chợp mắt nổi. Gần một tiếng sau, cô uống hai viên thuốc giảm đau nhưng vẫn không đỡ, còn nôn thốc nôn tháo ra giường. Không thể chịu đựng thêm nữa, cô Tiêu tự gọi xe cấp cứu và tới bệnh viện đa khoa gần nhất.
Khi tới được phòng cấp cứu, cô bàng hoàng khi nghe bác sĩ chẩn đoán mình bị vỡ hoàng thể chứ không phải bệnh liên quan tới dạ dày. Càng bất ngờ hơn khi bác sĩ nói rằng cô bị xuất huyết tràn ổ bụng, tức là chảy máu trong. Ngay lập tức cần phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu tránh bị sốc mất máu nguy hiểm tính mạng.
Khi cô Tiêu tỉnh lại trong phòng hậu phẫu, y tá cho biết tổng lượng máu trong khoang bụng do vỡ hoàng thể của cô là 1,1 lít. May mắn là cô tới bệnh viện kịp thời, mọi thứ đều được xử lý tốt nên buồng trứng được bảo tồn. Điều khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ là nguyên nhân khiến mình gặp nguy hiểm lại là vì làm “chuyện ấy” cùng bạn trai quá mạnh bạo, dẫn tới vỡ hoàng thể.
Vỡ hoàng thể - bệnh phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm
Bác sĩ sản phụ khoa Fong Sau-yee (Hồng Kông, Trung Quốc) cho biết: “Vỡ hoàng thể thực tế là bệnh khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh có thể tự hồi phục trong trường hợp nhẹ nhưng cũng có thể gây nguy hiểm tính mạng và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Bệnh thường xảy ra vào ngày 20 đến ngày 26 của chu kỳ kinh nguyệt bởi đây là giai đoạn hình thành hoàng thể, nằm trong chu trình rụng trứng.
Khi nang hoàng thể vỡ chảy một ít dịch vào ổ bụng và gây đau bụng. Một tỷ lệ nhỏ khi nang hoàng thể vỡ gây chảy máu vào ổ bụng phải mổ cấp cứu cầm máu. Các trường hợp tử vong do vỡ hoàng thể chủ yếu là do sốc mất máu, máu chảy nhiều gây chèn ép tim, phổi. Còn nếu nhập viện muộn hoặc tình trạng nghiêm trọng dẫn tới không thể bảo tồn buồng trứng, khiến chị em mất đi hoặc suy giảm chức năng sinh sản sau này”.
Nói về nguyên nhân gây vỡ nang hoàng thể, bà giải thích chủ yếu là do 2 yếu tố: tự vỡ và bị ngoại lực tác động. Trong đó, các trường hợp bị ngoại lực tác động giống như cô Tiêu phổ biến hơn cả. Bởi vì nhiều người, nhất là các cặp đôi trẻ giống như cô và bạn trai thích thử những thứ mới lạ, thích sự mạnh bạo trong “chuyện ấy”.
Bà cũng nhắc nhở, ngoài làm “chuyện ấy” vừa phải, an toàn thì chị em nếu có dấu hiệu lạ sau khi quan hệ cần đặc biệt cẩn trọng. Ví dụ như đối với vỡ hoàng thể sẽ có triệu chứng đau đau bụng hạ vị âm ỉ hoặc đột ngột, có thể đi kèm buồn nôn và các triệu chứng mệt mỏi do mất máu khác… Đừng vì xấu hổ hoặc chủ quan mà bỏ qua “giai đoạn vàng” để điều trị, bởi bệnh này có thể dẫn tới mất mạng hoặc ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản.
Theo Ngọc Ái (Phụ Nữ Số)
- Meta buộc người dùng máy tính quay lại "ngôi nhà chung" Facebook nếu muốn chat Messenger (17/02/26 22:30)
- Đừng để cơn gút cấp "phá hỏng" cuộc vui trong những ngày Tết (17/02/26 22:22)
- Miền Bắc chuyển lạnh ngay đầu năm mới, không khí lạnh mạnh gây mưa rét nhiều ngày liên tiếp (17/02/26 21:30)
- Đài truyền hình Canada nhầm quốc tịch VĐV Hàn Quốc thành Trung Quốc, nhất định không xin lỗi (17/02/26 20:47)
- Tin được không! Tấm thẻ bài này vừa được bán với giá 427 tỷ đồng (17/02/26 20:35)
- Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả cứng rắn trước những lời đe dọa của ông Trump (17/02/26 20:27)
- Kỷ luật thép của Cristiano Ronaldo: Một thập kỷ không một "miếng khoai tây chiên" (17/02/26 20:18)
- Gần 1.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt ngày mùng 1 Tết (17/02/26 17:33)
- Mức phạt nồng độ cồn Tết 2026: Uống 1 chén rượu, 1 cốc bia có bị xử phạt? Kịch khung bao nhiêu? (17/02/26 17:10)
- Khi "Deepfake" trở thành hung khí: Ma trận lừa đảo mạo danh lãnh đạo và Shark bằng AI (17/02/26 16:56)