-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Giới trẻ
20/10/2017 16:32Cô gái dán băng vệ sinh lên xe ô tô: "Tôi không sai, chủ xe mới vô ý thức"
Cô gái cho biết, sau khi lên tận công ty để nhắc nhở nhưng chủ xe không xuống, cô quyết định dùng băng vệ sinh dán khắp ô tô để cảnh cáo.
Clip cô gái trẻ chia sẻ về việc dán băng vệ sinh vào xe đỗ trước cửa hàng. |
"Dùng băng vệ sinh cho tiện, không phải độc chiêu trả thù như nhiều người nói"
Liên quan đến việc dùng băng vệ sinh dán lên xe ô tô đỗ trước cửa hàng trên phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội, trao đổi với chúng tôi, Minh Anh (SN 1997) cho biết, cô làm vậy là do quá bức xúc với hành động của chủ xe.
Theo Minh Anh, đây không phải là lần đầu tiên chủ xe ô tô này đỗ vô ý thức. Trước đó, người này đã rất nhiều lần đỗ xe trước nhà dân và bị người dân viết giấy cảnh cáo "đỗ xe vô ý thức" lên xe.
![]() |
Cô gái dán băng vệ sinh lên ô tô. |
“Sau khi người dân nhắc nhở nhiều lần, sáng ngày 19/10, chủ xe đã đỗ xe trước cửa hàng của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ ai đó dừng xe một lúc rồi sẽ đi nên không nói gì. Nhưng cả buổi sáng, tôi không thấy ai đến đánh xe đi nên đã hỏi mọi người chủ xe là ai.
Khi biết người này đang làm việc ở một tòa nhà gần đó, tôi có lên nhắc nhở và chủ xe hứa xuống xử lý. Nhưng đợi hai tiếng không thấy, tôi quyết định sang cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua hai gói băng vệ sinh về dán vào xe với mục đích cảnh cáo”, Minh Anh chia sẻ.
Theo Minh Anh, cô mua băng vệ sinh để dán vì nghĩ đỡ phải dùng băng dính, chứ không hề suy nghĩ đây là “độc chiêu” để trả thù.
![]() |
![]() |
Được biết, một lúc sau, người chủ có mặt đánh xe đi rửa rồi đỗ trước tòa nhà nơi mình làm việc, cách cửa hàng của cô gái khoảng 100 mét.
Theo quan sát của phóng viên, dù đã được rửa sạch sẽ nhưng trên kính chiếc xe vẫn còn lộ nguyên miếng dán.
![]() |
Chiếc xe sau đó đã được đưa đi rửa. |
"Tôi không cào xước xe, đừng nói tôi hủy hoại tài sản"
“Chủ xe khi đến không hề nói câu gì, họ mở cửa và đánh xe đi. Tôi nghĩ ít nhất họ cũng phải có lời xin lỗi về hành động vô ý thức nhưng họ đã không làm thế”, Minh Anh nói.
Nhiều người cho rằng, hành vi này của cô gái là hủy hoại tài sản người khác và hơi quá đáng, nhưng Minh Anh lại không nghĩ vậy.
“Tôi chỉ dán băng vệ sinh lên để cánh cáo, chứ không đập phá hay cào xước xe nên không nghĩ đó là hủy hoại tài sản. Ai phải ở trong hoàn cảnh như nhà tôi mới hiểu được”, cô gái trẻ nói.
Cũng theo cô gái này, trước đó nhiều người bức xúc với hành động vô ý thức này và mách cô đóng đinh vào lốp, hoặc lấy gạch viết lên xe…Tuy nhiên, Minh Anh cho rằng, chỉ cần dán băng vệ sinh là đủ.
Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo công an phường Ngô Thì Nhậm (Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết, việc đỗ xe của người đàn ông ở phố Trần Xuân Soạn là không sai về luật, vì ở đây không có biển cấm đỗ xe ô tô.
Còn hành vi dán băng vệ sinh lên xe của người khác, đến thời điểm phóng viên làm việc lãnh đạo phường mới nắm được, chủ xe ô tô cũng không phản ánh đến cơ quan công an.
Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được thông tin sẽ cho cán bộ tiến hành kiểm tra vì còn liên quan đến vấn đề hình sự, hủy hoại tài sản của người khác.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




